Trưởng Trạm Y tế người Xơ Đăng tận tâm với y tế vùng khó Tu Mơ Rông

Năm nay bước sang tuổi 46, Cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa Y Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông đã có 26 năm gắn bó với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân ở một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh Kon Tum.

Là người con của dân tộc Xơ Đăng, chị Y Hà không chỉ vượt qua gian khổ để theo đuổi con đường học vấn mà còn trở thành điểm tựa giúp bà con nơi vùng cao Tu Mơ Rông tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn.

Chị Y Hà, Trưởng Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông trao đổi với bệnh nhân người Xơ Đăng.

Chị Y Hà, Trưởng Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông trao đổi với bệnh nhân người Xơ Đăng.

Ở Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, bệnh nhân nào có vấn đề về sức khỏe đến đây cũng muốn được bác Hà thăm, khám. Chị Y Hà giải thích, 26 năm gắn bó với Trạm Y tế xã Đăk Hà, rồi Trạm Y Tế xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông mình quen mặt từng bệnh nhân, rồi mình là người Xơ Đăng sinh ra ở vùng đất này, người dân cả hai xã hầu hết là bà con Xơ Đăng nên hiểu tiếng nói, phong tục giao tiếp dễ hơn.

Tìm hiểu từ chính quyền, người dân và các nhân viên Trạm Y tế được biết, đóng góp lớn nhất của Trưởng Trạm Y tế Y Hà qua 26 năm công tác là đã đưa được các bà mẹ người Xơ Đăng đến sinh tại cơ sở y tế từ bỏ việc sinh con tại nhà.

Đối với chị Y Hà, hạnh phúc lớn nhất là được thấy việc chăm sóc sức khỏe của bà con Xơ Đăng ngày càng tốt hơn: “Trước kia tình hình diễn biến của bệnh rất phức tạp, rất là nhiều nhưng mà đến nay công tác chăm sóc sức khỏe đã đến tận hộ gia đình, đến buôn làng. Mình ở đây là không còn bệnh sốt rét, hạn chế bệnh sốt xuất huyết, bệnh thủy đậu những bệnh lây nhiễm. Trong công tác phòng chống dịch được giảm rất là nhiều và rõ rệt. Mong tất cả bà con trên địa bàn quan tâm chăm sóc sức khỏe cho bản thân”.

Chị Y Hà luôn đồng hành cùng nhân viên và là ngọn cờ đầu của Trạm Y xã Tu Mơ Rông.

Chị Y Hà luôn đồng hành cùng nhân viên và là ngọn cờ đầu của Trạm Y xã Tu Mơ Rông.

Trong thời gian 26 năm găn bó, tận tâm với y tế vùng khó Tu Mơ Rông, với bệnh nhân người Xơ Đăng, chị Y Hà đã vượt qua nhiều gian khó để theo đuổi con đường học vấn và trở thành điểm tựa giúp bà con nơi vùng cao tiếp cận việc chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Vừa làm vừa học, năm 2017 chị hoàn thành khóa học Cử nhân điều dưỡng sản phụ khoa.

Với vai trò Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông, cùng với điều hành công việc tại trạm, chị Y Hà vẫn thường xuyên đến 8 thôn trong xã nắm bắt diễn biến dịch bệnh, gặp gỡ tuyên truyền người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe. Trong quá trình công tác chị cùng bác sỹ, nhân viên của trạm đã nhiều lần cứu sống sản phụ và em bé. Tinh thần tận tâm với y tế vùng khó và bệnh nhân người Xơ Đăng của chị Y Hà được đồng nghiệp đánh giá cao.

Chị Phan Thị Thanh Vân, nhân viên Trạm Y tế xã Đăk Hà cho biết: “Chị Y Hà là một người năng nổ, năng động trong công việc. Ở trạm hàng ngày chị chỉ đạo nhân viên của trạm thực hiện công việc để thực hiện các chỉ tiêu. Trong các hoạt động chị tham gia cùng các anh chị em đi xuống thôn để tuyên truyền với chăm sóc sau sinh rồi tiêm chủng ở điểm ngoài trạm. Chị quan tâm hỗ trợ anh chị em trong trạm”.

Một thôn của người Xơ Đăng thuộc xã Tu Mơ Rông nơi chị Y Hà công tác.

Một thôn của người Xơ Đăng thuộc xã Tu Mơ Rông nơi chị Y Hà công tác.

Còn bác sỹ Nguyễn Thành Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông nhìn nhận: “Đồng chí Y Hà rất nhiệt tình trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Với tấm lòng nhiệt tình đồng chí Y Hà rất quan tâm tới bà con địa phương và Y Hà có tính tiến thủ trong nghề nghiệp trau dồi chuyên môn. Đồng chí Y Hà là một tấm gương điển hình của đơn vị”.

Có 26 năm gắn bó, tận tâm với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chị Y Hà, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum là chỗ dựa vững chắc cho bà con Xơ Đăng nơi đây. Sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề của chị đang tiếp tục góp phần thay đổi nhận thức, giúp người dân ở vùng đất còn nhiều khó khăn này được tiếp cận và chăm sóc y tế tốt hơn.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/truong-tram-y-te-nguoi-xo-dang-tan-tam-voi-y-te-vung-kho-tu-mo-rong-post1157252.vov
Zalo