Trường Sa - Thiêng liêng và tự hào: Bài 5: Những điều còn mãi với Trường Sa

Kết thúc chuyến hải trình ý nghĩa, trong từng thành viên đoàn công tác số 19 đọng lại bao điều sâu lắng. Chuyến đi đã khép lại nhưng mở ra sau đó những sự tiếp nối về nghĩa tình, trách nhiệm của mỗi cá nhân với xã hội, với sự trường tồn của phần lãnh hải, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển mãi là nhà, đảo mãi là quê hương của mỗi người dân đất Việt.

Nét đẹp Trường Sa. Ảnh: Anh Việt

Nét đẹp Trường Sa. Ảnh: Anh Việt

Món quà lớn và ý nghĩa

Có những điều, trong đất liền tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng ra đến đảo xa lại trở nên thật thiêng liêng, ý nghĩa. Trong hành trang mang đến Trường Sa, Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội) Phạm Minh Phúc có một kỷ vật đặc biệt tặng các chiến sĩ. Đó là những bức thư của các em học sinh đến từ Trường Tiểu học Phương Liệt (quận Thanh Xuân). Trong nhiều bức thư, không ít bạn nhỏ thổ lộ: “Sau này lớn lên cháu cũng thích làm chú bộ đội”, “chúng cháu yêu quý chú bộ đội ngoài đảo xa...”.

Những lá thư của các em học sinh Thủ đô gửi tới Trường Sa. Ảnh: Anh Việt

Những lá thư của các em học sinh Thủ đô gửi tới Trường Sa. Ảnh: Anh Việt

Đọc những lá thư của học sinh Thủ đô, chiến sĩ Đặng Đình Phúc, công tác tại Nhà giàn DK1/16 chia sẻ: “Những câu chữ nhí nhảnh, dễ thương màu mực tím trên trang giấy học trò là tình cảm rất hồn nhiên, đáng yêu của con trẻ. Đọc và xem hình các cháu vẽ trong thư, trong tôi như xen lẫn niềm vinh dự, tự hào khi được làm nhiệm vụ tại Nhà giàn, được góp công sức nhỏ bé của mình để bảo vệ biển, đảo của đất nước. Những lá thư này mang đến cảm giác gần gũi, đất liền như ở bên cạnh, chúng tôi rất ấm lòng”.

Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội) Phạm Minh Phúc trao thư của các em học sinh Thủ đô đến chiến sĩ Nhà giàn DK1/16. Ảnh: MT

Trưởng ban Đoàn kết thanh niên và địa bàn dân cư (Thành đoàn Hà Nội) Phạm Minh Phúc trao thư của các em học sinh Thủ đô đến chiến sĩ Nhà giàn DK1/16. Ảnh: MT

Lần lại những dấu thư gửi đến Nhà giàn DK1/16, chúng tôi đã tìm đến Trường Tiểu học Phương Liệt (quận Thanh Xuân). Giáo viên - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phương Liệt thông tin, khi được Thành đoàn Hà Nội thông báo có đoàn công tác của thành phố Hà Nội ra thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn, nhà trường đã tổ chức ngay cho các em học sinh lớp 4 và lớp 5 viết thư gửi ra đảo. Dù thời điểm đầu tháng 5, các cháu đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cuối năm, nhưng bé nào cũng háo hức tham gia. Đây không phải lần đầu học sinh của Trường viết thư gửi các chú bộ đội, mà hoạt động này đã rất quen thuộc với học sinh của trường.

Hơn nữa, hình ảnh các chú bộ đội đã rất thân thuộc trong tâm trí các em, bởi trong dịp kỷ niệm các sự kiện lịch sử lớn của đất nước, nhà trường đều tổ chức các hoạt động tri ân sự hy sinh của thế hệ cha ông, như: Giao lưu nhân chứng lịch sử, “Em yêu biển, đảo Việt Nam”...

Là mẹ của em Nguyễn Thị Minh Châu (học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Phương Liệt), chị Nguyễn Thị Bích Ngọc kể lại: Minh Châu rất hào hứng khi viết thư gửi các chú bộ đội. Trong gia đình, ông nội cháu cũng là thương binh nên cháu càng yêu quý và rất biết ơn các chú bộ đội.

“Ngày nhận được tin nhắn điện thoại từ các chú bộ đội đang công tác trên nhà giàn DK1/16 hồi âm thư của cháu Minh Châu, cả gia đình tôi ngỡ ngàng. Chúng tôi rất trân trọng những dòng tin nhắn của các anh. Riêng Minh Châu, cháu vui như vừa nhận được món quà lớn vậy!”, chị Bích Ngọc chia sẻ.

Nhịp cầu nối yêu thương

Lan tỏa tình yêu biển, đảo bằng một cung bậc giàu chất nhân văn, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an thành phố Hà Nội) lại mang đến một câu chuyện thấm đẫm tình người. Trong hải trình đến các đảo, chị lặng lẽ quan sát các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và tìm đến một số cán bộ, chiến sĩ để tặng quà.

Lời yêu thương nhắn gửi trên những chiếc áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thùy Dương

Lời yêu thương nhắn gửi trên những chiếc áo mang hình cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Thùy Dương

Món quà của chị rất đặc biệt, đó là một chiếc áo có hình cờ đỏ sao vàng và một chiếc bánh chưng. Chiếc áo là để người được tặng áo viết lên đó những lời nhắn gửi yêu thương tới gia đình ở quê nhà; còn chiếc bánh chưng là để người được tặng có được cảm giác đoàn viên, sum họp gia đình. Chị Dương tình nguyện trở thành nhịp cầu yêu thương nối đảo xa với đất liền, khi mang những chiếc áo có lời nhắn nhủ đó về với gia đình của họ.

Gửi về người thân... Ảnh: Thùy Dương

Gửi về người thân... Ảnh: Thùy Dương

Những dòng chữ nặng yêu thương: “Đá Đông C - Nhớ và yêu em và các con rất nhiều”; “Chúc ba mẹ con hạnh phúc, vui vẻ, vững tin về bố”; “Mẹ với gia đình ở nhà giữ sức khỏe, năm sau con về cùng gia đình đón Tết”; “Con xin chúc bố mẹ sức khỏe. Con sắp hoàn thành nhiệm vụ để về với gia đình mình rồi ạ. Gia đình hãy tin tưởng, an tâm ở con”... Những dòng chữ trên mỗi chiếc áo dường như có sức sống lạ kỳ bởi tình yêu thương không còn giới hạn...

Những món quà được chị Dương gửi về gia đình các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thùy Dương

Những món quà được chị Dương gửi về gia đình các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: Thùy Dương

Do điều kiện địa lý xa xôi, chị Dương đã gửi theo đường bưu điện về gia đình của 5 đồng chí gồm một chiếc áo và một khung ảnh ghi lại khoảnh khắc đẹp của chiến sĩ, còn 3 trường hợp (ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội; thành phố Hải Phòng; tỉnh Bắc Ninh), chị Dương sẽ đến tận gia đình để trao.

Chị Dương chia sẻ: Đúng dịp Tết thiếu nhi 1-6, chị và một số thành viên đã đến thăm, tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Hưng Chiều (đang công tác tại đảo Đá Thị). Nhận món quà là lời nhắn gửi của chồng trên chiếc áo cờ đỏ sao vàng, chị Quỳnh (vợ đồng chí Chiều) đã vỡ òa cảm xúc. Đến với gia đình đồng chí Chiều, chị Dương càng thấy sự rắn rỏi, can trường của người chiến sĩ nơi đảo xa khi anh nhắn những lời dung dị: “Mọi người yên tâm, ngoài này anh em chúng tôi vững tay súng để giữ chắc chủ quyền biển, đảo, vì hòa bình đẹp lắm chị nhỉ!”. Vâng, thiêng liêng sao hai chữ "hòa bình"!

Gia đình chị Quỳnh xúc động khi nhận được tấm ảnh của đồng chí Chiều và những dòng chữ yêu thương trên áo... Ảnh: Thùy Dương

Gia đình chị Quỳnh xúc động khi nhận được tấm ảnh của đồng chí Chiều và những dòng chữ yêu thương trên áo... Ảnh: Thùy Dương

Chị Thùy Dương (áo đỏ) cùng một số thành viên đến gia đình đồng chí Nguyễn Hưng Chiều trao quà ngày 1-6-2025. Ảnh: Dương Thùy

Chị Thùy Dương (áo đỏ) cùng một số thành viên đến gia đình đồng chí Nguyễn Hưng Chiều trao quà ngày 1-6-2025. Ảnh: Dương Thùy

Đặc biệt, trong số những cán bộ, chiến sĩ chị Dương gửi tặng áo, chiến sĩ Phan Nhật Huy (công tác tại đảo Trường Sa) với ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân đã khiến chị rất xúc động. Khi biết Huy có hoàn cảnh gia đình khó khăn (em đang ở cùng bà ngoại), nhưng vẫn luôn bền chí phấn đấu, chị Dương đã nung nấu kế hoạch giúp Huy. Ngay sau khi đoàn công tác số 19 về đến Hà Nội, chị Dương đã tìm hiểu ngay các phương án tuyển sinh vào khối trường Công an nhân dân và chị đã gửi theo tàu ra đảo Trường Sa để trao tới Phan Nhật Huy.

“Tôi đã có kế hoạch nhận đỡ đầu Phan Nhật Huy, giúp được gì Huy tôi sẽ cố hết sức để ước mong của bạn ấy trở thành hiện thực. Mùa thi năm sau Huy về Hà Nội thi, tôi sẽ hỗ trợ em học và thi”.

Sau chuyến hải trình, tình yêu biển, đảo của các thành viên đoàn công tác số 19 tiếp tục lan tỏa. Chị Thùy Dương, chị Đoàn Thị Thu Hà (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Hà Đông) và một số chị em ở cùng phòng 229 trên tàu KN 491 đã gấp 450 hạc giấy gửi theo 2 chuyến tàu ra thăm đảo Trường Sa và Nhà giàn ngay trong thời điểm này... Những cánh hạc giấy tiếp tục là lời tri ân gửi tới những anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trường Sa sẽ ngày càng vững mạnh. Ảnh: PN

Trường Sa sẽ ngày càng vững mạnh. Ảnh: PN

Dư âm những hải trình Trường Sa, Nhà giàn DK1 sẽ không chỉ dừng lại ở những món quà gửi trao, mà sâu nặng hơn, lớn lao hơn là sự kết nối linh thiêng giữa biển đảo với đất liền.

Chúng tôi rời Trường Sa, mang theo niềm tin về một Trường Sa sẽ ngày càng vững mạnh, như lời của Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định: Sức mạnh chiến đấu và khả năng phòng thủ của quần đảo Trường Sa đã được nâng cao, đủ sức bảo vệ chủ quyền. Nơi đây có tiềm năng rất lớn cả về nuôi trồng, chế biến hải sản, phát triển năng lượng sạch, phát triển kinh tế du lịch... Những tiềm năng này sẽ được đánh thức và được hiện thực hóa trong tương lai...

Minh Thúy

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/truong-sa-thieng-lieng-va-tu-hao-bai-5-nhung-dieu-con-mai-voi-truong-sa-704750.html
Zalo