Trung thu sẻ chia, lan tỏa yêu thương

Thời điểm này, khi các tỉnh miền Bắc đang nỗ lực khắc phục hậu quả nặng nề sau bão lũ, nhiều trường học ở Hà Nội đã dừng tổ chức các chương trình vui Tết Trung thu để dành nguồn lực ủng hộ đồng bào tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Sáng thứ Hai đầu tuần, các em học sinh, phụ huynh cùng các thầy cô giáo của trường mầm non Họa Mi (quận Ba Đình) đã quyên góp tiền cùng quần áo, đồ dùng thiết yếu, lương thực thực phẩm ủng hộ các địa phương chịu thiệt hại bởi bão lũ. Bên cạnh đó, toàn bộ số tiền dự định tổ chức chương trình Trung Thu năm nay đã được Ban Giám hiệu nhà trường quyết định đóng góp vào chương trình ủng hộ.

Quyết định này của nhà trường được phụ huynh vô cùng đồng tình dù Tết Trung thu năm nay không rộn ràng như mọi năm, nhưng các con lại học được bài học sẻ chia vô cùng quý giá. Đó cũng là truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách quý báu của dân tộc Việt Nam ta. Trên lớp học, các em nhỏ vẫn được các cô giáo giới thiệu về ý nghĩa ngày Tết Trung thu cùng những hoạt động trải nghiệm như vẽ mặt nạ, nặn bánh nướng bánh dẻo.

Năm nay, khi bức thư ngỏ về việc dừng tổ chức chương trình Trung thu được trao gửi tới phụ huynh, các nhà trường đều tin rằng, dù đèn lồng không được thắp sáng trong ngày hội trăng rằm, nhưng ngọn lửa của lòng nhân ái, sự sẻ chia sẽ sưởi ấm những địa phương đang còn chịu nhiều khó khăn sau bão lũ.

Huyền Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/trung-thu-se-chia-lan-toa-yeu-thuong-265983.htm
Zalo