Trung thu 2024: Mong tròn mùa trăng khuyết!...

Cơn bão Yagi (bão số 3) đi vào nước ta vừa qua, đã gây ra bao cảnh tang thương cho đồng bào miền Bắc; gieo rắc bao nỗi sầu đau cho mỗi người dân Việt trong một mùa trung thu trăng khuyết, không tròn lành!...

Trung thu - mùa của đoàn viên. Là dịp để mọi người dù có đi xa cũng mong quay về tụ họp với gia đình, để được quây quần bên nhau, cùng nhau phá cỗ, chia ngọt, sẻ bùi; bên tách trà nóng, thưởng thức vài chiếc bánh dẻo thơm ngon và cùng ngắm ánh trăng tròn.

Vậy mà, nước lũ tràn về trắng làng; san đường, lấp ngõ... khiến bao người không thể quay về; nhiều người cũng không thể quay về vì người thân, nhà cửa không còn!... Giông tố đỗ qua đã che khuyết cả vầng trăng mà lẽ ra bao người dân Việt được ngắm nhìn, đoàn viên!...

Trong tiết chào cờ đầu tuần lồng ghép chương trình "Trung thu yêu thương: Gắn kết - chia sẻ”, học sinh Trường tiểu học Đức Phong (thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) tích cực ủng hộ trẻ em và đồng bào miền Bắc ảnh hưởng bão số 3 (ảnh minh họa). Ảnh: Phú Quang

Trung thu - mùa của con trẻ được đến trường; được rước đèn, phá cỗ; được vui đùa, hát múa "thùng thình, thùng thình" trong tiếng trống rộn ràng để gặp nàng Hằng Nga và chú Cuội phát quà, trao bánh...

Vậy mà, mưa vẫn phủ đầy trong ngày tết Trung thu...

Mưa trời có chỗ, mà lòng người khắp nơi vẫn ướt! Khắp cả nước vắng tiếng "thùng thình", vắng những đoàn lân - rồng... vì không nỡ khua động tiếng lòng của bao người con đất Việt đang chịu khổ đau!... Nhiều lễ hội trung thu vào giờ chót đã không tổ chức linh đình mà thay vào đó là những cách làm khác nhau, giản đơn hơn, ý nghĩa nhân văn hơn... Đêm hội trăng rằm ở một số trường học đã thay bằng chương trình quyên góp tập sách, trao tặng tiền, quà... để gửi ra các em nhỏ vùng lũ...

Câu chuyện cổ tích của chị Hằng - chú Cuội năm nào đã là câu chuyện tình người chia sẻ... để mong mùa trăng khuyết này sẽ lại tròn đầy...

Trung thu 2024!

Lê Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/162823/trung-thu-2024-mong-tron-mua-trang-khuyet
Zalo