Trung Quốc trục xuất cặp đôi người Nhật sau hành động phản cảm ở Vạn Lý Trường Thành
Cặp đôi du khách này đã có hành động không thể chấp nhận ở điểm du lịch nổi tiếng Vạn Lý Trường Thành.
Hai du khách Nhật Bản, cả hai đều ở độ tuổi đôi mươi, đã bị chính quyền Trung Quốc tạm giữ trong hai tuần trước khi bị trục xuất do có hành vi phản cảm tại Vạn Lý Trường Thành. Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi một người đàn ông cởi quần để chụp ảnh trong khi người phụ nữ đi cùng là người ghi lại khoảnh khắc này.
Vụ việc diễn ra tại khu vực Di sản Thế giới gần Bắc Kinh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các phương tiện truyền thông Nhật Bản, bao gồm đài NTV, đưa tin rằng lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt giữ hai du khách ngay tại hiện trường.
Hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản xác nhận rằng Đại sứ quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã biết về sự việc từ ngày 3 tháng 1. Hai công dân Nhật Bản bị giam giữ đã được trả tự do và trở về nước vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, khi được liên hệ để đưa ra bình luận, Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh không có phản hồi.
Theo các nguồn tin, hành vi để lộ một phần cơ thể ở nơi công cộng là vi phạm pháp luật Trung Quốc. Trong lời giải thích với Đại sứ quán Nhật Bản, hai du khách này cho rằng hành động của họ chỉ là một trò đùa, nhưng điều đó không ngăn được sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía công chúng Trung Quốc.
Trên mạng xã hội Weibo, một hashtag liên quan đến vụ việc – với nội dung “Người đàn ông và phụ nữ Nhật Bản bị bắt vì hành vi khiếm nhã tại Vạn Lý Trường Thành” – đã thu hút hơn 60 triệu lượt xem tính đến sáng thứ Sáu. Cộng đồng mạng Trung Quốc thể hiện sự phẫn nộ, với nhiều bình luận chỉ trích gay gắt hành vi của hai du khách. Một số ý kiến cực đoan còn kêu gọi cấm cửa toàn bộ du khách Nhật Bản đến Trung Quốc.
Đáng chú ý, nam diễn viên nổi tiếng Trần Nhất Thiên, người sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên Weibo, đã bày tỏ sự giận dữ khi cho rằng hành động của hai du khách này là “đáng xấu hổ”.

Bên cạnh sự bức xúc về mặt văn hóa và đạo đức, vụ việc cũng làm dấy lên những cảm xúc lịch sử sâu sắc. Những ký ức về thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Trung Quốc trong những năm 1930-1940 vẫn còn là vết thương chưa nguôi đối với nhiều người, khiến vụ việc lần này càng trở nên nhạy cảm hơn trong mắt dư luận Trung Quốc.
Sự kiện này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng văn hóa và quy tắc địa phương khi du lịch, đồng thời là lời nhắc nhở về hậu quả của những hành động thiếu cân nhắc nơi công cộng.