Trong bão lũ, tình người luôn tỏa sáng

Bão số 3 và hoàn lưu đã, đang gây ra những thiệt hại lớn cho các tỉnh phía Bắc. Trong gian nan, tinh thần tương thân tương ái của người Việt lại được phát huy.

Cơn bão số 3 ập về cùng với hoàn lưu của nó đã gây lên những thiệt hại, mất mát to lớn về người và của cải vật chất cho người dân Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Hà Nội, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ… cùng nhiều tỉnh, thành đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc và Tây Bắc. Nhưng trong gian nan truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của người Việt Nam lại được phát huy, càng ngời sáng thêm nghĩa tình đồng bào.

Cơn bão số 3 Yagi được đánh giá là cơn bão lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây đổ vào Việt Nam, gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ.

Quảng Ninh là một trong những tỉnh, thành phố chịu thiệt hại lớn nhất trong cơn bão số 3 Yagi. (Ảnh: Tiền Phong)

Quảng Ninh là một trong những tỉnh, thành phố chịu thiệt hại lớn nhất trong cơn bão số 3 Yagi. (Ảnh: Tiền Phong)

Chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm diện tích trồng đào của người dân Nhật Tân. (Ảnh: Cấn Dũng)

Chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu của cơn bão số 3, nước sông Hồng dâng cao nhấn chìm diện tích trồng đào của người dân Nhật Tân. (Ảnh: Cấn Dũng)

Đặc biệt, hoàn lưu của bão số 3 đã và đang gây ra những trận lũ lụt khủng khiếp ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến ngày 10/9/2024, có 98 người chết và mất tích, 746 người bị thương, 47.566 ngôi nhà hư hỏng, 85 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu; thiệt hại 148.170 ha lúa, 25.649 ha hoa màu, 11.038 ha cây ăn quả; 1.577 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi; 1.107 gia súc, 678.945 gia cầm bị chết…

Hiện nay nước sông Hồng, sông Thao, sông Cầu, sông Đà... vẫn đang tiếp tục dâng cao, khiến nhiều vùng dân cư của TP. Thái Nguyên, Yên Bái, Bắc Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang thậm chí là Thủ đô Hà Nội bị ngập sâu trong nước. Và trong 2,3 ngày vừa qua, liên tiếp các vụ sạt lở đất, lũ quét xảy ra gây nhiều tang thương, nỗi đau xé lòng ở các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Cao Bằng...

Chúng ta đã chống bão số 3 với tinh thần chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả và đã giảm thiểu tối đa thiệt hại. Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng vũ trang đều khẩn trương vào cuộc với quyết tâm cao nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Thủ tướng và các đồng chí Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Hồ Đức Phớc... đã có mặt tại các điểm xung yếu, bị thiệt hại nặng nề nhất, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã gửi thư thăm hỏi đồng bào và chiến sĩ cả nước bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đồng thời chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị bàn giải pháp khắc phục hậu quả cơn bão này...

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp có mặt tại Quảng Ninh - điểm xung yếu, bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. (Ảnh: Cấn Dũng)

Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp có mặt tại Quảng Ninh - điểm xung yếu, bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3, kịp thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. (Ảnh: Cấn Dũng)

Trong gian nan càng ngời sáng tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Không ai bảo ai, trước khi bão về, người dân Hà Nội và nhiều địa phương đã rộng cửa đón người mất nhà cửa, sinh sống tại các nơi không an toàn, những người vô gia cư, sinh viên nghèo... vào lánh nạn; lo chỗ ăn, chỗ ngủ miễn phí cho họ chờ bão qua.

Trong sự “cuồng nộ” của cơn bão số 3, những hình ảnh cảm động về tình người, tình đồng chí lại càng được nhân lên theo cấp số nhân. Hình ảnh về đoàn xe ôtô đi trên cầu Nhật Tân, cầu Thanh Trì chủ động giảm tốc độ để che chắn gió giúp các xe máy vượt qua cầu đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng; hình ảnh anh thanh niên Ngô Văn Khanh ở xã Hương Nộn, huyện Tam Nông chèo thuyền ra giữa lòng lũ dữ cứu người rơi xuống sông Hồng trong vụ sập cầu Phong Châu; 5 chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP. Hải Phòng lao ra giữa cuồng phong giông bão, cây đổ, tôn bay… để dìu người đi đường vào nơi an toàn...

Chưa khi nào nước lên như vậy, chúng tôi cần thuyền và áo phao" - nhiều tiếng gọi từ Thái Nguyên và đáp lại lời kêu gọi, ngay trong đêm 9/9, người dân chùa Hương (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội) đã kêu gọi và vận chuyển hàng trăm chiếc thuyền cùng các vật dụng cứu trợ lên Thái Nguyên cứu giúp người dân vùng ngập lụt; hàng trăm tổ chức, hội nhóm tình nguyện ở miền Trung, miền Nam đã kêu gọi quyên góp và trực tiếp mang hàng cứu trợ, phao cứu sinh “hành quân” cấp tốc ra các tỉnh miền núi phía Bắc để cứu giúp đồng bào...

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm - Đại đội trưởng Lữ đoàn 513, Quân khu 3; Trung tá Trần Quốc Hoàn, cán bộ Trại giam Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh khi cứu dân và bảo đảm an toàn cho phạm nhân trong bão lũ. Cuộc đời ngắn ngủi của các anh là một khúc tráng ca về hành động dũng cảm, xả thân vì bình yên cuộc sống của nhân dân.

Đó là những hình ảnh dũng cảm, đẹp, bình dị nhưng cao quý, chạm vào trái tim của bao người. Trong gian nan mọi sự san sẻ, những hành động tử tế xuất hiện khiến tất cả thêm ấm áp, gieo thêm niềm tin vào cuộc sống. Những hình ảnh bình dị đó cần được khích lệ, nhân lên...

Thuyền, đò chèo tay của xã Hương Sơn được vận chuyển lên hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong đêm 9/9. (Ảnh do UBND xã Hương Sơn cung cấp)

Thuyền, đò chèo tay của xã Hương Sơn được vận chuyển lên hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên trong đêm 9/9. (Ảnh do UBND xã Hương Sơn cung cấp)

Trong gian nan mọi sự san sẻ, những hành động tử tế xuất hiện khiến tất cả thêm ấm áp, gieo thêm niềm tin vào cuộc sống...

Trong gian nan mọi sự san sẻ, những hành động tử tế xuất hiện khiến tất cả thêm ấm áp, gieo thêm niềm tin vào cuộc sống...

Dù bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 nhưng cả tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đều xin nhường 200 tỉ đồng (mỗi tỉnh 100 tỉ đồng do Trung ương hỗ trợ để khắc phục hậu quả cơn bão số 3) cho các tỉnh miền núi phía Bắc khó khăn hơn, đang chịu thiệt hại do mưa lũ, địa phương sẽ tự cân đối từ nguồn dự trữ, dự phòng.

Nghĩa cử cao đẹp này một lần nữa thể hiện tinh thần tự lực tự cường, đoàn kết, tương thân tương ái, sẻ chia khó khăn, “một miếng khi đói, một gói khi no” của người Việt. Hơn 4.000 năm lịch sử, dân tộc Việt tự hào đã chiến thắng tất cả giặc ngoại xâm và nhiều lần vượt qua sự khắc nghiệt, tàn phá của thiên tai. Điều đó đến từ sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, trong gian nan càng thắm sâu nghĩa tình đồng bào. Khó khăn, vất vả còn nhiều nhưng một lần nữa chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua, đó là tất yếu…

Hoàng Giang

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trong-bao-lu-tinh-nguoi-luon-toa-sang-344662.html
Zalo