Trợ giúp pháp lý cho người mẹ 'thế' căn cước công dân vì nợ học phí của con

Vì nợ học phí của con, người mẹ 'thế' căn cước công dân cho cô giáo dẫn đến việc không thể làm giấy khai sinh cho trẻ.

"Con thích ăn gì nhất? - “Con thích ăn cơm không”.

Câu trả lời của bé V (sinh năm 2021) khi mẹ đang làm bảng khảo sát để nhập học khiến những người có mặt tại Trường Mầm non phường 8, quận 10, TP.HCM, cảm thấy xót xa.

 Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10 (thứ hai từ trái qua) trao giấy khai sinh cho chị Phượng. Ảnh: YC

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10 (thứ hai từ trái qua) trao giấy khai sinh cho chị Phượng. Ảnh: YC

Để lại căn cước công dân vì nợ học phí của con

Bé V là con của chị Nguyễn Thị Thúy Phượng, ngụ phường 8, quận 10. Chị Phượng kể vì hoàn cảnh gia đình ở quê khó khăn nên chị lên TP.HCM để mưu sinh.

Tại đây, chị quen biết và sống như vợ chồng với ông A (không đăng ký kết hôn). Sau đó ông A về quê ở miền Trung cũng là lúc chị biết mình có thai. Ngặt nghèo hơn nữa là khi định báo tin cho ông A thì chị Phượng nhận được tin ông A mất vì COVID-19.

Vừa mang bầu chị vừa đi làm thuê đủ việc ở quận 11 để kiếm tiền sinh sống và sinh con. Khi sinh bé V, chị được một người dì giúp đỡ và gửi con vào nhà trẻ để đi làm thuê.

Dù đã cố gắng làm việc nhưng lương làm thuê ba cọc ba đồng, chị Phượng không đủ tiền trả học phí cho con, còn nợ hơn 18 triệu đồng. Người dì thương tình trả cho chị một phần. Thế nhưng sau đó người dì cũng qua đời, chị đi làm trả dần nhưng vẫn còn nợ 8 triệu đồng.

Chuyện không may lại tới, chị Phượng thất nghiệp. Không còn tiền để trả nợ học phí, chị đành để lại căn cước công dân cho nơi giữ trẻ rồi mang con qua phường 8, quận 10 thuê nhà.

Qua nơi ở mới, chị Phượng kiếm sống bằng việc đi rong bán các bịch trái cây, đậu phộng... Do bé V không có giấy khai sinh nên không thể gửi đi học. Vì vậy hai mẹ con đành cùng nhau đi bán qua từng ngõ hẻm.

Thấy chị vất vả và thương bé V còn nhỏ đã phải theo mẹ mưu sinh nên chủ trọ không chỉ giảm tiền thuê nhà mà còn chỉ chị đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM để được hỗ trợ. Ngày 19-9-2024, chị đến Trung tâm theo lời chỉ của chủ trọ để xin giúp đỡ làm giấy khai sinh cho con chị.

 Ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10) (bế bé V) và ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) cùng chị Phượng đang làm việc với nhà trường để làm thủ tục nhập học cho bé V. Ảnh: YC

Ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10) (bế bé V) và ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) cùng chị Phượng đang làm việc với nhà trường để làm thủ tục nhập học cho bé V. Ảnh: YC

Vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho trẻ

Tiếp nhận yêu cầu của chị Phượng, ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) đã trực tiếp tiến hành các thủ tục giúp đỡ cho mẹ con chị Phượng.

Trung tâm đã liên hệ với nơi giữ bé V ngày trước, bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm Trung tâm đã thỏa thuận với lớp học để xin giảm học phí và nhận lại căn cước công dân của chị Phượng.

Đồng thời, Trung tâm liên hệ nhiều nơi để chị có thể đăng ký cư trú tại phường 8, quận 10; nộp hồ sơ xin cấp giấy khai sinh cho bé V.

Sau khi hoàn thành hồ sơ, ngày 8-10, UBND phường 8, quận 10, TP.HCM đã tổ chức trao giấy khai sinh cho mẹ con chị Phượng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Thành (Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10) cho biết, khi tiếp nhận hồ sơ từ người mẹ, UBND phường đã hướng dẫn các thủ tục cần thiết và đề nghị người mẹ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định để UBND phường tiến hành giải quyết cấp giấy khai sinh cho bé. Sau khi đầy đủ hồ sơ, UBND phường đã nhanh chóng giải quyết cấp giấy khai sinh cho bé V để đảm bảo các quyền lợi của trẻ theo Luật Trẻ em.

Qua buổi lễ, khi biết được lý do bé V không thể đến trường, Phó chủ tịch UBND phường 8, quận 10 đã động viên người mẹ và trực tiếp liên hệ với Hiệu trưởng Trường Mầm non phường 8, quận 10 để nhờ nhà trường hỗ trợ các thủ tục để cho bé được đến lớp và nhập học sớm nhất.

Ông Thành cùng ông Đạt trực tiếp dẫn mẹ con chị Phượng đến trường làm thủ tục nhập học. Khi thấy chị Phượng còn lúng túng vì chưa chuẩn bị được tiền học phí cho con, ông Đạt đã dùng tiền cá nhân để thanh toán toàn bộ tiền học phí tháng đầu tiên cho bé V.

 Ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) đã hỗ trợ tiền học phí tháng đầu tiên cho bé V. Ảnh: YC

Ông Huỳnh Tấn Đạt (Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) đã hỗ trợ tiền học phí tháng đầu tiên cho bé V. Ảnh: YC

Cầm giấy khai sinh và hồ sơ nhập học của con trên tay, chị Phượng vui mừng, nghẹn ngào.

“Tôi may mắn được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM và phường hỗ trợ nên con tôi giờ đã có giấy khai sinh. Đây là mong mỏi của tôi trong suốt thời gian qua. Từ ngày mai là con tôi đã đi học được rồi. Tôi không phải cõng con đi bán nữa, tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn bác Đạt, bác Thành, cảm ơn phường, cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho con tôi đi học. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để lo việc ăn học cho con thật tốt”, chị Phượng nói.

Nhiều hoàn cảnh éo le

Người dân tìm đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM thường có nhiều hoàn cảnh rất éo le, khó khăn và đáng thương. Mẹ con chị Phượng là một trong số đó.

Ngoài việc hỗ trợ làm giấy khai sinh cho bé, tôi hỗ trợ tiền học tháng đầu tiên cho V với mong muốn bé được đến trường sớm nhất. Việc được đến trường sẽ giúp trẻ được phát triển, được học tập như bạn bè cùng trang lứa. Và quan trọng việc được đến lớp sẽ giúp trẻ được học tập, được tiếp cận với kiến thức để sau này trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ông HUỲNH TẤN ĐẠT, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM

YẾN CHÂU

Nguồn PLO: https://plo.vn/tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-me-the-can-cuoc-cong-dan-vi-no-hoc-phi-cua-con-post814232.html
Zalo