Triều cường dâng cao, người dân TP.HCM nằm võng, thức trắng đêm

Trong những ngày qua, người dân tại hẻm 67, đường Bùi Văn Ba, quận 7, TP.HCM phải đối mặt với tình trạng ngập lụt nghiêm trọng do triều cường dâng cao.

Mực nước từ sông Sài Gòn liên tục tăng, khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Chị Trần Thị Hiếu, 34 tuổi, sống trong căn phòng trọ chật hẹp, chia sẻ rằng chị phải nằm võng để ngủ và thức cả đêm để chuyển đồ đạc vì triều cường dâng cao tràn vào nhà, gây hư hỏng nhiều thiết bị điện tử.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, triều cường đã đạt đỉnh 1,8m vào ngày 18/10, gần bằng mức kỷ lục của năm 2019. Nhiều gia đình, như nhà bà Khưu Thu Lan, phải kê đồ đạc lên cao nhưng vẫn bất lực khi nước tiếp tục dâng. Gia đình chị Nguyễn Thị Thọ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với một con của chị phải nghỉ học vì không thể đến trường. Tình trạng ngập úng cũng gây khó khăn trong việc thu gom rác thải. Ông Lê Hoàng Anh Vũ cho biết ông phải gửi xe ở đầu hẻm do triều cường dâng cao, nước ngập sâu. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền giải quyết tình trạng này. Họ hy vọng có biện pháp khắc phục để sớm khôi phục cuộc sống bình thường.

Nhóm PV

Nguồn PLO: https://plo.vn/trieu-cuong-dang-cao-nguoi-dan-tphcm-nam-vong-thuc-trang-dem-post815722.html
Zalo