Đường Trần Xuân Soạn thành sông, loạt xe chết máy, nhiều người chỉ biết chịu trận

Chiều 19-10, phóng viên đến ghi nhận tình trạng ngập nước do triều cường trên tuyến đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM).

Cụ thể, từ hơn 16 giờ, tuyến đường này có đoạn hàng trăm mét bị nước bủa vây. Tình hình trở nên khó khăn khi nhiều người đi đường phải trợ giúp lẫn nhau cố gắng lưu thông qua tuyến đường này, rất nhiều phương tiện chết máy.

Để hạn chế nước tràn vào nhà, nhiều hộ dân đã phải sử dụng tấm gỗ chắn trước cửa.

Triều cường khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn ngập sâu hàng trăm mét, người dân chóng cây đội thùng để cảnh báo các phương tiện khi lưu thông qua

Triều cường khiến tuyến đường Trần Xuân Soạn ngập sâu hàng trăm mét, người dân chóng cây đội thùng để cảnh báo các phương tiện khi lưu thông qua

Ông Phạm Văn Dũng, sống 32 năm trên đường Trần Xuân Soạn cho biết triều cường như này là đạt đỉnh. Người dân di chuyên khó khăn, xe chết máy suốt, phải dắt bộ, buôn bán phải đóng cửa. "Nước lên như này khổ sở lắm. Tôi đọc báo thấy có giải pháp là nâng đoạn đường này lên 0,5 - 1 m nhưng chưa biết ngày nào làm. Mong làm sao nhà nước nâng đoạn đường này lên cho dân đi lại bớt khổ" - ông Dũng bày tỏ.

Ông Phạm Văn Dũng (SN 1973, ngụ quận 7) kể những khó khăn của người dân vùng ngập khi triều cường đạt đỉnh

Phương tiện di chuyển khó khăn trong vùng nước ngập

Đến hơn 18 giờ, cơn mưa lớn bắt đầu trút, người dân vốn vất vả khi sinh sống, lưu thông thì càng trở nên khó khăn hơn. Đường Trần Xuân Soạn bỗng biến thành sông!

Người dân dùng tấm gỗ chắn ở cửa, mong có thể ngăn dòng nước

Người dân dùng tấm gỗ chắn ở cửa, mong có thể ngăn dòng nước

Các con hẻm nối với trục đường chính cũng ngập nước mênh mông

Các con hẻm nối với trục đường chính cũng ngập nước mênh mông

Anh Võ Minh Quý (ngụ tại quận 7) cho biết những ngày gần đây, từ 16 giờ - 18 giờ đoạn đường Trần Xuân Soạn luôn trong tình trạng ngập lụt. "Nước lên cao quá không buôn bán được gì. Mong thành phố sớm có giải pháp xử lý đoạn đường này để người dân có cuộc sống ổn định" - anh Quý nói.

Anh Võ Minh Quý (SN 1988) ngao ngán vì triều cường ngập nước

4042087585710038916

Mưa như trút nước, đường sá bỗng biến thành sông

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai tiếp tục duy trì ở mức cao từ 2 - 3 ngày tới, sau xuống nhanh.

Đỉnh triều cao nhất đợt này có khả năng xuất hiện vào hôm nay (19-10). Riêng ở TP HCM, tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt mức 1,75 - 1,80 m (trên báo động 3 khoảng 0,15 - 0,20 m); Thời gian xuất hiện từ 5 - 6 giờ và 17 - 18 giờ.

Người dân lưu ý, đây là kỳ triều cường cao trong năm, cần đề phòng mưa lớn kết hợp với triều cao gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội khu vực TP HCM.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai được xác định ở cấp độ 2.

Một số hình ảnh ngập nước do triều cường trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (TP HCM):

CHÍ NGUYÊN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/duong-tran-xuan-soan-thanh-song-loat-xe-chet-may-nhieu-nguoi-chi-biet-chiu-tran-196241019185840633.htm
Zalo