Tri ân 'Miền đất lửa': Những chiến công – Những cuộc đời bình dị

Trong những ngày tháng 7 lịch sử, tháng của lòng biết ơn và sự tri ân, Đoàn công tác Báodo đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập dẫn đầu và các cán bộ, phóng viên Báođã tìm về những địa chỉ đỏ, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng để dâng hương, dâng hoa tri ân, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; tặng quà các gia đình chính sách tại các tỉnh miền Trung.

Thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), 56 năm ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2024), Đoàn công tác Báo Công lý do đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập dẫn đầu cùng các cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Công lý đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Nguyễn Hà Ngân - Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Nguyễn Hà Ngân - Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Trở lại Đồng Lộc lần này, rất quý báu, chúng tôi được đồng hành với đồng chí Nguyễn Hà Ngân - Phó Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Thị Bích Đào - Chánh án TAND huyện Can Lộc và được nghe kể lại những câu chuyện gắn với huyền thoại về mảnh đất và con người nơi đây.

Ngã ba Đồng Lộc - địa danh từng hứng chịu sự tàn phá khốc liệt của bom đạn trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, nay được khoác một màu xanh bình yên của ruộng lúa, nương dâu. Những câu chuyện dù nghe nhiều lần vẫn khiến chúng tôi bồi hồi, xúc động. Tham dự cuộc hành trình lần này để thêm lần nữa những người làm Báo Công lý nhận biết sâu sắc hơn rằng thế hệ cha anh đã hiến dâng biết bao máu xương, tuổi thanh xuân của mình cho độc lập, hòa bình mà thế hệ chúng tôi hôm nay được thừa hưởng

Đã 56 năm đi qua, ở dưới lòng đất mẹ, 10 cô gái Đồng Lộc đã hóa thành bất tử. Đi trên con đường rải nhựa êm ái hiện đại hôm nay, trong những hàng thông già rợp bóng mát, trong sự thinh lặng đó chúng tôi cảm thấy biết ơn vô hạn. Biết ơn bởi trong quá khứ đau thương của dân tộc ta, anh, chị - những TNXP tuổi còn đôi mươi đã dâng hiến toàn bộ sự sống của mình cho Tổ quốc mình. Về Đồng Lộc hôm nay, với lòng kính mến chúng tôi chủ ý nâng nhẹ bàn chân mình trên con đường dẫn lối về những ngày tháng oai hùng, bi tráng của lịch sử.

Bộ đội, thanh niên xung phong san lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bộ đội, thanh niên xung phong san lấp hố bom tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây đã từng gánh trên 3 quả bom.

Bình quân mỗi mét vuông đất nơi đây đã từng gánh trên 3 quả bom.

Trước mắt chúng tôi, phần mộ của 10 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) đã được xây dựng khang trang, cạnh đó là hố bom - nơi mà 10 cô gái đã hy sinh anh dũng vào ngày 24/7/1968. Trong nền sắc trắng trên những bông cúc, màu sơn mỗi phần mộ, di ảnh đen trắng của các chị, những người trong đoàn cúi đầu tưởng niệm. Tên tuổi của các chị đã hòa vào non sông, đất nước. Với chúng tôi, cái tên chung “Mười cô gái ngã ba Đồng Lộc” - đã trở thành biểu tượng trường tồn cho một thế hệ TNXP đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm đó, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh và những người làm báo Báo Công lý nghiêng mình đặt vòng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ TNXP toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP trong cả nước, trước anh linh 10 nữ Anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc và Đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Nhẹ nhàng thắp nén tâm nhang, cúi mình trước phần mộ, các thành viên trong Đoàn bày tỏ sự biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các chị.

Tham gia cùng đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Bích Đào - Chánh án TAND huyện Can Lộc đánh giá cao hành trình “Tri ân miền đất lửa” của Báo Công lý đang thực hiện. Bà Đào chia sẽ, TAND huyện Can Lộc vinh dự được đóng trên địa bàn có khu di tích lịch sử Quốc gia - Nghĩa trang liệt sĩ Ngã ba Đồng Lộc. "Chúng tôi đón tiếp nhiều Đoàn công tác của hệ thống Tòa án từ mọi miền của Tổ quốc về thắp hương, tri ân tại nơi đây. Nhưng đặc biệt, với Đoàn công tác Báo Công lý đây đã là một hành trình thường niên. Cứ đến tháng 7, Đoàn công tác Báo Công lý lại có hoạt động ý nghĩa “uống nước nhớ nguồn" với các anh hùng liệt sĩ, với 10 cô gái Đồng Lộc. Đây không chỉ là tình cảm, hành trình để tri ân mà còn là một dịp để giáo dục truyền thống tốt đẹp cho cán bộ, nhân viên, phóng viên của Báo. Điều đó cho thấy, ngoài hoạt động chuyên môn tốt, Báo Công lý cũng phát triển, duy trì những hoạt động ý nghĩa với Tổ quốc, với nhân dân.”, Chánh án Nguyễn Thị Bích Đào bày tỏ.

Trong cái nắng gắt của Hà Tĩnh vào những ngày tháng 7, vẳng lên lời bài hát “Đồng Lộc 10 bông hoa bất tử”: Đồng Lộc ơi 10 bông hoa Bất tử/Giữa bom thù trộn đất trời nắng gió/Giữa vùng trời đất không còn cây cỏ/Vẫn ngát hương nuôi huyết mạch giao thông... Ca từ bài hátnhư dẫn lối những người có mặt trong cuộc hành trình giao kết được với những anh linh liệt sĩ đã nằm xuống nơi đây. Chúng tôi ngày càng thấu hiểu và đã có thêm nhiều sức mạnh mà thế hệ đã làm nên khúc tráng ca Đồng Lộc truyền cảm hứng.

Ông Đào Anh Tuân - Phó Trưởng Ban Quản lý khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, mỗi năm khu di tích đón trên 300.000 du khách tới tham quan, tưởng niệm. Những ngày tháng 7 này, mỗi ngày, khu di tích đón gần 2.000 lượt khách đến thăm quan, dâng hương. Đặc biệt, những ngày cao điểm có hơn 3.000 lượt khách. Trong các Đoàn du khách về Đồng Lộc, chúng tôi vô cùng ấn tượng với Đoàn công tác Báo Công lý, Cơ quan ngôn luận của Tòa án nhân dân tối cao. Năm nào, Đoàn công tác cũng có những cuộc hành trình tri ân “miền đất lửa" về với các địa chỉ đỏ. Đoàn không chỉ về thắp hương, tưởng niệm các vị anh hùng, liệt sĩ. Thêm vào đó là giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, phóng viên của Báo. Để từ đó, lớp lớp người dân Việt Nam hiểu thêm về quá khứ hào hùng của dân tộc, tiếp thêm sức mạnh xây dựng đất nước ta ngày một hùng cường hơn, xứng đáng với những gì các thế hệ cha anh đã giành được”.

Không chỉ Báo Công lý, nhiều đoàn tri ân đến từ các tỉnh, thành khác trong cả nước cũng trở về Đồng Lộc trong những ngày tháng 7 này. Chúng tôi đã trở về đây báo công, dâng hoa, với tâm nguyện những người làm Báo Công lý sẽ mạnh mẽ tiếp bước con đường các chị đã đi, để ngàn năm vẫn thắp sáng mãi một con đường: “Con đường lứa tuổi 20”...

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Rời ngã ba Đồng Lộc, Đoàn công tác Báo Công lý đến Vũng Chùa, Đảo Yến, tỉnh Quảng Bình dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị tướng huyền thoại, thiên tài quân sự, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên ngọn núi Thọ, mũi Rồng, thuộc vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên ngọn núi Thọ, mũi Rồng, thuộc vùng biển Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đây là nơi an nghỉ cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình.

Cả nước vừa trải qua những năm tháng hào hùng của lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Chiến thắng không những đi vào lịch sử Việt Nam như một mốc son chói lọi mà còn đi vào lịch sử thế giới là một sự kiện "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn liền với vai trò lãnh đạo kiệt xuất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng Tư lệnh chiến dịch và tài quân sự xuất chúng của ông đã được cả thế giới biết đến, ngưỡng mộ.

Có lẽ trong suốt cuộc đời cầm quân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thay đổi phương châm tác chiến từ “Đánh nhanh giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc tiến chắc” trong chiến dịch Điện Biên phủ là quyết định khó khăn nhất của ông và đây được coi là sự kiện bước ngoặt nhất trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp. Và sự thực lịch sử là minh chứng hùng hồn cho quyết định của Đại tướng. “Cơn địa chấn” của thế kỷ 20 được quân và dân ta tạo ra đã và sẽ luôn vang mãi, trường tồn cùng lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Báo Công lý đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; nguyện noi theo tấm gương suốt đời cống hiến vì nước, vì dân của Đại tướng, quyết tâm ra sức rèn luyện, phấn đấu, góp sức xây dựng đất nước ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại, xây dựng Tổ quốc hùng cường, thịnh vượng.

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên ngọn núi Thọ.

Đoàn công tác Báo Công lý chụp ảnh lưu niệm tại Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trên ngọn núi Thọ.

Cùng với hành trình tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, trong mỗi chuyến đi của những người làm báo Công lý là chương trình thiện nguyện hướng về những vùng xa xôi, hẻo lánh của miền Trung, với mong muốn sẻ chia những khốn khó, giúp những mảnh đời vơi bớt khó khăn.

Tại đây, trong nhiều năm qua, đã có hàng chục căn nhà tình nghĩa, những món quà mang giá trị vật chất, tinh thần… đã được trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Báo Công lý đã góp một phần sức mình trong việc nhân rộng tinh thần nhân ái, thắp lên ngọn lửa yêu thương trong cộng đồng.

Tại thành phố Đồng Hới, Báo Công lý phối hợp cùng TAND tỉnh Quảng Bình tổ chức giao lưu và tặng quà là kinh phí hỗ trợ xây 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 50.000.000 đồng/một căn, cho hai cán bộ có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhà ở; tặng xe đạp cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em của cán bộ TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại Chương trình giao lưu và trao quà.

Đồng chí Trần Đức Vinh - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu tại Chương trình giao lưu và trao quà.

Báo Công lý trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng hai căn nhà tình nghĩa.

Báo Công lý trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng hai căn nhà tình nghĩa.

Báo Công lý trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em của cán bộ TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình.

Báo Công lý trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em của cán bộ TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình.

Tham gia buổi giao lưu, trao quà có đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Hữu Sỹ - Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, đồng chí Võ Bá Lưu - Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình. Đại diện lãnh đạo TAND huyện Bố Trạch, TAND huyện Quảng Ninh.

Phát biểu tại Chương trình giao lưu và trao quà đồng chí Nguyễn Hữu Tuyến - Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Quảng Bình là một tỉnh còn nhiều khó khăn. Vào mùa mưa bão, có những vùng bị cô lập rất sâu, người dân, trong đó có cán bộ tòa đi lại vất cả. Bên cạnh đó nhiều trường cán bộ, nhân viên của TAND hai cấp tỉnh Quảng Bình có đời sống, hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp Thẩm phán Trương Quốc Hoàn của TAND huyện Minh Hóa có con nhỏ đang phải điều trị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình rất vất vả. Với nghĩa cử tốt đẹp đó, một lần nữa, cảm ơn đoàn công tác Báo Công lý đã có những chia sẻ, đóng góp để gia đình các cán bộ vơi bớt khó khăn.

Đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Qua những chuyến đi, tôi tin tưởng các bạn trẻ, những người làm Báo Công lý càng hiểu hơn sự hy sinh vô cùng to lớn của các thế hệ cha anh đi trước”, ông Tuyến chia sẻ.

Xúc động khi nhận phần hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, Thẩm phán Trương Quốc Hoàn gửi lời cảm tạ sâu sắc tới đoàn công tác Báo Công lý. Đồng chí cũng khẳng định đây là một phần động lực giúp ông và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại. Bản thân sẽ cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công việc để xứng đáng là một cán bộ trong hệ thống Tòa án.

Báo Công lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:

Báo Công lý trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB Bank)

Tập đoàn Hoành Sơn

Công ty TNHH PRO TECH SAIGON

Tổng công ty Cổ phần Hợp Lực

Chương trình The K Giấc mơ Việt Nam 2024

Tuấn Dũng + Tuyết Nhung

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tri-an-mien-dat-lua-nhung-chien-cong-nhung-cuoc-doi-binh-di-440084.html
Zalo