Trẻ được miễn học phí, ai cũng mừng, nhưng vẫn còn nỗi lo

Trong khi cả nước vui mừng vì Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho trẻ, phụ huynh vẫn còn nỗi lo vì nặng gánh các khoản phí khác khi cho con đi học.

 Học sinh công lập cả nước được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Ảnh: Phương Lâm.

Học sinh công lập cả nước được miễn học phí từ năm học 2025-2026. Ảnh: Phương Lâm.

Tối 28/2, khi đang lướt Facebook, Minh Anh, học sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh, bất ngờ đọc được một bài viết trên Facebook nói về việc Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên cả nước, bắt đầu từ năm học 2025-2026.

Lúc đó, nữ sinh không tin vào mắt mình, còn nghĩ các tài khoản trên mạng đăng “tin vịt” để câu like. Nhưng khi thấy các trang báo đồng loạt đăng tải thông tin này, Minh Anh mới thực sự tin rằng việc miễn học phí là thật.

“Em bất ngờ lắm. Lúc đọc được tin, em còn đưa cho mẹ xem cùng. Mẹ em còn nói đùa rằng năm sau cả nhà lại ‘lãi’ thêm một bữa thịt mỗi tháng”, nữ sinh hào hứng chia sẻ.

Vui vì bớt được một khoản tiền nhỏ

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Minh Anh cho biết em học trường công lập gần nhà nên học phí là 70.000 đồng/tháng. Bộ Chính trị quyết định miễn học phí từ năm học tới, nghĩa là nữ sinh chỉ còn đúng một năm được hưởng chính sách này. Dù vậy, em vẫn rất vui vì gia đình em sẽ bớt được một khoản tiền học.

Nói thêm về việc miễn học phí, Minh Anh đánh giá đây là một chính sách rất nhân văn vì có thể giúp các gia đình yên tâm đưa trẻ đến trường mà không còn phải lo về việc đóng tiền học cho con, đặc biệt là với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ sinh kể rằng ở lớp, trường em đang theo học, nhiều học sinh đến từ các xã vùng xa, điều kiện sống và đi lại đều khó khăn hơn những học sinh ở thị trấn. Những bạn có xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo thường được miễn, giảm học phí, nhưng những bạn không có xác nhận thì vẫn phải đóng học phí bình thường.

Minh Anh từng chứng kiến một lần, cô chủ nhiệm của em tự bỏ tiền túi để đóng học phí giúp một bạn trong lớp. Người bạn này sống cùng ông ngoại, mẹ đi làm xa chưa kịp gửi tiền về đóng học phí nên cô chủ nhiệm đóng giúp. Cô cũng nhiều lần cho các phụ huynh khác ứng trước học phí, bao giờ phụ huynh có tiền thì trả sau.

“Gia đình em khá giả hơn các bạn đó, bớt được học phí thì vui vì giảm được chút tiền. Nhưng với những bạn thật sự khó khăn, chính sách giảm học phí sẽ giúp các bạn bỏ bớt một phần gánh nặng, giúp các bạn yên tâm đi học”, Minh Anh nói.

Cũng giống như Minh Anh, cô Lê Dung, giáo viên THPT ở Hà Nội, bày tỏ niềm vui khi Bộ Chính trị quyết định miễn học phí cho học sinh các cấp. Cô giáo đánh giá đây là một chính sách nhân văn, thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy giáo dục, chăm lo cho sự nghiệp trồng người.

"Nhiều quốc gia khác đã miễn học phí cho trẻ từ lâu, bây giờ đến lượt Việt Nam thực hiện điều đó, tôi rất tự hào và biết ơn", cô nói.

Giáo viên, học sinh bày tỏ niềm vui khi được miễn học phí. Ảnh: Phương Lâm.

Giáo viên, học sinh bày tỏ niềm vui khi được miễn học phí. Ảnh: Phương Lâm.

Cô giáo chia sẻ thêm rằng kể từ khi trở thành giáo viên, cô vẫn luôn mong Nhà nước miễn học phí cho học sinh để các gia đình đưa con đến trường mà không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Đối với nhiều gia đình, học phí trường công lập không đáng là bao nên miễn hay không cũng không quan trọng. Nhưng với những gia đình khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, được miễn một đồng học phí cũng có thể giúp họ giảm mười phần gánh nặng trong cuộc sống.

“Không ít lần, tôi nghe kể về những đứa trẻ vùng cao phải bỏ học vì gia đình không có tiền đóng học phí. Từ năm tới, khi quyết định miễn học phí đi vào hiệu lực, tôi mong tất cả trẻ em ở Việt Nam đều được đi học, tốt nghiệp đầy đủ”, cô Dung nói.

Vẫn còn nỗi lo

Khi cả nước đều vui mừng vì quyết định miễn học phí của Bộ Chính trị, chị Phương Lê, phụ huynh ở Hà Nội, lại thấy cảm xúc lẫn lộn khi đọc tin tức. Người mẹ mừng vì từ nay các con được đi học miễn phí, gia đình sẽ giảm được một khoản tiền hàng tháng.

Dù vậy, chị Lê vẫn lo vì ngoài vài trăm nghìn đồng học phí được miễn, phụ huynh vẫn cần đóng thêm cả triệu, thậm chí vài triệu đồng để phục vụ cho việc học của con ở trường.

“Con được miễn học phí, nhưng tiền cơ sở vật chất, tiền điện nước, tiền ăn bán trú hay đủ thứ phí khác ở trường vẫn không được miễn, chúng tôi vẫn cần đóng nên nỗi lo vẫn còn đó", chị Lê chia sẻ.

Ngoài ra, vị phụ huynh cũng đặt câu hỏi về việc khi Bộ Chính trị miễn học phí, liệu tình trạng quá tải ở trường công lập có tăng hay không. Người mẹ sợ rằng từ năm học tiếp theo, các gia đình sẽ đổ xô đăng ký cho con vào trường công, khiến tỷ lệ chọi tăng lên, các con vất vả ôn tập, phụ huynh cũng mệt mỏi với việc "giành giật" suất học cho con.

Thái An

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/tre-duoc-mien-hoc-phi-ai-cung-mung-nhung-van-con-noi-lo-post1535467.html
Zalo