Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Sự cô đơn trên đường đi của travel blogger Đinh Hằng không hề đáng sợ bởi nó cũng giống một cuốn sách - luôn mang đến những điều bất ngờ

 Travel Blogger Đinh Hằng tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp). Ảnh: NVCC.

Travel Blogger Đinh Hằng tại Bảo tàng Louvre (Paris, Pháp). Ảnh: NVCC.

Trên hành trình 15 năm ngao du khắp thế giới, blogger du lịch Đinh Hằng đã nhận ra rằng thật khó để cảm thấy cô đơn khi bao điều thú vị liên tục mở ra trước mắt. Nhờ việc xê dịch, chị đã kết nối được thêm nhiều người mới, tích lũy cho mình những trải nghiệm đáng nhớ. Đối với chị, nếu như các cuốn sách tạo nên nguồn cảm hứng khám phá, việc đặt chân đến vùng đất mới lại đem đến sự kích thích cho mọi giác quan.

Từ những trang sách đến trải nghiệm thực tế

Trong các chuyến đi của travel blogger Đinh Hằng, dù dài hay ngắn ngày, bất kỳ quyển sách đang đọc dở nào cũng có thể được chị thêm vào hành trang. Sách cũ hay mới không quan trọng, điều quan trọng là cảm giác được cầm nó trong tay, lật từng trang, để mùi giấy hòa quyện vào những hương vị xung quanh. Vì đi lại quá nhiều, có những cuốn sách của chị đã từng vương mùi biển, loang vệt cà phê hay mép giấy quăn lại sau những lần nhét vội vào balo.

Đọc sách giúp chị hình dung về một nơi chốn trước khi đặt chân đến, nhưng chị không bao giờ bó hẹp sự mong đợi của mình trong những dòng chữ. Nếu như sách mở ra trí tưởng tượng, các trải nghiệm thực tế lại khiến mọi giác quan bùng nổ.

Khi đến Cairo, travel blogger Đinh Hằng không chỉ thấy một thành phố cổ kính như những gì từng đọc, chị còn chứng kiến một đô thị hiện đại chen chúc bên những di tích hàng nghìn năm tuổi. Trên một chuyến bay dù lượn, Cairo hiện ra với những kim tự tháp đứng sừng sững giữa nền cát vàng, bên kia là những khối nhà bê tông dày đặc ôm lấy bầu trời. Nhịp sống hiện đại đầy sôi động nơi đây đã để lại trong tâm trí của chị nhiều ấn tượng.

Dù sôi động là vậy, hành trình của một travel blogger như Đinh Hằng cũng có lúc lắng lại. Với chị, sự cô đơn lại là khoảng lặng cần thiết để lắng nghe chính mình. “Thực tế, những trải nghiệm trên đường đi luôn khiến tôi phấn khích vì chúng đầy rẫy cuộc gặp gỡ không ngờ. Nên khó để tôi cảm thấy cô đơn lắm”, chị Đinh Hằng chia sẻ.

 Travel Blogger Đinh Hằng tại Vườn quốc gia Torres del Paine (Chile).

Travel Blogger Đinh Hằng tại Vườn quốc gia Torres del Paine (Chile).

Đi một mình không phải là một sự trống rỗng, đó là cơ hội để quan sát lâu hơn, suy ngẫm sâu hơn và kết nối chân thực hơn với mọi thứ xung quanh. Không có ai bên cạnh để trò chuyện nhưng lại có cả thế giới để lắng nghe.

Sự cô đơn trên đường đi của travel blogger Đinh Hằng không hề đáng sợ bởi nó cũng giống một cuốn sách - luôn mang đến những điều bất ngờ. Chỉ cần một nụ cười, một lời chào, chị có thể kết nối với những con người xa lạ, tạo nên các cuộc hội thoại đáng nhớ. Cuộc sống xê dịch luôn đầy ắp những điều không thể đoán trước và chính sự cô đơn đã giúp chị đón nhận chúng một cách trọn vẹn hơn.

Những chuyến đi mài dũa ngòi bút sáng hơn

Trong suốt nhiều năm lang thang qua nhiều châu lục, travel blogger Đinh Hằng đã ghi lại hành trình của bản thân bằng những trang sách tràn đầy cảm xúc. Với chị, cách lưu giữ khoảnh khắc sống động nhất nằm ở khả năng đắm chìm trọn vẹn vào từng trải nghiệm, để tâm trí “đóng băng” lại những gì sâu sắc nhất của một vùng đất.

“Tôi thích để cho các giác quan của mình làm công việc cảm nhận thế giới xung quanh, chạm vào 'linh hồn' của vùng đất đó”, tác giả Người tình Havana chia sẻ.

 Tác giả Đinh Hằng và cuốn sách Người tình Havanna ra mắt năm 2020.

Tác giả Đinh Hằng và cuốn sách Người tình Havanna ra mắt năm 2020.

Từ màu sắc rực rỡ của bầu trời đến hương thơm dịu nhẹ len lỏi trong không gian, cái nóng bỏng rát trên da đến âm thanh nhộn nhịp của phố phường, mọi thứ đều được chị tiếp nhận một cách sâu sắc. Đôi khi những cảm xúc, tình cảm với một nơi chốn không trào dâng ngay tại thời điểm trải nghiệm. Thế nhưng, lúc rời khỏi đó, nỗi nhớ lại khiến cảm xúc chị nảy nở. Đó cũng là thời điểm các ghi chép, hình ảnh và ký ức hòa quyện để tạo thành những câu chuyện vượt lên trên sự miêu tả đơn thuần.

Với tác giả Đinh Hằng, một cuốn sách du ký là cánh cửa mở ra không gian đầy trải nghiệm thú vị. Nó có thể khiến độc giả cảm nhận được cơn lạnh run người khi đứng trên tuyết và mê mải ngắm nhìn dải sáng màu xanh của Bắc cực quang nhảy múa lộng lẫy trên nền trời. Do đó, mỗi trang sách phải mang đến sự sống động, đủ để người đọc có thể cảm nhận như thể họ đang bước đi cùng tác giả qua từng miền đất.

Đọc nhiều thể loại sách khác nhau là một thói quen giúp travel blogger Đinh Hằng nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác. Bất cứ tác phẩm nào có thể thổi bùng lên trong cô niềm khao khát xê dịch đều đáng giá, dù đó là tiểu thuyết, sách lịch sử hay sách ảnh. Nhờ vậy, những cuốn du ký của cô vừa mang tính tự sự vừa gợi mở nhiều tầng ý nghĩa.

Ba tác phẩm tiêu biểu của tác giả Đinh Hằng gồm Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ, Chân đi không mỏiNgười tình Havana.

Trong Quá trẻ để chết, cô kể về chuyến đi xuyên nước Mỹ kéo dài sáu tháng, một hành trình đơn độc nhưng cũng đầy sự trưởng thành. Chân đi không mỏi tiếp tục khắc họa hành trình qua Đông Nam Á, nơi cô tìm thấy những giá trị mới về sự tự do và trải nghiệm. Trong khi đó, Người tình Havana là kết tinh của bảy năm viết lách, ghi lại một chặng đường đầy biến động nhưng cũng tràn đầy sự thức tỉnh của chính tác giả.

Đức Huy

Nguồn Znews: https://znews.vn/travel-blogger-dinh-hang-that-kho-de-co-don-khi-du-lich-mot-minh-post1534428.html
Zalo