Trao yêu thương từ những suất ăn chay

Tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, thời gian qua, nhiều nhóm thiện nguyện định kỳ trao tặng những suất ăn chay, góp phần san sẻ khó khăn với người lao động ở địa phương.

Chị Mai Thị Thanh Thúy (bên trái) luôn nỗ lực duy trì suất ăn miễn phí hơn hai năm qua.

Chị Mai Thị Thanh Thúy (bên trái) luôn nỗ lực duy trì suất ăn miễn phí hơn hai năm qua.

Tại cơ sở mầm non Thuận Bình (ấp Thuận Bình), ngày rằm hằng tháng, các cô ở đây lại cùng nhau chuẩn bị 300 suất ăn chay gửi tặng phụ huynh, người lao động tự do.

Chị Mai Thị Thanh Thúy- chủ cơ sở cho biết, việc làm này đã được duy trì hơn 2 năm nay khi dịch Covid-19 vừa lắng xuống. Thành lệ, trước ngày rằm, chị Thúy lại cùng các cô tại cơ sở chuẩn bị rau củ, gia vị để sáng hôm sau nấu nướng, chia phần kịp trao cho những người đi làm sớm.

“Nếu thường ngày công việc bắt đầu lúc 6 giờ sáng thì vào ngày rằm chúng tôi thức sớm hơn 1-2 tiếng để chuẩn bị bữa ăn. Cực nhưng vui lắm. Tầm 6 giờ sáng là những phần ăn đã sẵn sàng cho phụ huynh- là công nhân đi ca sớm, người lao động tự do và cả học sinh”- chị Thúy chia sẻ.

Những món ăn luôn được nhóm của chị Thúy chuẩn bị kỹ lưỡng, khi thì bánh mì kèm nước uống, lúc là mì, hủ tíu xào, bánh canh. Chị Thúy còn chu đáo chuẩn bị món ăn sao cho ngon, bảo đảm chất lượng lại phù hợp, tiện cho người nhận dễ mang theo.

Ước tính, chi phí cho mỗi buổi ăn khoảng 3 triệu đồng, được trích từ tiền tiết kiệm của chị Thúy. Dịp rằm lớn có người sẽ ủng hộ thêm nước uống để chị gửi tặng. Vài tháng gần đây, có phụ huynh góp thêm chi phí hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo chị Thúy: “Số suất ăn chúng tôi vẫn duy trì bấy nhiêu không tăng thêm được. Vì nhiệm vụ chuyên môn của các cô tại cơ sở là chăm sóc trẻ nên không có nhiều thời gian cho hoạt động. Nhưng chúng tôi vẫn mỗi tháng đều đặn cùng nhau làm việc này. Mỗi người cùng nhau đóng góp một ít để trao yêu thương, nhận nụ cười”. Niềm vui của các cô tại cơ sở chính là nhìn thấy nụ cười của người nhận, nghe những lời khen món ăn ngon.

Theo chị Thúy, có nhiều người đã trở thành “khách quen” của nhóm. Có người xin thêm phần cho cả gia đình, các cô cũng sẵn sàng sẻ chia. Với mỗi phần ăn chay như thế này, các cô luôn hy vọng sẽ giảm bớt phần chi phí- dẫu không quá nhiều- cho những người lao động.

Chị Vũ Thị Mùi (bên phải) trao tặng thức ăn cho người lao động trên địa bàn.

Chị Vũ Thị Mùi (bên phải) trao tặng thức ăn cho người lao động trên địa bàn.

Không chỉ đơn giản là trao những phần ăn, chị Thúy mong muốn thông qua những hoạt động này sẽ lan tỏa thông điệp yêu thương, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn với nhân viên cũng như các bé tại cơ sở. “Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ cho các con cùng tham gia hoạt động. Chúng tôi dạy các con lễ phép khi trao phần ăn phải đưa bằng cả hai tay, nói lời cảm ơn. Đó cũng là một cách để giáo dục thực tế cho các con. Các con cũng rất thích điều này”- chị Thúy chia sẻ với niềm vui đong đầy trong ánh mắt.

Chị Mai Thị Thảo- nhân viên cấp dưỡng của cơ sở- là đầu bếp chính cho các bữa ăn. Mỗi ngày có phát thức ăn, chị Thảo phải dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị. Theo chị Thảo, nấu cho ai cũng phải như nấu cho chính mình ăn, phải tỉ mỉ, chỉn chu. Làm nhiều hơn cũng mệt nhưng vui lắm, sáng sớm mang thức ăn ra đã thấy người chờ nhận, chị như có thêm động lực. Chị vui vẻ nói: “Tôi vui vì được góp sức cho hoạt động ý nghĩa này. Tôi cũng vui vì thức ăn mình nấu được mọi người khen ngon, có thêm tự tin với tay nghề”.

Một bếp ăn khác cũng thường xuyên trao yêu thương đến những người lao động là “Bếp ăn yêu thương” tại ấp Thuận Hòa- được Hội Chữ thập đỏ xã thành lập cách đây không lâu. Chị Vũ Thị Mùi, thành viên bếp ăn cho biết, bếp được nhóm của chị gồm 5 người cùng thành lập và hoạt động đã gần 1 năm. Mỗi tháng, bếp sẽ phát thức ăn hai lần vào mùng một và ngày rằm, với 200 suất ăn/lần.

Nhóm của chị Mùi gồm nhiều chị em làm các ngành nghề khác nhau- người là nhân viên xí nghiệp thủy lợi, người buôn bán, người là thợ may- cùng yêu thích làm việc thiện mà lập ra bếp. Chị Mùi chia sẻ: “Nhóm là những người thích làm việc thiện. Và làm việc thiện ở đâu cũng tốt nên chúng tôi chọn làm việc ý nghĩa này ngay tại chính địa phương mình sinh sống”.

Mỗi tháng 2 ngày, các chị cùng nhau nấu những suất ăn chay để tặng cho người dân lao động. Theo chị Mùi, đến ngày nấu ăn, các chị sẽ thức sớm hơn để cùng đi chợ, nấu ăn cho kịp trao đến tay người lao động vào sáng sớm. Việc tuy mệt nhưng đổi lại là rất nhiều niềm vui. “Mình cho đi sự yêu thương thì sẽ nhận lại sự yêu thương thôi. Tôi cảm thấy vui khi làm được việc tốt, chia sẻ một phần nhỏ với những người khó khăn hơn”- chị Mùi tâm sự.

Đến nay, bếp ăn đã dần trở nên thân quen với nhiều người lao động và cũng đã có thêm người chung tay, góp sức với các chị em nấu những suất ăn. Họ là bạn bè, đồng nghiệp, người thân muốn cùng nhau lan tỏa điều lành.

Mới đây, bếp ăn của nhóm chị em chị Mùi được Hội Chữ thập đỏ xã làm lễ ra mắt để hoạt động được bài bản hơn. Theo chị Mùi: “Làm tự do thì khác, nhưng một khi đã được địa phương công nhận, chúng tôi phải đề cao trách nhiệm chăm sóc bếp ngày càng hoàn thiện hơn. Vì ngoài kia vẫn còn nhiều người cần những suất ăn miễn phí như vậy”.

Ông Trần Thanh Lâu- Chủ tịch UBMTTQVN xã Truông Mít cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có 4 nhóm nấu ăn từ thiện, trong đó có nhóm hoạt động dưới sự quản lý của Hội Chữ thập đỏ xã. Các nhóm này tập hợp thành viên có hảo tâm, tự nguyện đóng góp tiền để nấu ăn trao tặng cho người có nhu cầu.

Những việc làm này đã giúp lan tỏa tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng xã hội đến với những người còn khó khăn, lao động tự do. Hy vọng những mô hình này sẽ được nhân rộng, duy trì để góp phần chia sớt khó khăn cùng người lao động trong cuộc sống.

Vi Xuân - Trần Thanh Lâu

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/trao-yeu-thuong-tu-nhung-suat-an-chay-a175516.html
Zalo