Trao tặng hơn 1 tỷ đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày 25/5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng cho biết: Hội vừa phối hợp với Chương trình truyền hình Khát Vọng Sống trao tặng hơn 1 tỷ đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Đức Trọng và Di Linh.

Gia đình chị Nguyễn Thị Anh (ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) được hỗ trợ hơn 236 triệu đồng
Trong đó, gia đình chị Nguyễn Thị Anh (ở xã Tân Nghĩa, huyện Di Linh) được hỗ trợ hơn 236 triệu đồng và gia đình cháu Lê Hải Băng (ở tổ 27, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) được hỗ trợ hơn 790 triệu đồng.
Để giúp 2 gia đình này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng đã khảo sát thực tế và thông tin cụ thể rộng rãi đến các Chi hội và hội viên, những tấm lòng nhân ái. Câu chuyện về 2 hoàn cảnh gia đình khó khăn này đã gây xúc động nhiều tấm lòng vàng cùng chung tay đóng góp khoản tiền tài trợ vượt ngoài mong đợi.

Gia đình cháu Lê Hải Băng (ở tổ 27, thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) được hỗ trợ hơn 790 triệu đồng
Hoàn cảnh gia đình của cháu Lê Hải Băng (13 tuổi, học sinh lớp 7A5 Trường Lê Hồng Phong, huyện Đức Trọng) có mẹ đi làm thuê để nuôi 3 chị em, cha bỏ nhà ra đi. Trong đó, hai đứa em trai song sinh đã 7 tuổi bị tăng động do rối loạn lan tỏa sự phát triển và chậm nói, tự kỷ; còn cháu Hải Băng bị ung thư tuyến giáp được bác sĩ chỉ định mổ và xạ trị nhưng gia đình không có kinh phí để mổ. Để duy trì cuộc sống gia đình có 3 đứa trẻ thì bệnh tật, một mình người mẹ là chị Lê Thị Tình (39 tuổi) phải dồn công sức chăm con, tối đến chị mới ra chợ đêm ở thị trấn Liên Nghĩa phụ bán rau để kiếm ít tiền. Không chỗ ở, 4 mẹ con phải tạm trú trong căn nhà tạm của người chị; gọi là nhà nhưng chỉ là chỗ che mưa, che nắng thôi, tất cả đều chắp vá, tạm bợ.
Còn hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Thị Anh (ở Tân Nghĩa, Di Linh) cũng hết sức khó khăn. Chị Anh như thân cò khó nhọc, chồng mất vì ung thư, chị phải vất vả nuôi 4 đứa con giữa cái nghèo dai dẳng. Chị không làm được việc nặng do 2 tay và cả 2 chân bị lở loét do mang căn bệnh viêm da cơ địa, chỉ còn một việc có thể kiếm ít tiền đó là trông nhà cho hàng xóm; công việc bữa có, bữa không chẳng hứa hẹn gì cho cuộc sống vốn đã quá cơ cực. Thương mẹ, đứa con trai đầu là cháu Nguyễn Đình Đạt xin nghỉ học để đi phụ làm ở quán cà phê, kiếm tiền nuôi mẹ và 3 đứa em, nhưng tiền công mỗi ngày cũng ít ỏi. Nơi gọi là mái ấm tạm bợ của gia đình chị Anh nay mai Nông trường chè lấy lại đất thì ngôi nhà nhỏ của gia đình chồng cho ở tạm cũng sẽ không còn.

Câu chuyện về 2 hoàn cảnh gia đình khó khăn này đã gây xúc động nhiều tấm lòng vàng cùng chung tay giúp đỡ
Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo - Người tàn tật và trẻ mồ côi Lâm Đồng cho biết: “Chúng tôi đã đến thăm, tìm hiểu và chứng kiến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 gia đình này. Hội và các nhà hảo tâm đã cố gắng lan tỏa thông tin, kêu gọi hỗ trợ để 2 gia đình có ít vốn làm ăn; có tiền chữa bệnh và để các cháu không vì nghèo mà bỏ học. Nhờ vậy, từ nguồn tài trợ này, cháu Lê Hải Băng sẽ được phẫu thuật khối u tuyến giáp, 2 gia đình có sổ tiết kiệm để các cháu được đến trường và chúng ta tin rằng cuộc sống của 2 gia đình sẽ tốt đẹp hơn”.