Trao gửi yêu thương

Trên những chiếc bánh, cuốn sách được gói cẩn thận, các em nhỏ ở TP HCM nắn nót từng dòng chữ trao gửi tình cảm, lời động viên đến các bạn đồng trang lứa ở vùng bão, lũ

Bỏ ống heo từ Tết đến nay, nghe tin nhà trường vận động ủng hộ đồng bào miền Bắc, bé Phạm Anh Khoa (7 tuổi; lớp 2 Trường Tiểu học Ngã Ba Giồng, huyện Hóc Môn, TP HCM) liền xin mẹ đập ống heo để gửi cho các bạn đồng trang lứa.

Xúc động những nét chữ, lời nói trẻ thơ

Tiền bỏ ống heo được 500.000 đồng, Anh Khoa vui vẻ trao cho mẹ gửi đến nơi tiếp nhận kèm lời nhắn nhủ "Chúc các bạn luôn vui khỏe" được viết nắn nót.

Không có heo đất, chị của Anh Khoa là Phạm Ngọc Vân, 12 tuổi, quyết định gom giày dép, quần áo còn mới ra giặt sạch, đóng thùng giấy và gửi tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của Câu lạc bộ Công tác xã hội huyện Hóc Môn.

Bé Ngọc Vân cho biết xem clip thấy nhiều bạn đi chân không đến trường, rất thương. Nay lũ qua, nhiều bạn không còn nhà, quần áo không còn, giày dép cũng không nên bé quyết định gửi cho các bạn.

Cũng đập ống heo, bé Phùng Tuệ Mẫn (7 tuổi; ở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn) gửi ba mẹ 1 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị thiên tai.

Anh Phùng Văn Phi, ba bé Tuệ Mẫn, cho hay con gái khi xem clip các bạn nhỏ lấm lem trong bùn đất đã không cầm được nước mắt, con nói với ba mẹ sẽ đập ống heo để ủng hộ các bạn mua quần áo, cặp sách. Ý tưởng này được ba mẹ ủng hộ ngay.

Không chỉ gửi quà, tiền, các em nhỏ còn nắn nót từng dòng chữ trao gửi tình cảm, lời động viên đến các bạn nhỏ đồng trang lứa trên những chiếc bánh, cuốn sách gửi tặng.

Tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đồng bào miền Bắc của Câu lạc bộ Công tác xã hội huyện Hóc Môn, anh Phùng Văn Thượng, Phó Chủ nhiệm Truyền thông của câu lạc bộ, nói điểm tiếp nhận này được câu lạc bộ mở từ ngày 12-9, qua 5 ngày đã nhận được rất nhiều nhu yếu phẩm từ gạo, sữa, nước suối, mì gói đến bếp gas, bánh kẹo…

Trong quá trình tiếp nhận hàng cứu trợ, câu lạc bộ chứng kiến nhiều câu chuyện dễ thương từ tấm lòng các bạn nhỏ miền Nam, như nhiều bạn đập ống heo cùng cha mẹ đến đây quyên góp, nhiều bạn trực tiếp gửi bánh kẹo, giày dép. Đặc biệt, nhiều học sinh (HS) của Trường Tiểu học Tam Đông 2 (huyện Hóc Môn) đã gửi một túi bánh mì ngọt, đèn học. Trên mỗi chiếc bánh, chiếc đèn, các em ghi những dòng chữ để động viên, chúc sức khỏe gửi đến các bạn nhỏ ở miền Bắc. Như dòng chữ: "Mình chúc bạn một ngày may mắn và vượt qua khó khăn"; "Tặng bạn chiếc đèn học này. Hy vọng bạn luôn bình an"…

Những lời nhắn động viên của các bạn nhỏ miền Nam gửi ra miền BắcẢnh: THU HỒNG

Những lời nhắn động viên của các bạn nhỏ miền Nam gửi ra miền BắcẢnh: THU HỒNG

Những tiết học đặc biệt

Thấu hiểu những đau thương, mất mát của đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, ngay trong sáng 12-9, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận 1, TP HCM) đã tổ chức tiết học đặc biệt cho toàn thể HS của trường. Ở tiết học đó, các em được chứng kiến sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão gây ra với người dân miền Bắc qua màn hình. Nhiều em bật khóc, ánh mắt của nhiều giáo viên cũng đỏ hoe.

Tiết học đặc biệt ấy chứng kiến những tấm lòng, sẻ chia của thầy, cô, HS toàn trường hướng về miền Bắc. Tại sân trường, có em lớp 2 ôm con heo đất, cũng có em khác ôm thùng mì, em mang bánh kẹo, tập vở, tiền tiết kiệm, bếp gas mini, bình gas... nhờ các thầy cô gửi tặng đồng bào đang gặp muôn trùng khó khăn từ bão, lũ.

Cô Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết trong sáng 12-9, nhà trường đã quyên góp hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có 54 thùng mì gói, 185 cuốn tập, 60 bếp gas mini, 208 bình gas mini, 20 hộp bánh quy, nhiều phần sữa và bánh tươi. "Nhà trường vẫn để thùng quyên góp và tiếp tục nhận sự ủng hộ, quyên góp từ các em, cha mẹ HS tới ngày 16-9. Toàn bộ các phần quà ủng hộ, hiện kim, hiện vật được trường gửi về Ủy ban MTTQ phường Nguyễn Cư Trinh để gửi tặng đồng bào miền Bắc" - cô Lê Thanh Hương cho hay.

Theo cô Hương, đồng bào miền Bắc đang phải gánh chịu nhiều mất mát, đau thương do bão, lũ. Mỗi ngày đọc từng dòng tin lại thấy nhói lòng, nghẹn ngào. Đây chỉ là những phần quà rất nhỏ trước những mất mát của đồng bào, song là những tình cảm mà giáo viên, phụ huynh, HS nhà trường mong muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của đồng bào miền Bắc. Qua hoạt động quyên góp, nhà trường cũng giáo dục HS về tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, về tình yêu thương và trách nhiệm…

Tiết sinh hoạt chào cờ sáng thứ hai tại Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1, TP HCM) cũng là buổi chào cờ đặc biệt khi được dành phần lớn thời gian để giáo viên, HS quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc. Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ ngay trong ngày đầu tổ chức phát động, nhà trường nhận được hơn 110 triệu đồng. "Trường sẽ trích thêm từ chương trình Xuân yêu thương của trường để gửi những tình cảm, tấm lòng của giáo viên, HS nhà trường" - cô Giang cho biết.

Hàng loạt trường học khắp TP HCM cũng đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc. Lễ tổng kết năm học của ngành giáo dục và đào tạo quận 3 vừa qua cũng dành phần lớn thời gian để cán bộ, giáo viên hướng về miền Bắc. Ông Phạm Đăng Khoa, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 3, cho biết toàn bộ số tiền được đóng góp là 250 triệu đồng sẽ được chuyển đến Ủy ban MTTQ quận 3 để gửi tặng đồng bào miền Bắc.

Bài học thiết thực về tình nghĩa đồng bào

Tinh thần "lá lành đùm lá rách", "nhường cơm sẻ áo" chưa bao giờ phai mờ trong tâm tưởng và hành động ở mỗi người Việt. Có lẽ đó là vốn quý giá, là niềm hạnh phúc, tự hào nhất của dân tộc ta. Bão, lũ, thiên tai dù có mạnh mẽ, tàn phá khủng khiếp đến đâu, thiệt hại có nặng nề đến mấy... rồi cũng sẽ qua đi, cũng sẽ được lắp đầy bằng tinh thần dân tộc, bằng tấm lòng sẻ chia, bao dung tình người.

Cả nước đang hướng về miền Bắc. Không ai bảo ai, mọi người mọi giới của ít lòng nhiều, không nghĩ ngợi, toan tính, cứ như một việc cần phải làm vì... máu chảy ruột mềm!

Chuyện các em thiếu nhi, HS góp một vài chục, vài trăm ngàn với những lời "nhắn nhủ" đầy chân thành, xúc động, yêu thương. Có người bảo cứu trợ là chuyện của người lớn có cần phiền tới các em không? Cần chớ, rất cần nữa là đằng khác. Bởi các em đến trường để học, mà đó là bài học về đức tính bao dung, tấm lòng sẻ chia thiết thực nhất. Cái được không phải là những đồng tiền bé nhỏ mà là gieo vào tâm trí các em bài học lớn lao về nghĩa cử, nhân cách, tình người.

Cảm ơn các thầy cô, nhà trường đã ươm những mầm non tươi đẹp. Và có lẽ mỗi người lớn chúng ta có nhiệm vụ vun tưới những mầm non xinh tươi ấy bằng chính những hình ảnh, việc làm, hành động thiết thực và nghiêm túc.

Thanh Vân

Tình người ấm áp giữa mùa bão, lũ

Khi những cơn mưa tầm tã không ngừng đổ xuống, khi những dòng nước lũ cuốn trôi mọi thứ, người dân miền Bắc đã phải đối mặt với những mất mát đau thương. Nhà cửa bị phá hủy, ruộng vườn bị ngập úng, cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tình yêu thương và sự sẻ chia của đồng bào cả nước đã trở thành một tia sáng ấm áp, sưởi ấm những trái tim đang đau khổ.

Những em HS, với tấm lòng nhân hậu, đã quyên góp những đồng tiền tiết kiệm quý giá của mình để ủng hộ đồng bào vùng bão, lũ. Những chiếc hộp đựng đầy những món quà nhỏ bé, những bức thư viết tay ngập tràn tình cảm của các em đã mang đến niềm vui và hy vọng cho người dân vùng lũ...

Không chỉ có HS, mà còn rất nhiều người dân từ khắp mọi miền đất nước đã chung tay giúp đỡ đồng bào vùng bão, lũ. Các cơ quan báo chí, truyền thông, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội cũng đã nhanh chóng triển khai các hoạt động hỗ trợ, như quyên góp tiền mặt, hàng hóa, nhu yếu phẩm, tổ chức các đoàn cứu trợ... Những hành động thiết thực này đã giúp người dân vùng bão, lũ phần nào vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tình người ấm áp giữa mùa bão, lũ đã cho chúng ta thấy sức mạnh của sự đoàn kết, của tinh thần tương thân tương ái. Những hành động đẹp của các em HS, của những người dân khắp mọi miền đất nước đã góp phần làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Chúng ta tin rằng với sự chung tay của cả cộng đồng, người dân miền Bắc sẽ sớm vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống.

Bảo Nghi

THU HỒNG - ĐẶNG TRINH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/trao-gui-yeu-thuong-196240916205543054.htm
Zalo