Gom yêu thương gửi học sinh vùng lũ

Trước những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản mà nhiều địa phương đang gặp phải, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã và đang triển khai các hoạt động quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo... để gửi về vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Góp sức nhỏ để cùng sẻ chia

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng, trong đó có ngành Giáo dục. Có giáo viên, học sinh bị tử vong và mất tích. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái. Thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng.

Với truyền thống “tương thân, tương ái”, Trường Trung học cơ sở (THCS) Thái Thịnh (quận Đống Đa) đã phát động và bắt đầu nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt từ chiều 10/9. Trước đó, tại sân trường, toàn thể Ban Giám hiệu, thầy cô, phụ huynh, học sinh đã cùng nhau ủng hộ; là một cách lan tỏa tinh thần đoàn kết, yêu thương, lòng nhân ái, sẻ chia đến cộng đồng.

Học sinh Trường THCS Thống Nhất (quận Ba Đình) chia sẻ với đồng bào vùng lũ.

Học sinh Trường THCS Thống Nhất (quận Ba Đình) chia sẻ với đồng bào vùng lũ.

Tương tự, những ngày qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) cũng tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp đồng bào gặp khó khăn sau cơn bão số 3. Cùng đó, các học sinh đã tự viết tâm thư tràn đầy tình cảm dành tặng các bạn nhỏ ở Tuyên Quang, Lào Cai. Qua những dòng chữ ngây thơ, hồn nhiên, các em đã gửi gắm những lời động viên, chia sẻ, mong muốn các bạn nhỏ sớm vượt qua những khó khăn do bão lũ gây ra. Những bức thư này không chỉ là những món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là cầu nối yêu thương giữa các bạn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước.

Sáng 16/9, gần 1.700 học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Theo cô giáo Nguyễn Phương Hoa (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Tuy), nhằm chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, Ban Giám hiệu Nhà trường quyết định thay đổi hình thức tổ chức Tết Trung thu năm nay. Cụ thể, thay vì tổ chức hội chợ Trung thu, thi làm mặt nạ, làm đèn lồng và biểu diễn văn nghệ chào mừng như thường niên, nhà trường đã tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Trăng tròn lan tỏa yêu thương”.

Các hoạt động này nhằm giúp học sinh có cơ hội thể hiện tinh thần nhân ái, lòng biết ơn và sự chia sẻ với những người dân chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Góp sức nhỏ, cùng sẻ chia

Nguyễn Quế Chi (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Vĩnh Tuy) bày tỏ, em rất xúc động khi xem video phóng sự về những thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 gây ra đối với người dân ở nhiều tỉnh, thành phố. Do đó, bản thân em muốn góp sức nhỏ bé của mình để chia sẻ, động viên các bạn sớm khắc phục hậu quả của bão để ổn định cuộc sống.

Do ảnh hưởng của bão số 3 cùng hoàn lưu sau bão, Trường THCS Vạn Phúc (huyện Thanh Trì) nằm ven sông Hồng bị ngập úng. Trong đó, có đến hơn 50% học sinh nhà trường sống trong vùng ngập lụt. Nhiều ngày liền, hoạt động dạy và học của thầy trò nhà trường phải tạm dừng. Có đến 55 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều học sinh nhà ngập sâu trong nước, mất điện, hư hỏng sách vở, đồ dùng học tập. Thế nhưng, trong khó khăn ấy, các em vẫn cảm nhận được mình may mắn hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong ngày 16/9 - ngày đầu tiên trở lại trường sau khi nước rút, các em đã quyên góp sách vở, dành tiền ăn sáng để tặng bạn vùng cao.

Cô giáo Đặng Thị Thảo (Hiệu trưởng Trường THCS Vạn Phúc) cho biết: “Thông qua chương trình, nhà trường muốn các em học sinh thấu hiểu được những mất mát, thiệt hại của người dân do thiên tai, bão lũ gây ra, bồi đắp trong các em lòng nhân ái, sự sẻ chia từ đó nỗ lực vươn lên trong học tập, đóng góp cho cộng đồng”.

Không chỉ chia sẻ với học sinh vùng khó, nhà trường cũng đã dành những phần quà để tặng quà cho 55 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ngập lụt, thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tại Trường THCS Thống Nhất (quận Ba Đình), nhà trường phát động và bắt đầu nhận ủng hộ đồng bào lũ lụt từ ngày 11 đến ngày 20/9. Mọi sự đóng góp, giúp đỡ, dù nhỏ bé đều trở thành nguồn động lực to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào vùng lũ sớm vượt qua mất mát, đau thương. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, vừa sẻ chia với đồng bào vùng lũ vừa giáo dục tinh thần nhân ái cho học sinh.

Được biết, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ phát động ngành Giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã kêu gọi toàn ngành Giáo dục, các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên, cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành hãy chung tay, góp sức bằng vật chất, tinh thần, bằng sự hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành Giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng.

Theo Bộ trường Nguyễn Kim Sơn, bất kỳ sự hỗ trợ nào, từ cuốn vở, quyển sách hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng. Các hoạt động hỗ trợ có thể gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc trực tiếp tới địa phương, trường học, gia đình các giáo viên, học sinh chịu thiệt thòi do bão lũ gây ra.

Phạm Thảo

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/gom-yeu-thuong-gui-hoc-sinh-vung-lu-177667.html
Zalo