Trao đời sự sống, nhận lại niềm vui

Hiến máu nhân đạo từ lâu đã trở thành nghĩa cử cao đẹp được xãh ội ghi nhận và tôn vinh. Nhận thức được tầm quan trọng của việc hiến máu để trao cơ hội sống đến với cộng đồng, ngày càng nhiều người tham gia phong trào này với tinh thần sẻ chia. Mỗi giọt máu cho đi là một câu chuyện đẹp của những con người bình dị nhưng đáng trân trọng. Ở họ đều có chung tâm nguyện: 'Cho đi là còn mãi'...

Các thành viên CLB Nhóm máu hiếm Rh- Quảng Trị luôn sẵn sàng hiến máu khi có người cần - Ảnh: K.D

Các thành viên CLB Nhóm máu hiếm Rh- Quảng Trị luôn sẵn sàng hiến máu khi có người cần - Ảnh: K.D

Máu hiếm nhưng tình người không hiếm

Ngày 10/2/2025, chị Nguyễn Thị Hương Giang, ở Khu phố 4, Phường 1, TP. Đông Hà cùng những thành viên trong Câu lạc bộ (CLB) Nhóm máu hiếm Rh- Quảng Trị cấp tốc lên đường vào Bệnh viện Trung ương Huế từ lời khẩn cầu của hai bệnh nhân cấp cứu đang cần máu nhóm O (Rh-) và A (Rh-) để phẫu thuật. Đến bây giờ, chị Giang không nhớ rõ đó là lần thứ bao nhiêu chị gác lại mọi công việc cá nhân để đi hiến máu với niềm tin những giọt máu của mình sẽ trao chút hy vọng sống cho người đang trong cảnh ốm đau, hoạn nạn.

“Năm 2007, trong lần đi hiến máu tình nguyện (HMTN) tại Đông Hà, tôi được các bác sĩ thông báo máu của mình thuộc máu hiếm A (Rh-) và khuyên nên vào Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra lại cho chính xác. Được các bác sĩ ở Huế giới thiệu tham gia các CLB máu hiếm ở miền Trung và tại Quảng Trị, tôi đã dần vơi đi phần nào sự băn khoăn, thay vào đó là niềm vui vì được kết bạn với nhiều người thuộc nhóm máu hiếm như mình; có môi trường để sinh hoạt, giao lưu, hỗ trợ lẫn nhau, từ đó cùng thực hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp”, chị Giang kể lại.

Kể từ khi tham gia CLB Nhóm máu hiếm Rh- Quảng Trị, chị Giang luôn kết nối thông tin và báo với anh em, sẵn sàng tham gia hiến máu khẩn cấp khi CLB điều động. Mỗi khi nhận được thông tin về trường hợp có người thuộc nhóm máu hiếm đang cấp cứu, ai nấy đều khẩn trương “lên đường”, bởi họ thấu hiểu rằng khi người bệnh đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, một giọt máu kịp thời cũng đủ cứu cả mạng người. Mặt khác, số người có nhóm máu hiếm đã ít, lại chỉ những người cùng nhóm máu mới cứu được nhau nên ai cũng dặn lòng không thể chậm trễ.

Chị Giang cho hay, mỗi khi có mặt tại bệnh viện, nhìn thấy người nhà bệnh nhân chạy đến cầu cứu xin máu, chị càng thấy rõ trách nhiệm mình cần phải thực hiện, để trao cho họ một niềm hy vọng, đồng thời động viên, hứa với người nhà bệnh nhân sẽ hỗ trợ hết mình.

Chị chia sẻ: “Nhiều lần tham gia hiến máu khẩn cấp, tôi chưa từng nghĩ có ngày bản thân cũng nhận niềm vui khi được nhận lại những giọt máu hiếm do người khác hiến tặng. Đó là vào năm 2022, khi tôi cần máu điều trị đã được nhận những giọt máu hiến tặng trong ngân hàng máu của Bệnh viện Trung ương Huế. Từ đó, tôi càng trân quý giá trị của từng giọt máu, của tình người và có thêm động lực để tiếp tục hiến máu cứu người. Hiện, tôi còn vận động chồng và nhiều đồng nghiệp tại Trường Tiểu học Đông Thanh tham gia hiến máu.”

Anh Nguyễn Khương Duy, Chủ nhiệm CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Quảng Trị cho biết, CLB hiện có 60 thành viên, trong đó khoảng 20 thành viên thường xuyên hiến máu. Tuy nhiên, việc hiến máu đối với những người mang nhóm máu hiếm cũng rất đặc biệt khi không thực hiện theo định kỳ/năm mà chỉ được hiến khi người bệnh cần.

Các thành viên trong CLB có nhóm máu Rh-, cụ thể là thuộc các nhóm máu O-, A-, B- và nhóm máu hiếm nhất là AB-. Ở Việt Nam, nhóm máu Rh- chiếm khoảng 0,04% - 0,07% dân số và được xem là nhóm máu hiếm. CLB Nhóm máu hiếm Rh- tỉnh Quảng Trị được thành lập với mục tiêu luôn sẵn sàng giúp đỡ những người có cùng nhóm máu Rh- trong và ngoài tỉnh trường hợp cần máu.

Theo báo cáo của CLB vận động HMTN tỉnh, tính đến hết tháng 12/2024, CLB đã vận động cấp cứu 159 đơn vị máu tại các cơ sở y tế, trong đó hiến tiểu cầu là 40 đơn vị. Trong 6 tháng đầu năm 2025, CLB vận động cấp cứu 189 đơn vị máu. Cùng với đó là triển khai các hoạt động hiến máu và vận động HMTN có hiệu quả, duy trì thường xuyên các nhiệm vụ của CLB. Xây dựng CLB không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng hoạt động, khẳng định được vai trò trong việc vận động nguồn người hiến máu; sẵn sàng tham gia hiến máu và là một nguồn máu dự bị sẵn sàng cho cấp cứu bệnh nhân khi cần thiết.

Sẵn sàng “sẻ chia giọt máu đào”

Gần 20 năm qua, anh Trương Văn Ngọc, công chức văn phòng UBND xã Hải Trường, huyện Hải Lăng đã có 60 lần tham gia HMTN. Trong đó, không ít lần anh vượt quãng đường xa, trực tiếp hiến máu khẩn cấp để cứu người bệnh đang trong cơn nguy kịch.

Hiến máu với tâm thế sẵn sàng cho đi nên mỗi lần hiến xong, anh Ngọc đều cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng vì bản thân đã làm được một việc có ý nghĩa.

“Ngoài việc thường xuyên tham gia hiến máu định kỳ, hiến máu khẩn cấp thì tôi đã vận động người và bạn bè cùng tham gia HMTN, mang những điều ý nghĩa đến với cộng đồng. Đồng thời, bản thân luôn duy trì cho mình thói quen sinh hoạt tốt, đảm bảo nguồn dinh dưỡng đầy đủ. Bởi, có như vậy, sức khỏe và nguồn máu mới ổn định và có thể sẵn sàng tham gia cứu người trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào”, anh Ngọc nói.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Mai Thị Kim Nhung cho biết, thời gian tới, hội sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp huyện, trường học, lực lượng vũ trang, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu vận động và tiếp nhận máu năm 2025 có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, quan tâm, hỗ trợ các loại hình CLB vận động HMTN; duy trì nguồn người HMTN và vận động HMTN đông về số lượng và ngày càng phát triển bền vững trên toàn tỉnh thông qua việc thành lập, duy trì, mở rộng các mô hình CLB HMTN nhằm tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.

Tiếp tục kiện toàn và phát triển các CLB hiến máu trên địa bàn tỉnh, định kỳ tổ chức gặp mặt, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa ban chủ nhiệm các CLB; tập huấn nâng cao kỹ năng cho các thành viên.

Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ cán bộ chữ thập đỏ, thành viên các CLB, tình nguyện viên có đủ kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, từng bước đưa phong trào HMTN trở thành công tác thường xuyên, liên tục. Qua đó góp phần chung tay cùng ngành y tế giải quyết tình trạng khan hiếm máu, mang lại niềm vui, hy vọng sống cho nhiều người bệnh.

Hoài Nhung

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/trao-doi-su-song-nhan-lai-niem-vui-194304.htm
Zalo