Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6: Cô giáo Bắc Giang và hành trình 'gieo sự sống'

Suốt 16 năm qua, chị Hoàng Quỳnh Loan, sinh năm 1974, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn (thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) vẫn âm thầm đều đặn trao đi từng giọt máu hồng với niềm tin giản dị 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'. Với 63 lần hiến máu tình nguyện, năm 2025, chị là cá nhân duy nhất của tỉnh Bắc Giang được tôn vinh Người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

"Sợi dây gắn kết" hành trình hiến máu

Chị Hoàng Quỳnh Loan tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh: TTXVN phát

Chị Hoàng Quỳnh Loan tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh: TTXVN phát

Hành trình hiến máu tình nguyện của chị Loan bắt đầu không phải là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng hay kế hoạch từ trước, mà là một khoảnh khắc đầy bất ngờ và xúc động vào năm 2009. Khi ấy, chị đang là giáo viên tại một trường học trên địa bàn huyện Lạng Giang. Trên đường trở về sau giờ dạy, chị Loan cùng đồng nghiệp tình cờ gặp một học sinh bị tai nạn giao thông. Chị cùng mọi người đưa học sinh đi cấp cứu. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến em học sinh bị mất máu nghiêm trọng, phải huy động nhiều người hiến máu để cấp cứu. Dù lúc đó chị chỉ có 45 kg, nhưng đã không ngần ngại đăng ký hiến 250ml máu. Hành động ấy tuy nhỏ bé nhưng với chị là một sợi dây gắn kết giữa người với người, giữa thầy và trò, giữa tình thương và mạng sống.

Từ lần đầu tiên “bất ngờ” ấy, chị Loan đã bước vào một hành trình đầy nhân văn, kéo dài suốt 16 năm, với 63 lần hiến máu, trong đó có 41 lần hiến tiểu cầu. Chị cười và nói vui: “Tôi nghiện hiến máu lúc nào không rõ nữa. Cứ mong đến ngày đủ điều kiện để xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương gạn tiểu cầu hoặc hiến máu”. Với chị Loan, mỗi giọt máu cho đi là một cơ hội sống được giữ lại. Cảm giác mình đang góp phần cứu sống một ai đó, dù không biết tên, chưa từng gặp mặt, lại là thứ khiến chị xúc động và tự hào nhất. Chị xem việc hiến máu như một thói quen, một phần trong cuộc sống.

Trong hành trình ấy, có những kỷ niệm mà chị mãi không thể quên như lần đầu hiến tiểu cầu vào ngày 20/10/2022. Hôm ấy, đang ra Hà Nội thăm chồng công tác tại Bộ Quốc phòng, chị Loan tranh thủ ghé Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến máu. Sau xét nghiệm, bác sĩ đề nghị chị hiến tiểu cầu do kết quả máu của chị rất tốt. Nhưng ven tay nhỏ khiến quá trình hiến kéo dài hơn một tiếng, chị bị choáng và phải lấy lại ven nhiều lần. Bác sĩ khuyên chị lần sau chỉ nên hiến máu toàn phần. Trở về, chị suy nghĩ rất nhiều, tại sao tiểu cầu cần thế mà chất lượng máu của mình tốt lại không gạn được để giúp người bệnh. Do đó, lần sau đến hiến máu, chị lại năn nỉ bác sĩ cho thử hiến tiểu cầu, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau lần đó, chị chính thức gắn bó với Khoa Gạn tiểu cầu của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, trở thành người “chỉ gạn được bằng tay phải”, nhưng là một gương mặt quen thuộc nơi đây.

Từ đó, cứ đều đặn 3 tuần một lần, chị Hoàng Quỳnh Loan lại sắp xếp công việc ở Bắc Giang, lái xe từ sớm xuống Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương để hiến tiểu cầu. Hành trình ấy tưởng đơn giản nhưng đòi hỏi sự quyết tâm lớn, không chỉ về sức khỏe, thời gian, mà còn là tinh thần bền bỉ, trách nhiệm với cộng đồng. Với chị, đó là lịch trình không thể thiếu, như một cuộc hẹn đã được lên dây cót sẵn trong trái tim.

Chị Hoàng Quỳnh Loan tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh: TTXVN phát

Chị Hoàng Quỳnh Loan tham gia hiến tiểu cầu. Ảnh: TTXVN phát

Khác với hiến máu toàn phần, thường diễn ra trong vòng 10–15 phút và mỗi năm chỉ có thể hiến từ 3–4 lần, hiến tiểu cầu cần khoảng 60–100 phút và đòi hỏi máy móc hiện đại để tách riêng tiểu cầu, rồi truyền lại hồng cầu cho người hiến. Nhưng đổi lại, người hiến tiểu cầu có thể hiến thường xuyên hơn (3 tuần/lần) mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhờ lối sống điều độ và kết quả xét nghiệm tốt, chị Loan đủ điều kiện duy trì hiến tiểu cầu đều đặn, điều không phải ai cũng làm được.

Chị chia sẻ: “Nhiều người thắc mắc sao không chọn hiến máu toàn phần cho nhanh, vì hiến tiểu cầu vừa lâu hơn, lại dễ mệt hơn. Nhưng tôi biết rõ, tiểu cầu là thành phần máu cực kỳ quý giá, dùng để điều trị cho bệnh nhân ung thư, bệnh máu khó đông hay những ca phẫu thuật phức tạp. Đặc biệt, tiểu cầu chỉ lưu trữ được trong 5 ngày nên luôn khan hiếm. Nếu đủ điều kiện, tại sao mình không chọn cách thiết thực nhất để giúp người bệnh?”.

Lan tỏa phong trào hiến máu trong cộng đồng

Chị Hoàng Quỳnh Loan nhận bằng khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Ảnh: TTXVN phát

Chị Hoàng Quỳnh Loan nhận bằng khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025. Ảnh: TTXVN phát

Trong suốt hành trình hiến máu của mình, chị Loan luôn được gia đình, đồng nghiệp ủng hộ. Chị chia sẻ, nỗi lo thường trực nhất khi đi hiến máu là "không biết hôm nay ven có lấy được không?". Để đảm bảo giữ được những giọt máu "sạch", chị Loan tự xây dựng lối sống điều độ, khoa học, ăn uống đầy đủ, không thức khuya, duy trì sức khỏe để "cho đi" với tâm thế vẹn tròn nhất.

Không chỉ là một người âm thầm cho đi, chị Hoàng Quỳnh Loan còn là một hạt nhân lan tỏa trong phong trào hiến máu tình nguyện. Trong vai trò là Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, chị luôn tiên phong đăng ký hiến máu đầu tiên trong các đợt phát động. Điều chị hướng tới là tạo ra một “hiệu ứng dây chuyền” trong cộng đồng. “Tôi luôn cố gắng tuyên truyền để mọi người hiểu rõ lợi ích và giá trị nhân văn của việc hiến máu. Cơ thể chúng ta có khả năng tái tạo máu mà không gây hại đến sức khỏe. Tôi là minh chứng sống – 63 lần hiến máu, vẫn khỏe mạnh, làm việc bình thường,” chị Loan chia sẻ.

Là một thành viên trong Câu lạc bộ Tiểu cầu Bắc Giang, chị Loan luôn tích cực vận động để mọi người cùng tham gia hiến máu bằng tất cả sự tận tâm của một nhà giáo, một người mẹ, một công dân. Đến nay, chị đã trực tiếp tuyên truyền, vận động được hơn 650 lượt người hiến máu và hiến tiểu cầu tình nguyện. Tiêu biểu như hai con gái của chị đã tham gia hiến máu tổng cộng 16 lần. Nhiều thành viên tích cực trong trường và phụ huynh học sinh đã tham gia hiến máu như: cô giáo Lê Thị Thu Hương 15 lần hiến máu; cô Nguyễn Thị Tới, nhân viên thư viện 20 lần hiến máu; chị Nguyễn Thị Mai Ngọc (phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang) phụ huynh học sinh, đã cùng chồng hiến tổng cộng 17 lần.

Với những đóng góp trong phong trào hiến máu tình nguyện, năm 2025, chị Hoàng Quỳnh Loan là cá nhân duy nhất của tỉnh Bắc Giang được tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc. “Tôi vô cùng xúc động và tự hào khi thấy việc làm nhỏ bé nhưng ý nghĩa của mình đã cứu giúp, tạo cơ hội sống cho những người bệnh về máu. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm cố gắng giữ gìn sức khỏe để có thể trao tặng đến những người không may mắc bệnh về máu những giọt máu sạch giúp họ có được cơ hội sống”, chị Loan cho biết.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang Nguyễn Duy Bảo cho biết, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, năm sau luôn đạt cao hơn năm trước. Bắc Giang nhiều năm liền nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về công tác hiến máu tình nguyện. Đóng góp vào những kết quả đó có tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu của cô giáo Hoàng Quỳnh Loan. Không chỉ hiến máu đều đặn suốt 16 năm qua, cô giáo Loan còn tích cực vận động người thân, đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh cùng tham gia, lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Hành trình 63 lần hiến máu, trong đó có hơn 40 lần hiến tiểu cầu là minh chứng cho sự kiên trì, trách nhiệm và trái tim đầy yêu thương của cô giáo Loan. Hành động đó còn là minh chứng sống động cho lòng nhân ái, là niềm tự hào lớn của phong trào hiến máu tình nguyện Bắc Giang; là “điểm sáng” góp phần gìn giữ và nhân lên nét đẹp nhân văn trong xã hội.

Đồng Thúy (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/ngay-quoc-te-nguoi-hien-mau-146-co-giao-bac-giang-va-hanh-trinh-gieo-su-song-20250613132241970.htm
Zalo