Tranh cãi chuyện nam thanh niên nuôi trâu trong phòng trọ

Nam thanh niên 30 tuổi bỗng trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm vì thú cưng đặc biệt của mình.

Anh Trần (30 tuổi, đang đang làm huấn luyện viên thể hình và quyền anh bán thời gian tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) gây chú ý với câu chuyện nuôi một con nghé 4 tháng tuổi và chăm sóc như thú cưng.

Anh mua con vật này hồi tháng 1, đặt tên nó là Vua Quỷ Khổng Lồ. Ban đầu, Trần định nuôi một con chó, tuy nhiên sau đó lại thấy nuôi trâu đem lại nhiều nhiều ý nghĩa hơn. Việc chăm sóc con nghé này giống như lời nhắc nhở hằng ngày đối với Trần là cần cố gắng tiến về phía trước, không bao giờ tự mãn.

Trong văn hóa Trung Quốc, trâu, bò thường được coi là biểu trưng cho sự chăm chỉ và bền bỉ. Bằng cách đưa con vật vào cuộc sống hàng ngày, Trần mong muốn bản thân sẽ ngày một trau dồi được những đức tính tốt đẹp này.

Hàng ngày, Trần chăm sóc Vua Quỷ Khổng Lồ như thú cưng thông thường. Anh luôn tận tâm tắm rửa và xịt thuốc chống côn trùng cho con vật.

Trần cho biết Vua Quỷ Khổng Lồ có tính cách rất hiền lành và điềm tĩnh. Chú nghé chỉ kêu khi đói. Anh nói rằng điều khó khăn nhất khi sống chung với một con trâu trong thành phố là phải dọn dẹp sau khi nó đi vệ sinh. Tuy nhiên, anh cố gắng dọn dẹp và khử trùng nơi ở thường xuyên nhất có thể.

Dù vậy, chủ căn hộ trước đó Trần thuê đã yêu cầu anh rời đi ngay lập tức vì phát hiện ra chú nghé trong nhà. Phải rất vất vả, chàng trai trẻ mới tìm được một chỗ thuê mới chấp nhận cho anh nuôi "thú cưng" đặc biệt này.

Trần cũng thường xuyên đăng tải ảnh và clip của chú nghé lên mạng xã hội. Con vật 4 tháng tuổi được mặc quần áo, dắt đi dạo, tắm và ăn ngon. Một số cư dân mạng chỉ trích anh, cho rằng chỉ làm vậy để thu hút lượng tương tác.

Tuy nhiên, Trần không lấy đó làm phiền lòng, chỉ khẳng định lần nữa rằng mình thực sự yêu thú cưng, lập luận rằng bản thân phải có tình cảm chân thành với con vật thì mới chấp nhận cảnh bị đuổi ra khỏi nhà.

Ngay sau khi câu chuyện của Trần được đăng tải, một bộ phận cư dân mạng đã thể hiện sự thích thú cũng như khâm phục sức chịu đựng của chàng trai. Tuy nhiên, cũng có ý kiến tỏ ra quan ngại việc một con vật lớn như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của không chỉ gia chủ mà còn cả hàng xóm xung quanh.

Trần nhấn mạnh cam kết của mình trong việc duy trì vệ sinh và đảm bảo con nghé không làm phiền đến những cư dân khác trong khu.

Nghé con đã được chàng trai trẻ đưa về quê ở Phật Sơn (Quảng Đông) để đón tết Thanh minh trong ngày 4/4.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tranh-cai-chuyen-nam-thanh-nien-nuoi-trau-trong-phong-tro-204250405211300002.htm
Zalo