Trăn trở của cháu gái nhà văn Kim Lân

Sinh trong một gia đình mà nghệ thuật chảy trong huyết quản của từng thành viên, Hiền Trang biết mình may mắn nhưng cũng thấm thía những áp lực rất lớn từ khi còn nhỏ.

Cô đồng hành cùng Wings Books - NXB Kim Đồng ra mắt cuốn sách “Mọi câu trả lời đều có trong ta” với vai trò chủ biên, cùng nhóm tác giả Limdim Story như một lời tâm tình với chính bản thân, và cũng là sẻ chia với những trăn trở của người trẻ trong thời đại mới.

“Sinh ra đã ngậm thìa vàng” - Đó là những gì người ta thường nói về tác giả sách Hiền Trang (bút danh Tô Lệ Trân). Đối với nhiều người, đó có thể là một món quà. Với Hiền Trang, sức nặng của món quà này không nhỏ.

Đây cũng là khởi nguồn thúc đẩy Hiền Trang bước tiếp trên con đường viết lách của hai người ông mình: Nhà văn Kim Lân (ông nội) và nhà văn Hoàng Công Khanh (ông ngoại).

Nhóm tác giả Limdim Story từ phải sang: Chủ biên Hiền Trang, co-founder Limdim Story, Võ Thắng, Nhâm Nguyễn, Kim Ngọc

Chia sẻ về ý tưởng “thai nghén” tác phẩm “Mọi câu trả lời đều có trong ta”, Hiền Trang cho biết: “Những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách này ban đầu khởi nguồn từ fanpage mang tên Limdimstory - một dự án cộng đồng phi lợi nhuận của tôi và co-founder Andie. Chúng tôi thấu hiểu những vấn đề mà con người nói chung và người trẻ nói riêng phải đối mặt khi đứng trước những áp lực của đời sống hiện đại. Limdim Story ra đời từ hơn 4 năm trước, với tâm thế đồng hành cùng người trẻ thông qua những chia sẻ an ủi, tâm tình như thế”.

Nữ tác giả cho rằng, dù ở bất cứ đâu trên hành trình cuộc đời, “tìm mình” chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Đó cũng chính là trải nghiệm cá nhân của cô gái được cho là “vượt sướng” này. “Tôi sinh ra trong một gia đình văn nghệ nổi tiếng. Có thời điểm, tôi nhận thấy rằng, dường như cái bóng gia đình vẫn đổ dài che khuất lấp cả ánh sáng của mình. Có rất nhiều câu hỏi tồn tại trong tôi: ‘Tôi là ai?’, ‘Sứ mệnh của tôi là gì?’ hay thậm chí ‘Liệu tôi có phải là một nỗi thất vọng của gia đình mình?”.

Ban đầu, đó là lý do cô tìm mọi cách để phát triển bản thân theo nhiều hướng. Chỉ đến khi nhận ra rằng, giá trị thực sự không nằm ở danh tiếng gia đình, hay những “nỗ lực ảo” đến từ áp lực vô hình, mà đến từ niềm hạnh phúc, sự bình yên từ trong tâm trí, Hiền Trang quyết định bước lại từ đầu, trên hành trình đi tìm chính mình ấy: “Tôi có thể chưa là ai ngoài kia. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi là chính mình, đối diện được với mình”.

Từng thử sức với vai trò đồng tác giả các cuốn sách “1987”, “Hà Nội Phố Ngàn Phố”, với tác phẩm mới này, Hiền Trang lần đầu đảm nhận vai trò chủ biên và viết. “Mọi câu trả lời đều có trong ta” được chia làm 3 phần: Phần 1 – Ta là…? – Đi tìm định nghĩa về bản thân mỗi chúng ta trong nỗ lực tiến bước và trưởng thành. Phần 2 – Ta nằm ôm mộng bình thường – Biết trân trọng và yêu thương những gì bản thân mình đang có, yêu cuộc sống từ những điều bình dị. Phần 3 – Mở lòng đón gió ban mai – Dũng cảm đứng dậy, đương đầu với khó khăn để trưởng thành, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hiền Trang - chủ biên cuốn sách “Mọi câu trả lời đều có trong ta”

Qua đó, Hiền Trang và nhóm tác giả Lim dim gửi gắm hy vọng rằng, cuốn sách có thể sẻ chia phần nào những cung bậc cảm xúc trên hành trình trưởng thành và tìm lại bản sắc của mình, để hiểu và yêu mình nhiều hơn.

Với những câu chuyện truyền cảm hứng, cuốn sách đưa người đọc đến một sự thật rất đỗi đơn giản. Rằng câu trả lời cho vô vàn những câu hỏi ta đang băn khoăn, thực ra đều có trong mỗi chúng ta, chỉ là ta chưa tìm thấy, hoặc chưa đủ dũng cảm để chấp nhận mà thôi.

Nhân dịp ra mắt cuốn sách “Mọi câu trả lời đều có trong ta”, NXB Kim Đồng - Wings Books kết hợp cùng Phương Nam Book tổ chức sự kiện giao lưu cùng nhóm tác giả Limdim Story với chủ đề “Đi tìm câu trả lời trong mỗi chúng ta”.

(Theo Tiền Phong)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tran-tro-cua-chau-gai-nha-van-kim-lan-2336096.html
Zalo