Đại diện Myanmar khiêu chiến với Nawat: 'Tôi không cần danh hiệu á hậu 2, tôi muốn hoa hậu'

Hoa hậu hòa bình Myanmar đã phản đòn cực gắt với Mr. Nawat.

Trong lúc Mr. Nawat trả lời với truyền thông báo chí về việc không bổ nhiệm người thay thế Thae Su Nyien và mong cô hãy liên hệ với BTC để được đồng hành, thì mỹ nhân 17 tuổi đã chính thức khiêu chiến.

Tại Myanmar, mỹ nhân 17 tuổi đã tuyên bố trên sóng livestream bày tỏ quan điểm của mình và tố cáo cuộc thi của Mr. Nawat không công bằng. Cô nghi ngờ về kết quả của hạng mục Miss Popular Vote và thậm chí không tin tưởng và chiến thắng của đại diện Thái Lan ở phần thi Country's Power of the Year.

Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mang vương miện lên sóng livestream.

Á hậu 2 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế mang vương miện lên sóng livestream.

Trước thông tin Mr.Nawat chiêu mộ cô hãy quay trở về đại gia đình Miss Grand International thì cô thẳng thắn trả lời: "Tôi không cần danh hiệu á hậu 2 Miss Grand International 2024, ông không cần phải giữ vị trí đấy cho tôi nữa. Vì tôi sẽ ở bên cạnh giám đốc quốc gia của mình. Tôi đến cuộc thi để tìm vị trí số một chứ không phải để đứng thứ hai, thứ ba. Tôi muốn mình là hoa hậu".

Việc Mr. Nawat không đăng tải danh hiệu của cô lên trang chủ cuộc thi cộng với bức ảnh Top 10 vắng bóng đại diện Myanmar đã đụng chạm tới tự ái của cô. Như vậy, phía Myanmar quyết định sẽ trả lại vương miện một cách công khai.

Hiện tại cô gái 17 tuổi đã hủy theo dõi Mr. Nawat và cuộc thi Miss Grand International. Phía giám đốc quốc gia cũng đã đăng bài ủng hộ gà cưng của mình. Thậm chí, đàn chị Ni Ni Lin Eain - á hậu 1 Miss Grand International 2023 cũng đã tố cuộc thi này và chịu ấm ức suốt một năm qua.

Liên tiếp drama diễn ra sau cuộc thi khiến mùa giải 2024 giẫm phải nhiều sự cố đáng tiếc. Thông điệp của cuộc thi là kêu gọi hòa bình nhưng có lẽ tất cả mọi việc xảy ra đều trái ngược với tiêu chí ban đầu.

Hương Bi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/dai-dien-myanmar-khieu-chien-voi-nawat-toi-muon-minh-la-hoa-hau-202410271522285633.html
Zalo