Trần Hà Trang – Nữ sinh năm cuối NEU trúng tuyển thạc sĩ tại Đại học Lund, Thụy Điển
Là sinh viên năm cuối ngành Quản trị Nhân lực, Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), Trần Hà Trang (sinh năm 2003) không chỉ đạt GPA ấn tượng 3.61/4.0 mà còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Mới đây, cô chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ Managing People, Knowledge and Change tại Đại học Lund, Thụy Điển – ngôi trường danh giá thuộc top 100 thế giới.
Từ một lựa chọn ngẫu hứng đến hành trình trưởng thành đầy cảm hứng
Hà Trang đến với ngành học của mình bằng một quyết định tưởng chừng rất “ngẫu hứng”. Trong số các ngành thuộc Viện AEP, Quản trị Nhân lực là lựa chọn khiến cô cảm thấy gần gũi và dễ tiếp cận nhất, bởi dường như… ít “toán” hơn. Nhưng điều khiến Trang gắn bó suốt bốn năm lại chính là sự thực tiễn, rõ ràng và định hướng cụ thể mà chương trình học mang lại.

Hà Trang vừa chính thức giành học bổng thạc sĩ tại Đại học Lund, Thụy Điển.
Những kỳ đầu của Đại học, Trang từng chênh vênh với điểm số thấp, từng hụt hẫng khi không thể vượt qua vòng tuyển duy nhất vào một câu lạc bộ mà cô kỳ vọng. Cảm giác mất phương hướng, thiếu tự tin khiến cô khép mình, ít kết nối với bạn bè và gần như mất đi niềm vui đến lớp.
Nhưng may mắn luôn mỉm cười với những ai không bỏ cuộc. Chính những người bạn chân thành trong lớp, cùng với sự thú vị mà các môn chuyên ngành mang lại đã kéo Hà Trang ra khỏi vùng trũng cảm xúc ấy. Cô dần tìm lại sự hào hứng, tự tin và cả tình yêu với ngành học mà ban đầu chỉ đến bằng một cái “gật đầu” thoáng qua.
Học cách thấu hiểu con người từ ngành học của trái tim
Với Hà Trang, hành trình theo đuổi ngành Quản trị Nhân lực không chỉ là việc tích lũy kiến thức để có một công việc ổn định sau khi ra trường. Đó là một hành trình khám phá con người, hiểu về chính mình và cả những người xung quanh.

Với GPA 3.61/4.0 và bài luận chân thành, Hà Trang chứng minh rằng ước mơ được viết nên từ sự kiên trì và lòng tin vào chính mình.
Trang chia sẻ, càng học sâu về Quản trị Nhân lực, cô càng nhận ra lĩnh vực này phong phú và nhân văn hơn rất nhiều so với những gì cô hình dung ban đầu. Không chỉ là quản lý hay duy trì mối quan hệ giữa nhân viên và lãnh đạo, Quản trị Nhân lực còn là câu chuyện về việc tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, quan tâm đến sức khỏe tinh thần, thể chất của mỗi người lao động, và sử dụng hiệu quả tiềm năng con người để cùng đạt được mục tiêu lớn.
Đó cũng là nguồn cảm hứng để Hà Trang thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Tác động của sự không chắc chắn trong công việc đến đổi mới tổ chức”. Đề tài xuất phát từ chính những câu chuyện thực tế mà cô quan sát và cảm nhận được trong quá trình học và tìm hiểu các doanh nghiệp. Dù quá trình nghiên cứu gặp không ít khó khăn về phương pháp và cách đo lường các yếu tố trừu tượng như “sự không chắc chắn”, nhưng với sự kiên trì và hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè, Trang đã hoàn thành đề tài với nhiều kết quả khả quan.

Hành trình từ NEU đến Thụy Điển không chỉ là bước tiến học thuật, mà còn là hành trình Hà Trang hiểu rõ hơn về chính mình.
Với GPA 3.61/4.0, Hà Trang không cho rằng mình có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc “chăm chỉ học từ bạn bè”. Ở giảng đường đại học, khi lượng kiến thức ngày càng lớn và giảng viên không thể theo sát từng sinh viên, Trang chọn cách tự học là chính, kết hợp với việc tích cực hỏi han, học hỏi từ chính những người bạn giỏi hơn mình. Chính sự chủ động, cởi mở trong học tập đã giúp cô không chỉ tiến bộ mà còn gắn kết với mọi người nhiều hơn.
Chinh phục tấm vé du học thạc sĩ tại Lund University Thụy Điển
Vừa chính thức trúng tuyển chương trình thạc sĩ Managing People, Knowledge and Change tại Lund University, một trong những trường đại học danh giá hàng đầu Thụy Điển, Hà Trang vẫn còn nguyên cảm xúc bồi hồi và biết ơn khi nhắc lại hành trình đầy nỗ lực ấy.
Lựa chọn ngành Quản trị Nhân lực không chỉ là một quyết định học thuật, mà với Hà Trang, đó còn là lựa chọn của trái tim. Bởi vậy, sau khi kết thúc chương trình đại học, cô mong muốn được học sâu hơn để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực này. “Mình đã tìm hiểu rất nhiều chương trình thạc sĩ ở các quốc gia khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn thấy Thụy Điển và Lund University là điểm đến phù hợp nhất với bản thân và điều kiện gia đình”, Trang chia sẻ.

Trang đặt mục tiêu tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng xuất sắc.
So với nhiều quốc gia khác, quy trình nộp hồ sơ vào các chương trình thạc sĩ tại Thụy Điển được cô đánh giá là rõ ràng, nhanh gọn và minh bạch. Tuy nhiên, tỷ lệ cạnh tranh lại rất cao. Trang hiểu rằng để trở thành một ứng viên sáng giá, cần chuẩn bị từ sớm – từ điểm GPA, thành tích nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa cho tới kinh nghiệm làm việc liên quan.
Với Hà Trang, điều quan trọng nhất không phải là có một hồ sơ hoàn hảo, mà là dám thành thật với chính mình và biết cách làm nổi bật những giá trị cá nhân một cách chân thành, thuyết phục. “Chỉ cần bạn đủ nỗ lực và có định hướng rõ ràng, cơ hội sẽ đến”, cô nói.
Sắp tới, Trang đặt mục tiêu tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với tấm bằng xuất sắc, trước khi chính thức bước sang một hành trình mới tại châu Âu. “Từ chính những người bạn trong lớp Quản trị Nhân lực, mình đã học được rất nhiều điều. Vì thế, lời khuyên của mình là: hãy luôn lắng nghe, không ngừng học hỏi – không chỉ từ sách vở mà từ chính những người xung quanh. Mỗi người đều là một ‘người thầy’ đáng quý, nếu ta đủ mở lòng để học”, nữ sinh kết lời.