TPHCM: Thêm một cơ sở lưu trú miễn phí dành cho bệnh nhi khó khăn điều trị ung thư
Người ta thường nói với nhau rằng 'có một nơi để trở về, đó là nhà', nhưng đối với những bệnh nhân đang điều trị ung thư và thân nhân của họ thì 'nhà' lại chính là bệnh viện, là những phòng trọ chật chội quanh bệnh viện để tiết kiệm nhất cho lộ trình điều trị đầy khắc nghiệt, tốn kém...
Đó cũng là trăn trở của chị Dương Lệ Quyên - Trưởng nhóm thiện nguyện Hoa Minh trong 1 lần ghé thăm người bạn tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đang điều trị nội trú. Chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đáng thương, có những em bé mới nhỏ xíu đã phải chịu đau đớn để xạ trị, hay hình ảnh người cha, người mẹ vừa lo chạy chữa, vừa lo chỗ nghỉ lưng với một niềm ước mong con mình được khỏe.
Được biết, đa phần các bé điều trị ở bệnh viện (BV) là con em của các gia đình ở các tỉnh vô TPHCM thuê nhà trọ để chữa bệnh với muôn vàn khó khăn phía trước. Vì vậy, chị Quyên đã ấp ủ ước muốn thực hiện nhà lưu trú 0 đồng cung cấp chỗ ở miễn phí cho bệnh nhân ung thư, đồng thời còn là nơi cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết và các vật dụng hàng ngày nhằm giúp bệnh nhân và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính, tập trung vào việc điều trị và hồi phục. Ngoài ra còn tạo một sân chơi cho các bệnh nhân nhí, có đầy đủ về tham vấn, bếp ăn tình thương, chăm sóc y tế,…
Ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM phát biểu tại buổi khánh thành
Sau thời gian âm thầm thực hiện, sáng 21/2/2025, Hoa Minh - Nhà lưu Trú 0 đồng tại phường Tân Phú - TP.Thủ Đức (nằm gần BV Ung bướu TPHCM cơ sở 2) với tổng diện tích 70m2 đã chính thức đi vào hoạt động đón các em nhỏ mắc bệnh ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về ở hoàn toàn miễn phí.
Đến dự buổi khánh thành có ông Nguyễn Hoàng Ân - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM và các Mạnh thường quân luôn đồng hành các chương trình từ thiện, nhóm trưởng các nhóm từ thiện...
Ông Nguyễn Hoàng Ân chia sẻ: Những gánh nặng về chi phí sinh hoạt khi đồng hành cùng con trên hành trình xạ trị chống chọi căn bệnh ung thư giờ đây vơi bớt nỗi lo của các gia đình khi có sự đồng hành đầy nghĩa tình từ nơi lưu trú đặc biệt tại TP.Thủ Đức, TPHCM, mang tên “Hoa Minh- Nhà lưu trú 0 đồng”. Đây không chỉ là nơi ở miễn phí, san sẻ khó khăn, mà còn góp phần tiếp thêm sức mạnh giúp các bệnh nhi không may mắc ung thư. Thay mặt Hội Chữ Thập đỏ TP, tôi trân trọng cảm ơn những tấm lòng của các cá nhân, tổ chức đã hướng đến cộng đồng để cùng san sẻ yêu thương”.
Những hình ảnh đầy yêu thương, nghĩa tình tại Hoa Minh - Nhà lưu trú 0 đồng
Tiếp lời của ông Ân, em Nguyễn Việt Hà (20 tuổi, hiện là sinh viên, tình nguyện viên của chương trình, MC của buổi lễ) xúc động: Nhà lưu trú 0 đồng được dựng lên từ tấm lòng vàng của các cô chú, anh chị và nhà tài trợ… khiến tôi cảm thấy ấm lòng vì ở đâu đó vẫn có những con người âm thầm cống hiến cũng như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Ung thư không phải là tiếng gọi của tử thần, mà đơn giản chỉ là cơ hội để chúng ta có thể sống một lần nữa, yêu thương một lần nữa. Việt Hà mong các em có nghị lực để vượt qua bệnh tật để có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Chị Nguyễn Diễm Phúc - một Mạnh thường quân đồng hành với chương trình bùi ngùi: “Khi gặp các bé ở nhà lưu trú tôi là rất thương vì các con còn quá nhỏ nhưng lại phải chịu đau đớn để gánh trên mình căn bệnh ko ai mong muốn. Cảm ơn vì cuộc sống này vẫn rất nhiều tấm lòng âm thầm giúp đỡ cũng như truyền động lực để các con có thật nhiều sức khỏe cũng như nghị lực để chiến đấu với bệnh tật".