TP Hồ Chí Minh: Phố cá lóc nướng rực lửa xuyên đêm cho ngày vía Thần Tài
Nhằm phục vụ nhu cầu của người dân trong ngày vía Thần Tài, các cửa hàng trên đường Tân Kỳ - Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh đã hoạt động xuyên đêm, nướng hàng tấn cá lóc.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, dọc tuyến đường Tân Kỳ - Tân Quý (quận Tân Phú), các cửa hàng bán cá lóc nướng hoạt động liên tục để chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài.
Nhân viên tại các quầy hàng tất bật nướng cá và phục vụ khách xuyên đêm, khiến cả khu vực trở nên nhộn nhịp.
Tuy nhiên, theo nhận định từ các chủ lò nướng, sức mua của người dân năm nay có phần giảm sút, do đó hầu hết các điểm kinh doanh đã nhập số lượng cá ít hơn so với năm trước.
Tại lò nướng của ông Nguyễn Trung (ngụ quận Tân Phú), hàng chục nhân viên đang tất bật nướng cá, chuẩn bị rau sống và các loại gia vị chấm để phục vụ nhu cầu của khách hàng nhân dịp vía Thần Tài năm nay.
Ông Nguyễn Trung, với 14 năm kinh nghiệm trong nghề bán cá lóc nướng chia sẻ: “Để chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài, năm nay tôi đã đặt khoảng 1.000 con cá lóc, mỗi con từ 1,1 - 1,4 kg (tổng cộng khoảng 1,3 - 1,4 tấn cá). Số lượng này ít hơn 1.000 con so với năm trước, vì tôi nhận thấy tình hình kinh tế năm nay có nhiều khó khăn, e ngại nhu cầu tiêu thụ sẽ giảm”.
“Để kịp nướng hết số cá trên, tôi đã phải huy động đến 25 thành viên trong gia đình tham gia vào các công đoạn như sơ chế cá, nướng cá, đóng gói rau, bún và nước chấm, bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày 6/2 cho đến sáng ngày 7/2. Giá cá năm nay giảm so với năm trước, dao động từ 200.000 đồng đến 220.000 đồng/phần, tùy thuộc vào kích cỡ cá", ông Trung cho biết thêm.
Theo ông Trung, đến khuya ngày 6/2, ông mới bán được khoảng 200 con cá lóc. “Tôi hy vọng vào ngày vía Thần Tài, nếu may mắn quán sẽ bán hết trong buổi sáng, còn nếu sức mua tiếp tục giảm thì có thể phải bán đến chiều tối”, ông Trung nói.
Tương tự, tại lò nướng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Anh, chủ cửa hàng cá lóc nướng Thanh Phong, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong dịp vía Thần Tài, gia đình bà đã chuẩn bị 500 con cá lóc để nướng và phục vụ người dân.
“Do tình hình kinh tế khó khăn, năm nay gia đình tôi chỉ nhập số lượng cá ít hơn so với năm ngoái để bán trong ngày vía Thần Tài. Một phần vì giá cá tăng, phần nữa là vì sức mua có dấu hiệu giảm”, bà Kim Anh chia sẻ.