TP.HCM rợp cờ hoa, rộn ràng hoạt động tưởng nhớ Vua Hùng

Trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), TP.HCM rợp sắc cờ đỏ, rộn ràng các hoạt động tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.

Trong buổi sáng 7/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn người dân đã đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức).

Trong buổi sáng 7/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), lãnh đạo TP.HCM cùng hàng ngàn người dân đã đến dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (TP Thủ Đức).

Tham dự Lễ dâng hương có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc…

Tham dự Lễ dâng hương có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: "Tưởng nhớ công ơn của Quốc Tổ Hùng Vương là nhắc nhớ cội nguồn, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước. Truyền thống này đã làm nên sức mạnh giúp dân tộc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược".

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: "Tưởng nhớ công ơn của Quốc Tổ Hùng Vương là nhắc nhớ cội nguồn, thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước và quyết tâm bảo vệ độc lập, xây dựng đất nước. Truyền thống này đã làm nên sức mạnh giúp dân tộc chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược".

Đền tưởng niệm các Vua Hùng nằm trên đường Trương Định, quận 1 cũng nhộn nhịp người dân lui tới. Chị Bích Thanh (ngụ quận 8) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi dâng hương vào ngày Giỗ Tổ để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. “Tôi muốn con cái mình hiểu rằng dân tộc Việt Nam có một cội nguồn rất thiêng liêng. Dù ở đâu, làm gì, cũng phải nhớ đến tổ tiên, đến ngày Giỗ Tổ để giữ gìn truyền thống”, chị Thanh chia sẻ.

Đền tưởng niệm các Vua Hùng nằm trên đường Trương Định, quận 1 cũng nhộn nhịp người dân lui tới. Chị Bích Thanh (ngụ quận 8) cho biết, năm nào gia đình chị cũng đi dâng hương vào ngày Giỗ Tổ để bày tỏ lòng biết ơn, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. “Tôi muốn con cái mình hiểu rằng dân tộc Việt Nam có một cội nguồn rất thiêng liêng. Dù ở đâu, làm gì, cũng phải nhớ đến tổ tiên, đến ngày Giỗ Tổ để giữ gìn truyền thống”, chị Thanh chia sẻ.

Trước đó, hoạt động dâng hương cũng được nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM tổ chức để học sinh tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Trước đó, hoạt động dâng hương cũng được nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM tổ chức để học sinh tưởng nhớ các vị Vua Hùng.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, 3 Tháng 2…, không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tràn ngập. Nhiều khẩu hiệu như “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” và các pano chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... được trang trí nổi bật, lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc.

Ghi nhận trên nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM như Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, 3 Tháng 2…, không khí ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tràn ngập. Nhiều khẩu hiệu như “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”, “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba” và các pano chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước... được trang trí nổi bật, lan tỏa tinh thần hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng được treo trên khắp các tuyến phố, từ các trụ điện, ban công nhà dân đến trước trụ sở cơ quan, trường học, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc đỏ và đầy trang nghiêm. Không khí lễ hội kết hợp tinh thần tri ân lịch sử lan tỏa khắp nơi, khiến nhiều người đi đường không khỏi xúc động, tự hào khi chứng kiến sự chuyển mình sôi động mà vẫn đậm đà bản sắc của thành phố.

Trong khi đó, cờ đỏ sao vàng được treo trên khắp các tuyến phố, từ các trụ điện, ban công nhà dân đến trước trụ sở cơ quan, trường học, tạo nên khung cảnh rực rỡ sắc đỏ và đầy trang nghiêm. Không khí lễ hội kết hợp tinh thần tri ân lịch sử lan tỏa khắp nơi, khiến nhiều người đi đường không khỏi xúc động, tự hào khi chứng kiến sự chuyển mình sôi động mà vẫn đậm đà bản sắc của thành phố.

Các cửa hàng, quán cà phê dọc phố cũng đồng loạt treo cờ, băng rôn, hòa cùng không khí chung của thành phố hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Các cửa hàng, quán cà phê dọc phố cũng đồng loạt treo cờ, băng rôn, hòa cùng không khí chung của thành phố hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống, đeo khăn rằn đã đến Dinh Thống Nhất để tham gia các hoạt động tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân. Họ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ hướng về nguồn cội.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài truyền thống, đeo khăn rằn đã đến Dinh Thống Nhất để tham gia các hoạt động tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền nhân. Họ tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong ngày lễ hướng về nguồn cội.

Ngoài các hoạt động tri ân, trong hôm nay, nhiều địa điểm vui chơi giải trí cũng đông nghẹt người. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, từ sáng đến chiều, hàng ngàn gia đình đã đưa con nhỏ đến tham quan, dã ngoại khiến nơi này đông đúc, quá tải.

Ngoài các hoạt động tri ân, trong hôm nay, nhiều địa điểm vui chơi giải trí cũng đông nghẹt người. Tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, từ sáng đến chiều, hàng ngàn gia đình đã đưa con nhỏ đến tham quan, dã ngoại khiến nơi này đông đúc, quá tải.

Mỹ Quỳnh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tphcm-rop-co-hoa-ron-rang-hoat-dong-tuong-nho-vua-hung-192250407140627411.htm
Zalo