TP. HCM: Đêm không ngủ trước giờ G Đại lễ 30/4 - Biển người chờ đón Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

Trong một không khí chưa từng có, hàng vạn người dân TP. HCM đã thức trắng đêm 29/4, đổ về trung tâm thành phố để chờ đón Đại lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những con phố rực rỡ cờ hoa và ánh sáng, phủ kín bởi dòng người háo hức, tạo nên một 'đêm không ngủ' ngập tràn cảm xúc và tự hào.

Ngay từ chiều tối, các tuyến đường trọng điểm như Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Tôn Đức Thắng... đã đông kín người. Các gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo chiếu, bạt, đồ ăn nhẹ để giữ chỗ, sẵn sàng đợi đến sáng. Nhiều người chia sẻ: “Đây là thời khắc lịch sử, 50 năm mới có một lần, dù phải thức trắng đêm, chúng tôi vẫn thấy xứng đáng”.

Khu vực trước Hội trường Thống Nhất và dọc đại lộ Lê Duẩn – nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành – là điểm tập trung đông đảo nhất. Các bạn trẻ trong màu áo cờ đỏ sao vàng đứng thành hàng dài, vẫy cờ, hát vang những bài ca cách mạng như “Như có Bác trong ngày đại thắng”, “Tiến về Sài Gòn”... Không khí vừa hào hùng, vừa xúc động như đưa cả thành phố trở về thời khắc lịch sử năm 1975.

Nguyễn Thị Minh Trang (20 tuổi, trường ĐH KHXH&NV TP. HCM) xúc động nói: “Mình từng đọc nhiều về ngày 30/4, nhưng lần đầu được sống trong không khí như thế này, mình cảm thấy mình thực sự là một phần của lịch sử”.

Không chỉ có người dân thành phố, hàng nghìn du khách từ các tỉnh thành và cả kiều bào ở nước ngoài cũng đổ về TP. HCM để tham dự ngày lễ trọng đại. Các khách sạn quanh trung tâm đều kín phòng. Trên các diễn đàn mạng xã hội, hình ảnh về một “Sài Gòn không ngủ” được chia sẻ liên tục với dòng hashtag #30thang4, #50namgiaiphongmiennam.

Lực lượng chức năng đã túc trực suốt đêm để bảo đảm an ninh, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân. Các màn hình LED lớn được dựng khắp nơi để phục vụ nhu cầu theo dõi lễ diễu binh từ xa. Mọi công tác tổ chức đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo.

Đúng 6h30 sáng nay, Đại lễ Kỷ niệm chính thức bắt đầu với nghi thức chào cờ, bắn 21 loạt đại bác tại Bến Bạch Đằng và phần diễu binh – diễu hành quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng vũ trang, các khối quần chúng, học sinh – sinh viên cùng hàng chục xe mô hình tái hiện thời khắc lịch sử.

50 năm – nửa thế kỷ kể từ ngày non sông thu về một mối, người dân TP. HCM đón bình minh ngày 30/4 không chỉ bằng ánh nắng rực rỡ, mà còn bằng ngọn lửa tự hào cháy lên trong từng trái tim. Một đêm không ngủ – vì quá khứ oai hùng, vì hiện tại tươi sáng và vì tương lai đầy hy vọng.

Dương Triều - Trọng Tài - Hiếu Duy

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/tp-hcm-dem-khong-ngu-truoc-gio-g-dai-le-304-bien-nguoi-cho-don-ky-niem-50-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-post1738498.tpo
Zalo