Toyota Hybrid rợp trời cực Bắc Tổ quốc

Từ thị trấn Sapa mờ sương, đoàn xe Toyota Hybrid băng qua mây mù và mưa lạnh, vượt cung đường khó nhằn gần 400km để đến với cực Bắc Tổ quốc.

Gần 7 giờ sáng, khi những lớn mây mù dần tan biến cũng là lúc đoàn xe Toyota Hybrid nổ máy, lăn bánh rời khỏi thị trấn Sapa để đến thăm đại lý Toyota Lào Cai - đại lý hiện đại bậc nhất khu vực Tây Bắc, đi vào hoạt động từ năm 2021. Sau sự tiếp đón nồng nhiệt của đại lý, đoàn rời khỏi thành phố Lào Cai, đi dọc theo Quốc lộ 279, tiến về Hà Giang.

Thời tiết tháng 2 mưa phùn, ẩm ướt, sương mù giăng kín lối hay những đoạn đường đang tu sửa lầy lội bùn đất, những mô cầu nhô cao cũng không làm khó được đoàn xe Toyota đang quyết tâm chinh phục địa đầu đất nước.

Đoàn xe Toyota Hybrid vượt qua cung đường đèo trong thời tiết mưa lạnh.

Đoàn xe Toyota Hybrid vượt qua cung đường đèo trong thời tiết mưa lạnh.

Đặt chân đến thành phố Hà Giang, trời tạnh ráo và dễ chịu, đoàn xe thẳng tiến trên con đường Hạnh phúc, qua huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh trước khi đặt chân đến con đường dẫn vào xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn. Những cung đường đèo cao vút không thấy điểm dừng cũng không thể làm khó đoàn xe đang băng băng tiến về đích.

Nếu như Camry Hybrid, Altis Hybrid có lợi thế của sedan là bám đường tốt, giúp người ngồi trong xe không cảm thấy lắc lư, chòng chành hay ù tai thì những chiến binh gầm cao như Yaris Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid hay Innova Cross Hybrid lại dễ dàng vượt qua những chướng ngại vật trên đường, tầm nhìn thoáng và dễ dàng quan sát phía trước. Giữa làn mây mù dần bao trùm mọi nẻo đường dẫn về Lũng Cú cũng không làm khó các thành viên trong đoàn.

Vào mùa xuân, Hà Giang càng thêm thăng hoa rực rỡ bội phần dưới khung trời ngập tràn sức sống của hoa đào, mận, lê. Sau lớp mây mờ ảo, những cánh đào đang kỳ đua nở, cành mận, lê ven đường lối dẫn qua chợ Phố Cáo vẫn khoe sắc. Những dãy núi đá tai mèo trùng điệp khoác thêm màu vui tươi che đậy vẻ cổ kính và có phần bí hiểm bên trong.

Âm thầm nối đuôi nhau di chuyển giữa lòng thiên nhiên để cảm nhận hơi thở trong lành, Toyota Hybrid không tạo ra tiếng động mạnh, hạn chế xả khí thải, không làm phiền những nàng hoa đương thì con gái, gia đình chú ong đang cặm cụi hái mật để mùa sau nếu có về với Hà Giang, bạn sẽ thấy những cành lê, cành đào nặng trĩu quả trong ánh nắng ban mai rực rỡ.

Hà Giang là thế, nơi đây níu chân bao vị khách phương xa, những lãnh đạo người Nhật đang công tác tại Toyota Việt Nam bằng vẻ đẹp, hơi thở, sức sống rất riêng, mà bạn chỉ tìm thấy ở mảnh đất miền biên viễn này. Hoàng Vũ - Host Xehay - cho biết, anh rất vui khi được đồng hành cùng Toyota Hybrid trong hành trình chinh phục cực Bắc: “Camry Hybrid thế hệ mới sử dụng động cơ 2.5L kết hợp mô-tơ điện, xe phản ứng chân ga lanh lẹ, tức thì hơn, lực hơn và cảm giác lái vui vẻ hơn.

Trên cung đường đèo, với trọng tâm thấp, tư thế ngồi thấp, tầm quan sát thoáng giúp việc xử lý những khúc cua nhanh nhẹn, gọn gàng, mượt mà. Độ xiết vô lăng kết hợp với hệ động lực mới hài hòa, khả năng cách âm tương đối tốt. Ưu điểm đặc sản của Camry là hệ thống treo, xứng đáng vị trí top 1 dải xe dưới 1,5 tỷ tại Việt Nam”.

Những bức tranh về chiếc ô tô mơ ước được trưng bày tại bản làng cổ tích Lô Lô Chải.

Những bức tranh về chiếc ô tô mơ ước được trưng bày tại bản làng cổ tích Lô Lô Chải.

Vượt qua đường đèo hiểm trở, xuyên qua màn đêm, đoàn xe dừng chân tại ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải - nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú. Tại đây, lớp học vẽ tranh ước mơ do Toyota Việt Nam tổ chức, dưới sự hướng dẫn của Lê Khánh Linh - một thí sinh từng đạt giải ba vòng thi cấp quốc gia và giải nhì vòng thi cấp quốc tế của cuộc thi vẽ tranh Toyota “Chiếc ô tô mơ ước” - đã hướng dẫn các em nhỏ tô màu 15 bức tranh, ghép thành một bức tranh mang ý nghĩa về di chuyển xanh, bảo vệ môi trường và hướng đến tương lai bền vững.

Dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa cực Bắc, các thành viên trong đoàn nghiêm trang thực hiện nghi lễ chào cờ trong niềm xúc động và tự hào.

Đoàn check-in tại chân cột cờ Lũng Cú.

Đoàn check-in tại chân cột cờ Lũng Cú.

Để lại sau lưng những dãy núi đá trùng điệp, bản làng yên bình dưới thung lũng, rẽ mây mù hay những cơn mưa phùn giăng kín lối, đoàn quay trở lại thành phố Hà Giang, từ đây, đến thăm các đại lý Toyota Tuyên Quang, Toyota Thái Nguyên, Toyota Bắc Giang và Toyota Bắc Ninh trước khi bắt đầu hành trình khám phá thủ đô ngàn năm văn hiến.

Mỗi hành trình dù khó khăn, nhiều thử thách nhưng đều để lại những trải nghiệm quý giá, cũng như cách anh Phạm Văn Đại - Instructor cầm lái chiếc xe Innova Cross Hybrid xuyên suốt hành trình chinh phục cực Tây và cực Bắc đã chia sẻ: “Mình đến từ Gia Lai, hành trình này đã để lại cho mình những kỷ niệm đáng nhớ, cảm xúc khó quên.

Mình đánh giá chặng đường chinh phục cực Tây ở Điện Biên và cực Bắc ở Hà Giang là khó nhằn nhất trong hành trình nhưng chiếc xe Innova Cross Hybrid đều vượt qua một cách dễ dàng và thật bất ngờ khi lên đường đèo núi mà xe cũng chỉ tiêu hao trung bình 6L/100km”.

Sau chương trình roadshow tại Hà Nội, đoàn sẽ tiếp tục hành trình tiến về miền Trung, qua các tỉnh ven biển, chinh phục cực Đông đất nước.

Hà An

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/toyota-hybrid-rop-troi-cuc-bac-to-quoc-ar927617.html
Zalo