Tottenham thắng MU là một trong những trận cầu tệ nhất Premier League

Bàn thắng sớm của James Maddison đã tạo nên sự khác biệt khi Tottenham giành chiến thắng quý giá trước Manchester United, giúp đội của HLV James Maddison qua mặt chính đối thủ này ở một trong những trận cầu tệ nhất Premier League.

Maddison trở lại đã vực dậy Tottenham và tiền vệ có ảnh hưởng này đã có mặt để ghi bàn sau khi thủ môn Andre Onana của Man United cản phá cú sút của Lucas Bergvall ở phút thứ 11. Thế là quá đủ đảm bảo chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Tottenham tại giải đấu kể từ đầu tháng 11.

Man United cũng có cơ hội để gỡ hòa và Tottenham cần một cầu thủ đội một khác trở lại, thủ môn Guglielmo Vicario, phải chơi hết sức mình để cản phá cú sút của Alejandro Garnacho trong hiệp hai. Tuy nhiên, Garnacho lẽ ra phải làm tốt hơn khi sút bóng vọt xà ngang khi còn ở trong vòng cấm trong hiệp một, trong khi Joshua Zirkzee sau đó cũng không thành công với cú đánh đầu cận thành.

Kết quả này giúp HLV Postecoglou nhẹ nhõm đôi chút nhưng đây là thất bại thứ 12 của Man United trong mùa giải này. Đội hình của Amorim bị tàn phá bởi chấn thương, khi ông thầy trẻ người Bồ Đào Nha buộc phải đưa 8 cầu thủ tuổi teen vào băng ghế dự bị mà không có lần nào ra sân ở đội một.

 Maddison kết liễu MU trong một trận cầu nhàm chán. Ảnh: GETTY.

Maddison kết liễu MU trong một trận cầu nhàm chán. Ảnh: GETTY.

Một chiến thắng quan trọng cho Spurs và HLV Ange Postecoglou nhưng lại là một trận đấu có chất lượng thấp. Gần cuối trận, khi thế trận vẫn đang cân bằng, cả Brennan Johnson và Patrick Dorgu đều mất bóng. Hai cầu thủ lao vào nhau, khiến cả hai đều ngã xuống sàn. Đó là khoảnh khắc để tóm tắt lại một trong những trận cầu tệ nhất Premier League từng diễn ra, so với chi phí của cả hai đội.

Không chỉ thua trận thứ 12 trên sân nhà, chiến dịch Premier League của Man United còn là một sự thất bại khác, còn tệ hơn cả mùa giải 2021-2022, hay từ mùa giải 1988-89. Theo đó, Man United thời kỳ đầu của Sir Alex Ferguson đã kết thúc ở vị trí thứ 11 trong mùa giải đó, với chỉ 45 bàn thắng trong 38 trận. Hiện tại, họ đứng thứ 15 và chỉ ghi 28 bàn trong 25 trận. Thất bại này là trận đấu thứ 10 tại Premier League mà Man United không ghi bàn.

Bây giờ người ta mới có thể cảm nhận lý do Ruben Amorim muốn đến MU vào cuối mùa giải thay vì giữa mùa giải. Sau khi phải cắt giảm số lượng cầu thủ trong đội hình trong kỳ chuyển nhượng mặc dù rất cần sự tăng cường, Man United hiện có cả Amad Diallo và Kobbie Mainoo bị chấn thương trong thời gian dài. Amad, người là một trong số ít niềm hy vọng trong mùa giải này, sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải.

 Nỗi thất vọng của HLV Ruben Amorim khi chịu thêm một thất bại đau đớn. Ảnh: GETTY.

Nỗi thất vọng của HLV Ruben Amorim khi chịu thêm một thất bại đau đớn. Ảnh: GETTY.

Lý giải phần nào cho một trong những trận cầu tệ nhất Premier League, HLV Postecoglou bày tỏ: “Tôi có thể thấy Ruben Amorim khó khăn ra sao khi phải sử dụng những cầu thủ không đúng vị trí, những đứa trẻ trên băng ghế dự bị... Chào mừng cậu ấy đến với thế giới của tôi. Nhưng đó chỉ là một trận đấu của Man United, còn tôi đã trải qua điều tồi tệ này trong hai tháng”.

Sau đó, ông thầy của Spurs khẳng định rằng những cuộc khủng hoảng chấn thương như vậy có thể ảnh hưởng đến bất đội bóng nào. HLV Postecoglou không đổ lỗi cho ai, ông chỉ nói về lịch thi đấu dày đặc, không phải là vấn đề của CLB cách tiếp cận của nhà cầm quân nào. HLV Postecoglou cho biết: “Những gì xảy ra với chúng tôi cũng sẽ xảy ra với các CLB khác và điều đó sắp xảy ra”.

TÂM VÕ

Nguồn PLO: https://plo.vn/tottenham-thang-mu-la-mot-trong-nhung-tran-cau-te-nhat-premier-league-post834625.html
Zalo