Tottenham rộng cửa vào chung kết Europa League
Rạng sáng 2/5, Spurs đánh bại Bodo/Glimt 3-1 ở bán kết lượt đi giải đấu cúp hạng hai châu Âu.
Tottenham khẳng định sức mạnh sân nhà bằng chiến thắng thuyết phục trước đại diện Na Uy, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà ở đấu trường châu Âu lên con số 19.
Đội bóng của HLV Ange Postecoglou không chỉ chơi lấn lướt mà còn ghi dấu bằng một trong những bàn thắng nhanh nhất tại vòng knock-out của mùa giải năm nay.

Tottenham có cơ hội cứu vãn mùa giải bết bát.
Trận đấu chỉ mới bước sang giây thứ 38, đội chủ sân Tottenham Hotspur đã có bàn mở tỷ số. Sau khi Yves Bissouma thu hồi bóng ở khu vực giữa sân, Pedro Porro tung ra một đường chuyền dài tuyệt đẹp để Richarlison trả ngược lại cho Brennan Johnson. Cầu thủ chạy cánh người xứ Wales băng vào đánh đầu chuẩn xác, làm tung lưới Nikita Haikin trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Bodo/Glimt.
Tottenham tiếp tục duy trì sức ép và suýt chút nữa có bàn nhân đôi cách biệt ở phút thứ 6 khi James Maddison volley tinh tế từ đường chuyền dài của Cristian Romero, nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Dù Bodo/Glimt có một tình huống đòi phạt đền gây tranh cãi sau pha va chạm giữa Maatta và Udogie, thế trận vẫn nghiêng hoàn toàn về phía Spurs. Phút 34, Maddison nhân đôi cách biệt sau tình huống sút bóng có phần may mắn, khi cú dứt điểm trượt chân của anh đổi hướng từ hậu vệ và đi thẳng vào góc xa.
Sang hiệp hai, Tottenham tiếp tục kiểm soát thế trận và được hưởng phạt đền sau pha truy cản không hợp lệ của Fredrik Sjovold với Romero. Dominic Solanke thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-0. Tuy nhiên, niềm vui của Spurs bị giảm đi phần nào khi cả Maddison và Solanke đều rời sân vì chấn thương nhẹ.
Khi tưởng chừng mọi chuyện đã an bài, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ muộn màng ở phút 83. Đội trưởng Ulrik Saltnes khéo léo xoay trở trong vòng cấm và tung cú sút bị Bentancur phá bóng đổi hướng đi vào lưới, mang lại chút hy vọng cho đại diện Na Uy trước khi trở về sân nhà Aspmyra Stadion.