Tay trống huyền thoại Manolo của Tây Ban Nha qua đời

Tay trống huyền thoại của đội tuyển Tây Ban Nha đã qua đời...

Tay trống huyền thoại của đội tuyển Tây Ban Nha đôi lúc vẫn được ví vui là đàn anh của tay trống Nguyễn Văn Thuyết luôn gắn bó với đội Nam Định. Và nay thì cả hai đã gặp nhau ở một nơi rất xa.

Tay trống huyền thoại của đội tuyển Tây Ban Nha từng theo từng bước chân của La Roja (tuyển Tây Ban Nha) khắp nơi trên thế giới đã qua đời.

Ông Manuel Caceres có biệt danh “Manolo El del Bombo” qua đời ngày 1-5 ở tuổi 76, ông ra đi trong tĩnh lặng khi một cơn đau tim của tuổi nhà bất ngờ ập đến sau hơn 4 thập niên là một “siêu fan” của đội tuyển Tây Ban Nha.

 Tay trống huyền thoại Manolo El del Bombo. Ảnh: Getty

Tay trống huyền thoại Manolo El del Bombo. Ảnh: Getty

Manolo El del Bombo luôn giữ cho mình một hình ảnh mang tính thương hiệu với chiếc mũ rộng vành màu đen theo phong cách xứ Basque và chiếc áo thi đấu của đội tuyển Tây Ban Nha với số 12.

Số 12 ấy là con số đầy ý nghĩa chứ không phải vô tình, đó là “hậu phương vững chãi”, cầu thủ thứ 12 trên sân của La Roja.

Manolo El del Bombo luôn được các thế hệ đội tuyển Tây Ban Nha quý mến và họ xem đó là biểu tượng thực sự.Tiếng trống của Manolo El del Bombo như tiếng nhạc hùng hồn thôi thúc đội tuyển Tây Ban Nha tiến lên phía trước và san bằng tất cả.

 Manolo El del Bombo trở thành biểu tượng của tuyển Tây Ban Nha qua 4 thập niên. Ảnh:Getty

Manolo El del Bombo trở thành biểu tượng của tuyển Tây Ban Nha qua 4 thập niên. Ảnh:Getty

Khi khỏe mạnh và tỉnh táo ông Manuel Caceres vẫn hay tâm sự với báo chí Tây Ban Nha và nước ngoài là mục tiêu của ông theo đội tuyển Tây Ban Nha qua 12 kỳ World Cup tức ông sẽ theo đến 77 tuổi, nhưng chính số áo ông mặc mỗi khi theo đội tuyển Tây Ban Nha đi khắp thế giới cổ vũ đầy cảm hứng vì tính biểu tượng của ông...

Tuy nhiên giấc mơ ấy tưởng như thành công, nhưng đến giai đoạn cuối thì đã dở dang. Nếu Manolo El del Bombo còn khỏe mạnh đến World Cup 2026 thì lúc đó ước mơ của ông đã thành hiện thực...nhưng còn đến hơn 1 năm nữa...ông đã về thế giới bên kia, dang dở một giấc mơ.

Những lời tâm sự về việc theo đội tuyển Tây Ban Nha qua 12 kỳ World Cup là lời tâm sự cách đây 19 năm rồi, khi đó ông đến Đức để cỗ vũ cho đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2006.

Tay trống huyền thoại Manolo El del Bombo lần đầu đi theo đội tuyển Tây Ban Nha là vào năm 1979 khi đó tuyển Tây Ban Nha đến Syprus đá với đội tuyển đảo quốc này, một công việc ông cho là vui,thú vị và góp phần vào đội tuyển.

Sau đó World Cup 1982, Espana 82 trên sân nhà thì ông đã trở thành một siêu fan thực thụ rồi.

Và từ đó ông trở thành biểu tượng của đội tuyển Tây Ban Nha ở góc độ fan rất nổi tiếng thế giới.

World Cup 2022, ông vắng bóng vì sức khỏe không cho phép..

Lần cuối cùng ông xuất hiện trên sân bóng là vào tháng 3 qua trên sân Mestalla ở Valencia khi ông vào sân xem trận tứ kết Nations League giữa chủ nhà đá với Hà Lan.

Hồi World Cup 2018 ở Nga, Manolo El del Bombo từng khẳng định với Reuters: “Tình hình sức khỏe của tôi như hiện nay tôi có thể đi theo đội tuyển Tây Ban Nha ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

...Song tuổi già thì chẳng thể nói trước được điều gì khi ông đã ra đi ở tuổi 76, ước mơ đến World Cup 2026 cùng đội tuyển Tây Ban Nha của ông đã dang dở.

THANH HÀ

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/tay-trong-huyen-thoai-manolo-cua-tay-ban-nha-qua-doi-post847645.html
Zalo