Tổng thống Macron nói CEO Telegram có đóng góp lớn cho Pháp, không biết về kế hoạch bắt giữ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng bảo vệ quyết định cấp quyền công dân Pháp cho Pavel Durov, cho rằng CEO của Telegram vừa bị bắt giữ tại Paris này đã có những đóng góp quan trọng cho nước Pháp.

Tuy nhiên, Tổng thống Macron khẳng định ông không biết trước về chuyến bay đến Paris của Durov và không có lời mời nào được gửi đến tỷ phú này. Ông nhấn mạnh rằng việc bắt giữ Durov là một hành động độc lập của cơ quan tư pháp Pháp.

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: PA

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: PA

Pavel Durov, tỷ phú người Nga và CEO của ứng dụng nhắn tin Telegram, đã bị bắt giữ tại sân bay Paris vào cuối tuần qua. Ông đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc không kiểm duyệt nội dung bất hợp pháp trên nền tảng của mình. Vụ việc này đã gây ra nhiều tranh cãi và phản ứng khác nhau từ các bên liên quan.

Durov bị bắt giữ do Telegram bị cáo buộc là nơi chứa chấp các hoạt động tội phạm mạng và thiếu kiểm duyệt nội dung. Durov đã được thả có điều kiện vào thứ Tư với số tiền bảo lãnh là 5 triệu euro và bị cấm rời khỏi Pháp, đồng thời phải trình diện cảnh sát hai lần mỗi tuần trong khi cuộc điều tra tiếp tục.

Luật sư của Durov, David-Olivier Kaminski, cho rằng việc cáo buộc Durov dính líu đến tội phạm trên ứng dụng này là “vô lý” và khẳng định Telegram tuân thủ đầy đủ các quy định của châu Âu về công nghệ số.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Pháp không nên biến vụ việc thành “cuộc đàn áp chính trị”. Ông cũng nhấn mạnh rằng Durov là “công dân Nga” và Nga sẽ theo dõi sát sao diễn biến vụ việc.

Durov cũng là công dân của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nơi Telegram đặt trụ sở. Một quan chức chính phủ UAE cho biết nước này “ưu tiên quyền lợi của công dân mình” và đang liên lạc với giới chức Pháp về vụ việc.

Cao Phong (theo DW, CNN, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tong-thong-macron-noi-ceo-telegram-co-dong-gop-lon-cho-phap-khong-biet-ve-ke-hoach-bat-giu-post309963.html
Zalo