Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Vị lãnh đạo trong trái tim kiều bào

Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi tầng lớp từ trí thức, doanh nhân tới bà con trong các hội đoàn người Việt đều bày tỏ sự thương tiếc vô hạn đối với vị lãnh đạo tận tâm, vì dân vì nước.

TS. Nguyễn Thị Bích Yến tặng sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019. (Ảnh: NVCC)

TS. Nguyễn Thị Bích Yến tặng sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019. (Ảnh: NVCC)

Tấm lòng bao dung, trí tuệ mẫn tiệp

TS. Nguyễn Thị Bích Yến - Phó Tổng biên tập/Đại diện tạp chí World Alliances Journal của Liên hợp quốc tại Vienna (Áo)

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, những người con xa xứ như chúng tôi rất đau lòng và luyến thương một vị lãnh đạo tài tình, bản lĩnh và bao dung.

Đã hơn thập kỷ sinh sống và làm việc ở nước ngoài, tôi chưa từng chứng kiến việc bà con kiều bào đều hướng lòng, đồng tâm như vậy về công cuộc phòng chống tham nhũng ở quê nhà dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuộc chiến này không chỉ thể hiện sự nghiêm minh, trách nhiệm với đất nước với nhân dân mà còn cho thấy lòng bao dung của người đứng đầu tổ chức Đảng, được đồng bào trong nước, kiều bào tin tưởng và bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Đối với tôi, Tổng Bí thư như một người thầy cao cả, bậc hiền vương có tấm lòng bao dung, độ lượng, có khát vọng dân tộc và trí tuệ mẫn tiệp. Điều đó làm đội ngũ trí thức trẻ như chúng tôi xúc động, thêm nỗ lực để sống xứng đáng với những gì ông đã trao gửi cho thế hệ trẻ.

Tôi thấy mình thật may mắn khi có cơ hội gặp gỡ và có những kỷ niệm với Tổng Bí thư. Lần gặp đáng nhớ là vào dịp tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2019 tại Hà Nội, cũng thời điểm tôi mới ra mắt cuốn sách “Những mảnh ghép quân vương 1” tổng hợp những bài phỏng vấn với các nguyên thủ, chính khách quốc tế. Khi mang tặng ông cuốn sách này, tôi đã viết lời đề tặng: “ Kính tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bậc hiền vương”. Nhận sách của tôi, ông rất vui, bày tỏ khen ngợi và nói rằng khi về sẽ đọc sách làm tôi rất cảm động.

Thời gian gần đây, tôi có vinh dự được tạp chí World Alliances Journal giao nhiệm vụ phỏng vấn Tổng Bí thư, tôi đã chờ đợi hai lần nhưng chưa thể thực hiện. Tôi buộc phải về nước và vẫn đau đáu một ngày sẽ được gặp lại, để chia sẻ những tình cảm của bạn bè quốc tế muốn gửi gắm đến ông...

TS. Trần Hải Linh chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc năm 2014. (Ảnh: NVCC)

TS. Trần Hải Linh chụp ảnh cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc năm 2014. (Ảnh: NVCC)

Nguồn động lực vô giá

TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc

Là Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Hàn Quốc từ ngày thành lập năm 2010 đến 2017, tôi vẫn nhớ cảm giác đầy tự hào khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm chính thức Hàn Quốc cách đây 10 năm.

Ngay sau khi đến thủ đô Seoul, chiều tối 1/10/2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao đã đến thăm Đại sứ quán và nói chuyện thân mật với đại diện cộng đồng người Việt Nam. Đây chính là tình cảm trân quý đến từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng dành cho những người con xa xứ.

Tại đây, ông ân cần chia sẻ với bà con một số nét cơ bản về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước, về những chủ trương, chính sách lớn mà toàn Đảng, toàn dân ta đang triển khai thực hiện.

Trong đó, tôi luôn ghi nhớ câu nói: “Chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, luôn tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt ổn định cuộc sống, hòa nhập xã hội sở tại; giúp cộng đồng duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương đất nước”.

Lời nói đầy tình cảm ngày hôm đó và những lần gặp sau này của Tổng Bí thư là nguồn động lực vô giá, để tôi từ đó cho đến nay vẫn nỗ lực hết sức mình vì sự phát triển cộng đồng và cố gắng tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Minh chứng về tình yêu và sự tận tụy đối với Tổ quốc

Bà Trần Chị Chang, Chủ tịch Hiệp hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia

Biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, tôi vô cùng bàng hoàng. Sự ra đi của ông là mất mát to lớn không chỉ đối với gia đình, bạn bè và các đồng chí, mà còn đối với toàn thể dân tộc Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Tôi có vinh dự gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên khi tôi là một trong 13 đại biểu đại diện cho hơn 4 triệu kiều bào về dự Hội nghị thi đua yêu nước toàn quốc năm 2015 tại Hà Nội. Lần thứ hai là khi tôi về dự Xuân Quê hương 2016, Tổng Bí thư đã có buổi gặp mặt đoàn kiều bào tiêu biểu.

Tôi luôn kính trọng và ngưỡng mộ Tổng Bí thư bởi những gì ông đã làm và để lại cho đất nước là minh chứng rõ ràng nhất về tình yêu và sự tận tụy đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông luôn quan tâm đến mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt là với Malaysia và đã góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước. Những đóng góp của ông sẽ mãi được ghi nhớ và trân trọng.

Nghệ sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019. (Ảnh: NVCC)

Nghệ sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019. (Ảnh: NVCC)

Lời nhắn gửi đầy tình cảm và trách nhiệm

Nghệ sĩ opera Ninh Đức Hoàng Long tại Hungary

Trong cuộc gặp gỡ ngoại giao cấp nhà nước Việt Nam - Hungary vào tháng 10/2018, lần đầu tiên tôi vinh dự được biểu diễn để đón tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tại nhà Quốc hội Hungary.

Sau buổi biểu diễn, tôi đã có cơ hội gặp trực tiếp ông Tổng Bí thư. Ông nói rằng ông rất vui và tự hào, dặn dò tôi hãy tiếp tục cố gắng trau dồi để xây dựng hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam nơi xứ người và tiếp tục làm cầu nối văn hóa giữa hai đất nước. Những lời nói ấy không chỉ là sự khích lệ mà còn là một lời nhắn gửi đầy tình cảm và trách nhiệm.

Bốn tháng sau, trong chuyến trở về tham dự chương trình Xuân Quê hương 2019 cùng đoàn đại biểu kiều bào Việt Nam tiêu biểu, tôi một lần nữa được gặp ông trong buổi lễ dâng hương tại đền Ngọc Sơn. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác xúc động khi giữa hàng trăm kiều bào, ông vẫn nhận ra tôi.

Tôi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành của ông dành cho cộng đồng người Việt xa Tổ quốc cũng như tầng lớp văn nghệ sĩ nước nhà. Chính sự quan tâm và động viên này đã giúp tôi và nhiều người khác trong cộng đồng kiều bào thêm gắn bó với cội nguồn và tự hào hơn về đất nước mình.

Biểu tượng cao quý về nhân cách

Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore

Cộng đồng người Việt Nam tại Singapore vô cùng tiếc thương về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông không chỉ là một nhà lãnh đạo tận tâm, trong sáng, mà còn là một biểu tượng cao quý về nhân cách và tấm lòng vì dân.

Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư vào tháng 9/2012 đã tạo những tiền đề lớn cho phát triển quan hệ hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Singapore.

Bài phát biểu và chia sẻ của ông với cộng đồng học giả Singapore và quốc tế tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore đã gây tiếng vang lớn, tạo ấn tượng về một Việt Nam kiên cường với khả năng tạo nên sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại, của trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, ông cho thấy Việt Nam là một minh chứng chân thành về biến thù thành bạn, biến hiềm khích, thù oán thành ý thức coi trọng sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng lòng tin, hướng về tương lai.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại những di sản vô giá trong hành trình đưa đất nước đi đến phồn vinh, hùng cường, đưa nhân dân đến tự do, hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng thế hệ người Việt Nam hôm nay, dù ở đâu hay cương vị nào cũng sẽ kề vai sát cánh, trên dưới một lòng, cùng chung sức để Tổ quốc có thể sánh ngang vai các cường quốc năm châu.

TRỌNG VŨ

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-vi-lanh-dao-trong-trai-tim-kieu-bao-280005.html
Zalo