Tom Cruise liên tục thách thức tử thần trong phần mới của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi
Trong 'Nhiệm Vụ Bất Khả Thi - Nghiệp Báo Cuối Cùng', Tom Cruise tiếp tục thách thức giới hạn bản thân khi liều mạng thực hiện cảnh quay trong một bể nước khổng lồ, nơi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, chấn thương, thậm chí là đe dọa đến tính mạng.
Nội dung Nhiệm Vụ Bất Khả Thi - Nghiệp Báo Cuối Cùng có chi tiết điệp viên Ethan Hunt phải lặn xuống xác tàu ngầm Sevastopol, nơi cất giữ phần còn lại của chiếc chìa khóa có thể kiểm soát trí tuệ nhân tạo The Entity, kẻ thù tối thượng mà anh buộc phải đối đầu.

Ethan Hunt phải lặn xuống xác một con tàu ngầm.
Con tàu Sevastopol vốn đã bị The Entity đánh chìm trong phần trước (Dead Reckoning) và Ethan Hunt phải mạo hiểm tính mạng lao xuống đáy biển Bering, vùng nước băng giá với áp suất khắc nghiệt nhằm tiếp cận phần lõi của con tàu và thu hồi thiết bị trước khi nó rơi vào tay thế lực thù địch.
Phân đoạn này được lên kế hoạch từ nhiều năm, đòi hỏi hàng loạt đột phá công nghệ và sự phối hợp từ tất cả các bộ phận thiết kế trang phục, ánh sáng, kỹ xảo, đạo cụ, thiết kế sản xuất, đội ngũ dưới nước và nhiều hơn nữa để giải câu đố: Làm sao quay được toàn bộ cảnh này bằng máy quay thực?

Đây là cảnh quay đầy nguy hiểm.
Đoàn làm phim đã tự xây dựng bể lặn sâu gần 10m và nước được lọc kỹ để loại bỏ mọi hạt nhỏ gây ảnh hưởng đến hình ảnh. Thân tàu ngầm dài 20 mét cũng được lắp đặt bên trong bể. Trang phục và đạo cụ liên tục được điều chỉnh nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong môi trường khắc nghiệt.


Tom Cruise phải lặn sâu trong tình trạng thiếu dưỡng khí.
Tom Cruise đã phải lặn ở độ sâu lớn, mỗi lần kéo dài đến 75 phút, với mặt nạ giới hạn lượng oxy. Thiếu oxy là nỗi lo thường trực trong các cảnh quay dưới nước, đặc biệt khi quay hành động tiêu tốn nhiều sức lực. Tom Cruise không có ống thở bên trong mặt nạ (vì ống thở sẽ che mất mặt nam diễn viên).
Vì thế, mỗi hơi thở với Tom Cruise đều là một nỗ lực lớn khi phải hoạt động gấp đôi người bình thường nhưng chỉ nhận được khoảng 65% lượng oxy. Dù được cấp khí liên tục, mặt nạ của Tom Cruise vẫn tích tụ CO₂, làm tăng nguy cơ ngất. Biết là nguy hiểm chực chờ, nhưng Tom Cruise vẫn quyết tâm làm đi làm lại cho đến khi có được cảnh quay ưng ý.