Tôi yêu Tổ quốc tôi
Phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động đã lan tỏa mạnh mẽ và được tuổi trẻ Quảng Ngãi cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, góp sức xây dựng quê hương.
1.Thiếu tá Võ Cơ Sơn (39 tuổi), Phó Trưởng Công an xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) là người phục dựng lại ảnh chân dung liệt sĩ Nguyễn Tấn Huấn. Liệt sĩ Huấn là con trai duy nhất của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời, ở thôn Tình Phú Bắc, xã Hành Minh (Nghĩa Hành).
Khi biết tâm nguyện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời qua những chia sẻ trên mạng xã hội của Đoàn xã Hành Minh, Thiếu tá Võ Cơ Sơn đã mày mò phục dựng bức ảnh chân dung bị cũ, mờ của liệt sĩ Nguyễn Tấn Huấn bằng ảnh màu. Sau khi hoàn thành, anh đã tự bỏ tiền túi mang đi rửa, đóng vào khung ảnh và mang đến nhà trao tận tay Mẹ. Ôm tấm ảnh con trai vào lòng, Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời, xúc động thốt lên “Con trai của Mẹ đây rồi!”.
![Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời, ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành), nhận ảnh chân dung của con trai mình do Thiếu tá Võ Cơ Sơn - Phó Trưởng Công an xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) phục dựng lại. Ảnh: Ý THU](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/767c78a84ae6a3b8faf7.jpg)
Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thời, ở xã Hành Minh (Nghĩa Hành), nhận ảnh chân dung của con trai mình do Thiếu tá Võ Cơ Sơn - Phó Trưởng Công an xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) phục dựng lại. Ảnh: Ý THU
Tự học hỏi cách thức phục dựng ảnh chân dung qua mạng xã hội, từ năm 2024 đến nay, Thiếu tá Sơn đã lặng lẽ phục dựng ảnh cho nhiều liệt sĩ ở các xã Hành Minh, Hành Dũng và Hành Tín Đông (Nghĩa Hành). "Thế hệ trẻ chúng tôi luôn biết ơn sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ để đổi lấy hòa bình, độc lập cho dân tộc. Để bày tỏ lòng biết ơn, mỗi người đều chọn cho mình một cách làm. Tôi chỉ là đang chọn một việc nhỏ, để vừa tri ân, vừa đến thăm các Mẹ, những người vốn dĩ đã phải trải qua quá nhiều mất mát, khi con mình đã đi mãi không về", Thiếu tá Sơn xúc động bộc bạch.
Tri ân thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, Huyện đoàn Mộ Đức huy động đoàn viên, thanh niên góp ngày công triển khai gắn cờ Tổ quốc trên từng phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mộ Đức và Nghĩa trang Liệt sĩ xã Đức Lân (Mộ Đức). Nhìn từng phần mộ đều có cờ Tổ quốc tung bay, thân nhân liệt sĩ và người dân đến viếng, ai nấy đều xúc động và thêm ấm lòng.
![Mỗi phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mộ Đức đều được đoàn viên, thanh niên gắn cờ Tổ quốc. Ảnh:T.T](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/c4afe67bd4353d6b6424.jpg)
Mỗi phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mộ Đức đều được đoàn viên, thanh niên gắn cờ Tổ quốc. Ảnh:T.T
Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Mộ Đức Nguyễn Thị Thu Thúy, ý tưởng tri ân các Anh hùng liệt sĩ bằng cách gắn cờ Tổ quốc tại mỗi ngôi mộ liệt sĩ, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên toàn huyện. Kinh phí thực hiện mô hình 30 triệu đồng, do đoàn viên, thanh niên đóng góp. Các bạn trẻ còn góp ngày công để dọn dẹp nghĩa trang, gắn cờ Tổ quốc lên các phần mộ. Mô hình này không chỉ thể hiện sự tri ân các Anh hùng liệt sĩ, mà còn hun đúc thêm truyền thống "uống nước nhớ nguồn" trong thế hệ trẻ hôm nay.
2.Khẳng định tình yêu Tổ quốc bằng tinh thần xung kích vì quê hương, tuổi trẻ Quảng Ngãi đã hăng hái đóng góp sức trẻ, thực hiện nhiều phần việc vì cộng đồng. Đó là sự tham gia đồng loạt của các cấp bộ đoàn toàn tỉnh và hàng trăm đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ ngày công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Đó là sự tham gia tích cực của các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh trong phát huy sức trẻ về chuyển đổi số, tổ chức thực hiện công trình thanh niên “Số hóa di tích lịch sử, văn hóa”. Góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước, thế hệ trẻ Quảng Ngãi còn khẳng định lòng yêu Tổ quốc bằng tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo, giúp nhau vươn lên.
![Chị Nguyễn Thị Hường, ở xã Bình Nguyên (Bình Sơn) giới thiệu quy trình sản xuất ngũ cốc dinh dưỡng với các thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn. Ảnh: THANH PHƯƠNG](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/e62ad5fee7b00eee57a1.jpg)
Chị Nguyễn Thị Hường, ở xã Bình Nguyên (Bình Sơn) giới thiệu quy trình sản xuất ngũ cốc dinh dưỡng với các thành viên Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn. Ảnh: THANH PHƯƠNG
Bước sang tuổi 31, chị Nguyễn Thị Hường, "mẹ đẻ" của thương hiệu ngũ cốc Hương Nguyên, ở xã Bình Nguyên (Bình Sơn) chia sẻ, mỗi người đều có mỗi cách khác nhau để góp sức vì quê hương, đất nước. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi ở thời điểm này là đã mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp và gầy dựng được thương hiệu cho riêng mình. Trên hành trình khởi nghiệp của chính mình, tôi hạnh phúc vì đã tạo được việc làm cho 10 nông dân khác - những người đã liên kết với tôi để trồng nguyên liệu ngũ cốc sạch. Và càng may mắn hơn, khi tôi không khởi nghiệp đơn lẻ, mà có điểm tựa là Câu lạc bộ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Bình Sơn luôn đồng hành, truyền động lực và tiếp sức bằng nhiều hoạt động ý nghĩa.
![Đoàn viên, thanh niên huyện Ba Tơ chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐVCC](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/33bf0e6b3c25d57b8c34.jpg)
Đoàn viên, thanh niên huyện Ba Tơ chung tay hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: ĐVCC
Tại huyện miền núi Ba Tơ, sau hơn 1 tháng kể từ lúc Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động tham gia thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong đoàn viên, thanh niên và Ngày thanh niên cùng hành động triển khai ra quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Tơ. Qua đó, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã góp công hỗ trợ xóa 125 nhà tạm, nhà dột nát. Không quản ngại nắng mưa, đoàn viên, thanh niên mà nòng cốt là 19 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện đã vượt núi, băng rừng, giúp người dân tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu xây dựng nhà mới.
Chọn việc khó để làm vì quê hương, tuổi trẻ thôn Phước Thiện 1, xã Bình Hải (Bình Sơn) khởi xướng và bền bỉ duy trì dự án "Tử tế với Phước Thiện 1" để trả lại màu xanh cho môi trường ven biển của địa phương.
![Đoàn viên, thanh niên thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) dọn vệ sinh tại kè bờ biển xã Bình Hải. Ảnh: T.ÂN](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/f244b9908bde62803bcf.jpg)
Đoàn viên, thanh niên thôn Phước Thiện, xã Bình Hải (Bình Sơn) dọn vệ sinh tại kè bờ biển xã Bình Hải. Ảnh: T.ÂN
Ghé thăm bãi biển Phước Thiện 1, xã Bình Hải hôm nay, nhiều du khách ấn tượng về cảnh quan xanh, sạch, đẹp nơi này. Ít ai biết rằng, gần 6 năm về trước, đây từng là "điểm đen" ô nhiễm môi trường tồn tại dai dẳng nhiều năm.
Bí thư Chi đoàn thôn Phước Thiện 1 Nguyễn Văn Thành cho biết, từ những ngày đầu ra quân, đoàn viên, thanh niên, BĐBP, tín đồ tôn giáo và người dân trong các khu dân cư đều tích cực hưởng ứng. Càng vui hơn khi tinh thần bền bỉ bảo vệ môi trường của tuổi trẻ đã lan tỏa, giúp người dân địa phương hình thành nên thói quen bảo vệ môi trường. "Năm 2022, tròn 4 năm kể từ khi thế hệ trẻ Phước Thiện 1 thực hiện dự án Tử tế với Phước Thiện 1, các cô chú trong thôn khi tập thể dục vào mỗi sáng đã rủ nhau quét dọn, thu gom rác thải nhựa tại bãi biển Phước Thiện 1. Hành động đẹp ấy được duy trì từ đó đến bây giờ. Điều này là minh chứng rõ nét nhất cho việc, tinh thần vì môi trường thực sự đã lan tỏa, đi sâu vào nếp nghĩ của mọi người", người thủ lĩnh của dự án "Tử tế với Phước Thiện 1" Nguyễn Văn Thành vui mừng cho biết.
![](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_449_51476154/07dc570865468c18d557.jpg)
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hồ Thị Thu Thanh, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là lời hiệu triệu mỗi thanh niên Việt Nam yêu nước, trở thành phong trào trọng tâm của công tác hội. Phong trào có sức lan tỏa nhanh chóng, người trẻ đã và đang thể hiện tình yêu đất nước theo cách của riêng mình như: Tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu trở thành công dân tốt, sống trung thực, nghị lực; sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình; làm nhiều việc có ích cho cộng đồng...