Tôi vẽ bình yên

Họa sĩ Ngô Thanh Hải.

Họa sĩ Ngô Thanh Hải.

Họa sĩ Ngô Thanh Hải sinh năm 1985 tại Hải Phòng. Tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật Hoạt hình, Khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hiện anh đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, hội viên chuyên ngành Hội họa, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, thành viên Câu lạc bộ Màu nước TP Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội Màu nước Thế giới (IWS). Anh có nhiều tác phẩm triển lãm trong và ngoài nước.

Mỗi người có những quan điểm khác nhau về sự bình yên. Với Họa sĩ Ngô Thanh Hải, bình yên là khung cảnh quen thuộc xung quanh mình, sau mỗi ngày làm việc về nhà.

Chính vì vậy, hầu hết những tác phẩm của anh cũng là hình ảnh bình dị đó: lũy tre, đàn gà, gốc đa, gánh hàng rong...

Ngắm tác phẩm của anh, người xem cảm nhận được sự thư giãn, nhẹ nhàng và yên bình.

Sự bình yên cũng chính là điều anh hướng tới trong hội họa, anh bộc bạch: "Để làm được điều đó, có lẽ tôi phải cố gắng cả đời. Hiện tại, tôi chỉ thích vẽ khung cảnh thiên nhiên, những gì thân thuộc nhất xung quanh mỗi chúng ta”.

Là họa sĩ vẽ đồ họa game, anh bén duyên với màu nước trong một lần đi trực họa. Dịp này, anh gặp Họa sĩ Hồ Hưng (Chủ nhiệm Câu lạc bộ màu nước Sài Gòn), được hướng dẫn và góp ý, Ngô Thanh Hải bị mê hoặc bởi sự biến ảo không ngừng của màu nước. Với anh, màu nước có tính chất nhẹ nhàng, khả năng chồng lớp và hòa quyện màu trực tiếp trên giấy rất cao.

Theo đuổi phong cách tả thật, nhưng Ngô Thanh Hải muốn các tác phẩm của mình có ánh sáng long lanh trong trẻo khác thực tế, mộng ảo, ánh sáng hòa quyện tự nhiên. 9 năm làm quen và vẽ tranh màu nước, mỗi tác phẩm của anh gắn liền với cuộc sống tại những nơi anh đã từng đi qua. “Bên lũy tre làng” là khung cảnh, ký ức ấu thơ, nơi quê nhà có rặng tre xanh bát ngát, những chú bò và cò trắng như bạn tri kỷ đang trò chuyện trong khung cảnh yên bình. “Nắng sớm mai” là hình ảnh bầy vịt trắng tung tăng bơi trong dòng nước mát lạnh trong buổi sáng sớm tại Trà Vinh, ánh sáng được anh ví như pha lê phản chiếu của sự vật lên mặt nước buổi sáng. Trong những lần đến Bình Dương, tìm đến nơi có chiếc xe máy cũ nằm gọn trong bộ rễ cây si, ấn tượng với hình ảnh độc đáo đó, bức tranh “Lặng lẽ với thời gian” được hoàn thành, mang đến cảm xúc hoài niệm, độc đáo.

Hà Nội những mùa yêu.

Hà Nội những mùa yêu.

Ngõ vắng xôn xao.

Ngõ vắng xôn xao.

Nắng sớm mai.

Nắng sớm mai.

Mùa hoa gạo.

Mùa hoa gạo.

Lặng lẽ với thời gian.

Lặng lẽ với thời gian.

Kiều Loan giới thiệu

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/toi-ve-binh-yen-a34423.html
Zalo