Nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc bị gạ gẫm với mức giá 754 triệu
Nữ diễn viên này đã tung loạt tin nhắn, nhằm tố cáo góc khuất vẫn còn tồn tại ở làng giải trí.
Ngày 1/6, theo thông tin từ Koreaboo, nữ diễn viên hài Maeng Seung Ji khiến công chúng Hàn Quốc chấn động khi công khai loạt tin nhắn cô bị một người đàn ông tự xưng là quản lý nghệ sĩ gạ gẫm hẹn hò riêng với mức giá 40 triệu won (khoảng hơn 754 triệu đồng) trong 3 đêm.

Nữ diễn viên công khai loạt tin nhắn cô bị một người đàn ông tự xưng là quản lý nghệ sĩ gạ gẫm hẹn hò. (Ảnh IGNV)
Theo chia sẻ của Maeng Seung Ji, người này khẳng định mình là trung gian đại diện cho một công ty chuyên kết nối “dịch vụ riêng tư” cho các khách hàng VIP như CEO tập đoàn lớn hay nhà đầu tư nước ngoài. Gã “tú ông” đội lốt quản lý không ngần ngại tiết lộ rằng một “ông lớn” đã để mắt tới cô và sẵn sàng chi tiền để có được buổi hẹn hò đặc biệt.
Mặc dù Maeng Seung Ji đã lịch sự từ chối nhưng cô vẫn liên tục bị người đàn ông này làm phiền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.
Không thể chịu đựng thêm, nữ diễn viên quyết định công khai đoạn tin nhắn để lật tẩy chiêu trò lạm dụng và môi giới trá hình trong giới giải trí. “Tôi không có nhu cầu nhận sự bảo trợ bằng tình dục. Xin đừng làm phiền tôi nữa”, cô bức xúc chia sẻ.
Đây không phải lần đầu tiên Maeng Seung Ji bị gạ gẫm. Trước đó, cô từng tiết lộ việc một người đàn ông 20 tuổi đề nghị trả cô 500 triệu won (hơn 9,4 tỷ đồng) để hẹn hò riêng.'

Nữ diễn viên công khai đoạn tin nhắn để lật tẩy chiêu trò lạm dụng và môi giới trá hình trong giới giải trí. (Ảnh IGNV)
Hiện, chia sẻ của nữ diễn viên trẻ đang gây rúng động làng giải trí xứ kim chi. Nhiều người cho rằng, không phải trường hợp nào cũng đủ can đảm để ra mặt tố cáo như Maeng Seung Ji.
Maeng Seung Ji được biết đến qua các phim như So Not Worth It, Pinocchio và những chương trình truyền hình ăn khách như Radio Star, I Can See Your Voice, Good Friends… Sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng lối nói chuyện duyên dáng, cô luôn là gương mặt được công chúng yêu mến.
Bóc trần hệ thống “chăn dắt nghệ sĩ” trong showbiz: Đằng sau hào quang là bẫy ngầm?
Vụ việc của Maeng Seung Ji không phải là cá biệt. Trong giới giải trí Hàn Quốc, những lời mời gọi “đổi tình lấy tiền” dưới hình thức hợp đồng bảo trợ, quản lý nghệ sĩ hay đầu tư hình ảnh xuất hiện không ít. Vỏ bọc chuyên nghiệp bên ngoài chính là lớp mặt nạ tinh vi cho một hệ thống môi giới trá hình, len lỏi vào từng nấc thang danh vọng.
Những kẻ đứng sau thường tự nhận là đại diện cho công ty giải trí, người quen giới truyền thông hoặc trung gian kết nối giữa nghệ sĩ và các “mạnh thường quân” có quyền lực. Họ dụ dỗ các ngôi sao trẻ bằng lời hứa sẽ “đẩy mạnh tên tuổi”, “mở rộng mạng lưới quan hệ” hoặc “bảo trợ lâu dài”. Trong nhiều trường hợp, sự bảo trợ này đồng nghĩa với việc bán rẻ giá trị bản thân.

Có không ít nghệ sĩ trẻ như Maeng Seung Ji rơi vào tình huống bị gạ gẫm. (Ảnh IGNV)
Đây là bức tranh không còn mới mẻ. Vụ bê bối Burning Sun từng gây chấn động làng giải trí xứ Hàn đã hé lộ đường dây tổ chức tiệc tùng, môi giới mại dâm quy mô lớn, với sự liên quan của Seungri (BigBang). Còn vụ Jang Ja Yeon, nữ diễn viên quá cố để lại thư tuyệt mệnh tố cáo mình từng bị ép tiếp rượu và quan hệ với hàng loạt nhân vật có máu mặt trong ngành truyền thông, đã trở thành vết nhơ không thể gột sạch của showbiz Hàn.
Giữa một môi trường đầy cạm bẫy và áp lực, nhiều nghệ sĩ lựa chọn im lặng để giữ hình ảnh hoặc vì sợ mất cơ hội phát triển. Chính vì vậy, hành động của Maeng Seung Ji là công khai những tin nhắn gạ gẫm được xem là làn gió mạnh mẽ thổi vào bức màn im lặng bao trùm ngành giải trí. Cô không chỉ bảo vệ bản thân mà còn tiếp thêm dũng khí cho nhiều người đang âm thầm chịu đựng.

Hành động của nữ diễn viên nhận được sự ủng hộ từ nhiều người. (Ảnh IGNV)
Nhìn lại câu chuyện này, công chúng không khỏi đặt câu hỏi:
Liệu showbiz có thực sự là vùng đất hứa cho những người trẻ mang ước mơ nghệ thuật? Hay đó là mê cung của danh vọng, nơi ánh sáng luôn đi kèm với bóng tối?