Tổ quốc trong tim mỗi người

Tổ quốc - tiếng gọi thiêng liêng, là cội nguồn, sức mạnh, là hình ảnh in đậm trong tim mỗi người con đất Việt. Tình yêu Tổ quốc trở thành động lực cho những ý tưởng sáng tạo, cống hiến và là hành trang trong những chuyến hành trình.

Chị Phạm Thị Kim Cúc (bên phải) trao tặng lá cờ Tổ quốc từ chuyến thăm Trường Sa cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

Chị Phạm Thị Kim Cúc (bên phải) trao tặng lá cờ Tổ quốc từ chuyến thăm Trường Sa cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam.

Trở về sau chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trên Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 cùng Đoàn Công tác số 12, chị Phạm Thị Kim Cúc - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam trao tặng Bảo tàng MTTQ Việt Nam những kỷ vật trong chuyến hành trình với lời tâm sự: Một chuyến đi thật ý nghĩa và càng ý nghĩa hơn khi đã mang theo lá cờ Tổ quốc suốt hành trình.

Đây là chuyến thăm Trường Sa đầu tiên của chị Cúc. Với mong muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về chuyến đi ý nghĩa này, trước ngày đi chị đã xếp ngay ngắn lá cờ Tổ quốc vào hành lý chờ ngày lên đường

Đoàn công tác đã đến thăm các đảo: Đá Nam, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Tây A, Trường Sa Lớn (thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1/9 Ba Kè nằm trên thềm lục địa phía Nam Biển Đông của nước ta. Mỗi khi dừng chân thăm đảo, chị Cúc lại tranh thủ thời gian xin chữ ký của cán bộ, chiến sĩ và đóng dấu của đảo.

Ngày trở về, cùng với những kỷ niệm khó quên về vẻ đẹp hùng vĩ của biển đảo, về tinh thần, ý chí kiên cường của những chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc, sự thân thiện, gần gũi của người dân trên đảo, trong hành trang của chị Cúc còn có lá cờ sao vàng đỏ thắm từ Thủ đô Hà Nội đồng hành cùng Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam vượt hơn 1.000 hải lý để đến với Trường Sa, rồi lại từ Trường Sa trở về Thủ đô mang theo màu nắng, vị mặn của gió biển, dấu của các đảo, nhà giàn DK1, chữ ký của các thành viên trong đoàn và của cán bộ, chiến sĩ trên đảo - của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của sự gắn kết máu thịt giữa đất liền với Trường Sa.

Trao tặng lá cờ cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam, chị Phạm Thị Kim Cúc chia sẻ: “Với mỗi người Việt Nam, khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc, trong tim đều dâng lên niềm xúc động, tự hào. Tôi đã giữ gìn rất cẩn thận lá cờ suốt hành trình dài. Lá cờ chứa đựng tình cảm của Trường Sa thân thương, của tôi và của các thành viên trong đoàn với mong muốn lá cờ được lưu giữ và trưng bày trong bảo tàng sẽ góp phần hun đúc, giáo dục tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, truyền thống đại đoàn kết quý báu đến các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Tình yêu Tổ quốc cũng là nguồn cảm hứng để anh Trần Khắc Hạnh-Giám đốc Công ty Cross Việt Nam sáng tạo, thiết kế những tấm patches (bản thêu) với nhiều chủ đề. Anh Hạnh bày tỏ niềm vui, hứng khởi khi những tấm patches thêu hình lá cờ đỏ sao vàng mang theo niềm tự hào dân tộc đã cùng các đoàn công tác ra Trường Sa, hành quân cùng các đơn vị sang tình nguyện ở châu Phi và ngày càng nhiều sản phẩm được bày bán ở các khu du lịch. Trước mỗi sự kiện lớn của dân tộc, anh đều trăn trở để thiết kế những tấm patches thật ý nghĩa.

Anh Hạnh chia sẻ, bao thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được hòa bình, tự do, độc lập. Lưu giữ, tôn vinh và giáo dục truyền thống tốt đẹp qua những tấm patches, tại sao không? Nghĩ là làm, anh Hạnh đã trăn trở và nghiên cứu để thiết kế ra những tấm patches bằng vải thêu những hình ảnh, biểu tượng cao đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

“Tôi rất vui khi thấy khách du lịch, trong đó có nhiều khách nước ngoài khi đến thăm Địa đạo Củ Chi và một số khu du lịch khác đã tìm mua những tấm patches đó để lưu niệm, làm quà tặng. Càng vui hơn khi những tấm patches mà chúng tôi thiết kế bằng tất cả tình yêu, lòng tự hào dân tộc được các đối tác nước ngoài đặt mua. Hai tiếng “Tổ quốc” rất đỗi thiêng liêng và lớn lao đã khắc sâu trong tim tôi. Tôi mong muốn những tấm patches nhỏ bé sẽ góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, truyền thống đại đoàn kết đến với mọi người đặc biệt là thế hệ trẻ” - anh Hạnh chia sẻ.

Anh Trần Khắc Hạnh đã nhiều lần hiến tặng những tấm patches ý nghĩa cho Bảo tàng MTTQ Việt Nam như: Patches thêu hình cờ Tổ quốc, Patches thêu hình cờ của Mặt trận Việt Minh, patches thêu hình cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, patches thêu hình ảnh nhân dân Việt Nam đoàn kết, chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19...

Tổ quốc luôn trong trái tim của mỗi người dân Việt Nam. Yêu nước vì thế đã trở thành một giá trị cốt lõi tạo nên bản sắc dân tộc, là sợi dây gắn kết những trái tim người Việt Nam tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân tộc mạnh mẽ, vững chắc như bức thành bất khả xâm phạm trước những khó khăn, thử thách. Tình yêu đất nước không phải khái niệm trừu tượng mà mỗi người có một cách cảm nhận, thể hiện rất riêng, rất cụ thể và sinh động.

Thu Hoàn

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/to-quoc-trong-tim-moi-nguoi-10289126.html
Zalo