Nữ nghệ sĩ được phong NSND ở tuổi 38: Sống hạnh phúc bên chồng ở phố Phan Đình Phùng

Xinh đẹp, nổi tiếng đình đám một thời nhưng nữ NSND này vẫn chọn người đàn ông đã lỡ một lần đò làm chồng. Đến hiện tại, chị vẫn đang rất hạnh phúc, viên mãn.

NSND Lê Khanh, tên thật là Trần Mai Khanh, sinh năm 1963 tại Hà Nội là một trong những gương mặt kỳ cựu và được yêu mến bậc nhất của nền điện ảnh, sân khấu Việt Nam. Gần 5 thập kỷ gắn bó với nghệ thuật, chị để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ qua những vai diễn mà còn bởi phong thái sống đầy thanh lịch, đúng chất người Hà Nội.

Sự nghiệp rực rỡ và danh hiệu NSND Lê Khanh khi mới 38 tuổi

Lê Khanh được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh, sân khấu kinh điển và là gương mặt quen thuộc của nhiều thế hệ khán giả Việt. Với những đóng góp to lớn, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) từ năm 2001 , khi mới 38 tuổi – một độ tuổi rất trẻ để được vinh danh ở cấp bậc này.

Không chỉ là diễn viên, Lê Khanh còn là biểu tượng cho hình ảnh người phụ nữ Hà Nội thanh lịch, sang trọng. Mặc dù mẹ là người Hải Phòng, chỉ có bố là người Hà Nội gốc, nhưng phong thái của chị lại đậm nét Hà thành. Chính chị từng chia sẻ: "Cái này tôi cũng không biết nữa... Có lẽ là thấm từ những câu chuyện, ký ức mà bố tôi kể lại, từ những thói quen nhỏ như mặc quần áo chỉn chu, hay sự kính trên nhường dưới trong gia đình..." - NSND Lê Khanh chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật. Nữ NSND cũng cho biết, chị chỉn chu tới mức " mặc đồ không là ủi ra đường là ngượng lắm".

Hôn nhân hạnh phúc bên người chồng từng trải qua một đời vợ

Hôn nhân hạnh phúc bên người chồng từng trải qua một đời vợ

Chuyện tình của NSND Lê Khanh và nhà quay phim Việt Thanh cũng nhẹ nhàng như chính con người chị. Hai người bén duyên trên phim trường Săn bắt cướp và gắn bó hơn nữa khi cùng hợp tác trong Dòng sông hoa trắng. Dù ông xã từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và cả hai chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng tình cảm họ dành cho nhau luôn bền chặt, trọn vẹn với trái ngọt là những đứa con ngoan, giỏi.

Gia đình nhỏ của họ sống kín tiếng nhưng đầy ấm áp tại một căn nhà đậm phong cách Việt xưa trong một con ngõ nhỏ của phố Phan Đình Phùng. Lê Khanh hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư, song ai gặp chị cũng dễ dàng cảm nhận được sự viên mãn, đủ đầy từ ánh mắt đến nụ cười.

Tuổi xế chiều: Vẫn đam mê nghệ thuật, dạy học và tận hưởng cuộc sống

Hiện tại, ở tuổi hơn 60, NSND Lê Khanh vẫn chưa dừng bước. Chị tiếp tục giảng dạy, truyền cảm hứng cho lớp trẻ về diễn xuất, đồng thời luôn giữ tinh thần trẻ trung, yêu đời. Thỉnh thoảng, người ta lại thấy chị xuất hiện trong các concert, liveshow âm nhạc với tinh thần "fangirl" không giấu giếm – như khi chị đi xem concert Chị đẹp mới đây và bày tỏ sự yêu thích chân thành dành cho các nghệ sĩ tham gia.

Với NSND Lê Khanh, tuổi già không phải là đoạn cuối, mà là một chương đời nhẹ nhàng để sống cho bản thân, cho niềm vui giản đơn. Đó là một chút nghệ thuật, một chút thưởng ngoạn, một chút lặng yên – tất cả gói gọn trong phong thái kiêu sa, nền nã đã theo chị cả đời. Trong căn nhà của mình, nữ NSND thường xuyên đón tiếp bạn bè thân thiết đến chơi và tâm sự. Gia đình chị cũng hay quây quần trên chiếc phản đề trò chuyện cùng nhau.

Theo Thanh niên Việt

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nu-nghe-si-duoc-phong-nsnd-o-tuoi-38-song-hanh-phuc-ben-chong-o-pho-phan-dinh-phung-d205547.html
Zalo