Tình thế đảo ngược với hàng công tuyển Italy
Chỉ 8 tháng trước, hàng công của tuyển Italy còn là nỗi lo lắng tột cùng với HLV Roberto Mancini. Giờ đây, Mateo Retegui và Moise Kean đang làm cả Serie A 'mắt tròn mắt dẹt' với phong độ ghi bàn hủy diệt.
![Mateo Retegui tỏa sáng rực rỡ mùa 2024/25.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51450573/25f56c7f5931b06fe920.jpg)
Mateo Retegui tỏa sáng rực rỡ mùa 2024/25.
Mới đây thôi, Roberto Mancini vẫn còn than phiền về việc bóng đá Italy khan hiếm tiền đạo cắm thực thụ. Trước khi rời ghế HLV trưởng, ông nhiều lần nhấn mạnh rằng số lượng trung phong bản địa được đá chính tại các CLB hàng đầu Serie A là vô cùng ít ỏi.
“Điều này khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn. Hy vọng đây không phải là một vấn đề không thể đảo ngược”, ông Mancini từng chia sẻ.
Bước ngoặt của Retegui và Kean: Điều gì đã thay đổi?
Dù Luciano Spalletti không đề cập nhiều đến vấn đề này sau khi tiếp quản đội tuyển, việc tuyển Italy bị loại sớm ở vòng 16 đội Euro 2024 khiến những lời cảnh báo của Mancini trở nên đáng suy ngẫm. Trong trận thua Thụy Sĩ, Gianluca Scamacca được xếp đá chính dù mới chỉ có đúng 1 bàn sau 20 lần khoác áo "Azzurri". Lựa chọn duy nhất khác trên hàng công chỉ là Mateo Retegui, người khi ấy cũng chỉ ghi 7 bàn trong mùa giải đầu tiên tại Serie A cùng Genoa.
Nhưng chỉ 8 tháng sau, tình hình đã thay đổi. Mateo Retegui (20 bàn) và Moise Kean (15 bàn) đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Serie A. Theo La Gazzetta dello Sport, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 mà hai tiền đạo người Italy giữ hai vị trí dẫn đầu cuộc đua Capocannoniere vào giai đoạn cuối mùa.
Trước mùa giải này, Retegui và Kean không hề được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới. Retegui chỉ đến Atalanta vào cuối tháng 8 với vai trò dự bị cho Scamacca bị chấn thương.
Kean lại có một câu chuyện khác. Sau nhiều năm chỉ được xem là "siêu dự bị" tại Juventus, anh được Fiorentina tin tưởng trao suất đá chính và đang tận dụng triệt để cơ hội.
Trong khi đó, những tiền đạo được đánh giá cao hơn như Lautaro Martínez, Dusan Vlahovic hay Marcus Thuram đều chưa đạt 15 bàn, ngoại trừ Thuram với 13 bàn, người duy nhất còn có thể cạnh tranh với Retegui và Kean.
![Mateo Retegui đã ghi 20 bàn tại Serie A mùa 2024/25.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51450573/17894a037f4d9613cf5c.jpg)
Mateo Retegui đã ghi 20 bàn tại Serie A mùa 2024/25.
Cuối tuần qua, Retegui ghi 4 bàn (poker) trong chiến thắng 5-0 trước Verona. Những pha lập công của anh đến theo nhiều cách khác nhau: Hai pha đá bồi cực nhanh trong vòng cấm, tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ; một pha dứt điểm chéo góc đầy lạnh lùng từ đường căng ngang của Marten de Roon; một tình huống xoay người khéo léo loại bỏ hậu vệ trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc thấp.
Với cú hat-trick ngay trong hiệp một, Retegui trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Atalanta lập hat-trick ngay trong hiệp đầu tại Serie A. Sau trận đấu, Marten de Roon hài hước chia sẻ trên Instagram: "Ở Hà Lan, chúng tôi có từ ‘Retegoed’ có nghĩa là ‘cực kỳ xuất sắc’. Tôi nghĩ mình sẽ lập bản kiến nghị đổi tên Retegui thành Retegoed luôn".
Nếu Retegui tỏa sáng với cú poker, thì Moise Kean lại có một màn trình diễn xuất sắc trước Inter Milan. Anh khiến hàng thủ Inter vất vả ngay từ những phút đầu, liên tục tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Kean suýt mở tỷ số hai lần trong hiệp một - với cú đánh đầu cận thành bị Yann Sommer cản phá, một pha kiến tạo cho Dodo nhưng đồng đội lại dứt điểm chệch cột dọc.
Cuối cùng, Kean cũng có cú đúp để giúp Fiorentina thắng sốc 3-0 trước nhà đương kim vô địch Serie A. Trận đấu này đặc biệt hơn khi nó bị gián đoạn từ ngày 2/12 do Edoardo Bove bị đột quỵ trên sân. Sau hai tháng chờ đợi, Fiorentina khiến cả Serie A chấn động với chiến thắng này.
Spalletti đã có lời giải cho hàng công 'Azzurri'?
Trước thềm tứ kết Nations League gặp Đức vào tháng tới, Spalletti có lý do để hài lòng. Trong cuộc phỏng vấn với La Gazzetta dello Sport, ông phân tích rõ sự khác biệt giữa hai tiền đạo.
Theo đó, Retegui là mẫu "sát thủ vòng cấm", ngày càng hoàn thiện khả năng chơi lùi, phối hợp đồng đội và di chuyển thông minh hơn, còn Kean không chỉ cải thiện kỹ năng dứt điểm mà còn ngày càng sắc bén trong việc chọn vị trí.
![Moise Kean đã có 15 bàn tại giải đấu cao nhất Italy.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51450573/f7aeae249b6a72342b7b.jpg)
Moise Kean đã có 15 bàn tại giải đấu cao nhất Italy.
Spalletti thậm chí còn so sánh Kean với những huyền thoại như Ibrahimovic và Cristiano Ronaldo: "Hãy nhìn cú vô lê ngoài chân phải của Kean vào lưới Genoa. Đó là kiểu bàn thắng mà Ibra và Ronaldo thường ghi".
"Bàn thắng bằng đầu vào lưới Inter cũng vậy. Cậu ta di chuyển cực kỳ khôn ngoan - xuất hiện trước mặt hậu vệ để đánh lừa, rồi ‘biến mất’ và sau đó lại đột ngột xuất hiện để ghi bàn", thuyền trưởng tuyển Italy chia sẻ thêm.
Dù vậy, Spalletti cũng nhấn mạnh rằng tuyển Italy vẫn còn một chặng đường dài để giải quyết bài toán hàng công. Hiện tại, bóng đá Italy chỉ có 3 cầu thủ bản đại đạt trên 10 bàn ở các giải đấu hàng đầu châu Âu (Retegui, Kean, Orsolini). Con số này kém xa so với Pháp (10 cầu thủ), Anh (9), Đức (9) và Tây Ban Nha (5).
Tương lai chưa biết thế nào, nhưng từ giờ Atalanta và Fiorentina đang hưởng lợi từ phong độ thăng hoa của Retegui và Kean. Chiến thắng của Atalanta, cộng với việc Napoli bị cầm hòa, giúp họ rút ngắn khoảng cách với ngôi đầu xuống chỉ còn 5 điểm. Fiorentina cũng chỉ còn cách nhóm dự Champions League 3 điểm, với một trận đấu quan trọng gặp lại Inter sắp tới.
Dù "Azzurri" chưa thể hoàn toàn yên tâm về hàng công, nhưng sau nhiều năm khan hiếm chân sút cự phách, ít nhất Spalletti cũng đã có hai "họng pháo" trong tay.