Tình cảm đáng trân quý

Chiều 22-1, anh Bình đang đi bộ trên đường làng thuộc xóm Cấp Tiến, thôn Võ Lao, xã Văn Võ (huyện Chương Mỹ) thì gặp anh Thái, một người bạn học cùng xã đang sống tại quận Hai Bà Trưng. Hai người vui vẻ chào nhau. Thấy bạn xách 2 cái hộp to, anh Bình liền hỏi:

- Bạn mua gì mà khệ nệ mang vác thế này?

- Thời tiết dạo này lạnh, sắp tới còn rét hơn nữa nên tôi mua 2 cái máy sưởi biếu bà Thêm và cô Vân mỗi người một cái - anh Thái đáp.

Nghe vậy, anh Bình thấy thật xúc động. Bà Thêm và cô Vân là những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã Văn Võ. Bà Thêm sống cô đơn và đã nhiều tuổi, còn cô Vân có chồng đã mất do mắc bệnh hiểm nghèo, lại một mình nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống rất vất vả.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Bình cho biết, với sự thương cảm và tấm lòng muốn giúp đỡ những bà con nghèo tại quê mình, mỗi lần về quê chơi, anh Thái đều mua quà như quần áo, đồ gia dụng, các nhu yếu phẩm hoặc chuẩn bị chút tiền để biếu tặng những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy các phần quà không có giá trị vật chất quá lớn nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của một người con xa quê.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-cam-dang-tran-quy-692646.html
Zalo