Tìm thấy người phụ nữ câm điếc đi lạc 3 ngày trong rừng sâu

Sau 3 ngày đi lạc trong rừng, người phụ nữ câm điếc ở Kon Tum được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức và sợ hãi, may mắn sống sót.

Ngày 10.10, thượng tá Trịnh Quốc Quân, Trưởng Công an huyện Kon Plông (Kon Tum), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy chị Y Nhựa (36 tuổi), người phụ nữ bị câm điếc bẩm sinh, sau khi chị đi lạc suốt 3 ngày trong khu rừng sâu ở địa phương.

Chị Y Nhựa, cư trú tại thôn Kon Plinh, xã Hiếu, huyện Kon Plông, đã mất tích vào ngày 6.10 khi đi vào rừng tìm thảo dược. Sau khi chị không trở về, người dân trong thôn đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thành công. Đến sáng 7.10, trưởng thôn đã trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Cơ quan công an phối hợp người dân tìm kiếm chị Y Nhựa đi lạc - Ảnh: Triệu Thanh

Cơ quan công an phối hợp người dân tìm kiếm chị Y Nhựa đi lạc - Ảnh: Triệu Thanh

Thượng tá Quân chia sẻ, chị Y Nhựa gặp khó khăn trong giao tiếp do bị câm điếc bẩm sinh, khiến lực lượng cứu hộ phải tìm kiếm trong điều kiện đầy thử thách. Đến 10 giờ sáng ngày 9.10, sau hơn 3 ngày lạc trong rừng, đội cứu hộ đã phát hiện chị tại khu vực giáp ranh giữa xã Hiếu (Kon Tum) và xã Ba Xa (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi). Lúc đó, chị Y Nhựa trong tình trạng kiệt sức, hoảng sợ và mất tinh thần.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kon Plông đã cử đội công tác gồm 10 chiến sĩ phối hợp với hơn 100 người dân địa phương để truy tìm dấu vết chị Y Nhựa trong khu vực rừng rậm quanh thôn. Tuy nhiên, điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa lớn, sương mù dày và gió mạnh, cùng địa hình rừng dốc trơn trượt đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Chị Y Nhựa (giữa) được tìm thấy và đưa về với gia đình an toàn - Ảnh: Triệu Thanh

Chị Y Nhựa (giữa) được tìm thấy và đưa về với gia đình an toàn - Ảnh: Triệu Thanh

Ngay khi tìm thấy, các chiến sĩ đã cung cấp thức ăn, nước uống và động viên để ổn định tinh thần cho chị. Sau đó, chị Y Nhựa được đưa về trạm y tế xã để kiểm tra sức khỏe và hiện đã trở về nhà an toàn.

Theo thượng tá Quân, khu vực huyện Kon Plông chủ yếu là đồi núi và rừng rậm, nên cơ quan chức năng thường xuyên khuyến cáo người dân không nên mạo hiểm đi vào những khu vực rừng sâu để tìm dược liệu hoặc săn bắn. Đây không phải là lần đầu tiên cơ quan công an cứu người lạc trong rừng tại địa phương.

Cơ quan công an lội suối, băng rừng tìm người mất tích - Ảnh: Triệu Thanh

Cơ quan công an lội suối, băng rừng tìm người mất tích - Ảnh: Triệu Thanh

Cụ thể, vào đầu năm nay, ngày 8.1, Công an huyện Kon Plông cũng đã tìm thấy anh H. và con gái anh, cháu V., sau khi cả hai mất tích trong nhiều ngày.

Anh H., người có dấu hiệu bất thường về tâm lý, đã chở con gái trên xe ô tô và di chuyển vào một khu rừng rậm với nhiều cây thông và cây keo. Sau nhiều giờ bất tỉnh, cháu V. hoảng loạn khi ngồi cùng cha trong xe và may mắn liên lạc được với lực lượng chức năng nhờ điện thoại di động.

Thiên Di

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tim-thay-nguoi-phu-nu-cam-diec-di-lac-3-ngay-trong-rung-sau-202410110006435355.html
Zalo