Tiểu thương Hà Nội đi ô tô bán hàng rong

Lái ô tô đi bán xôi, chị Ngân thu hút sự tò mò và gây ngạc nhiên cho nhiều vị khách.

Ngoài việc đông khách hơn các quầy khác, quán xôi vỉa hè của chị Ngân (Thạch Thất - Hà Nội) còn có một cái tên rất thời thượng là "Quán Mazda 6".

Ngoài việc đông khách hơn các quầy khác, quán xôi vỉa hè của chị Ngân (Thạch Thất - Hà Nội) còn có một cái tên rất thời thượng là "Quán Mazda 6".

Sở dĩ quán có tên này vì chị Ngân dùng chiếc xe ô tô Mazda 6 để chở đồ đi bán hàng. Chiếc xe được chị đỗ gọn trên bãi đất trống, phía trước đặt những bộ bàn ghế nhựa cho khách ngồi ăn uống.

Sở dĩ quán có tên này vì chị Ngân dùng chiếc xe ô tô Mazda 6 để chở đồ đi bán hàng. Chiếc xe được chị đỗ gọn trên bãi đất trống, phía trước đặt những bộ bàn ghế nhựa cho khách ngồi ăn uống.

Người phụ nữ 50 tuổi cho biết đã bán hàng ở đây được 2 năm – là một trong những người đến muộn nhất trong dãy hàng ăn.

Người phụ nữ 50 tuổi cho biết đã bán hàng ở đây được 2 năm – là một trong những người đến muộn nhất trong dãy hàng ăn.

Mỗi sáng, chị Ngân ra bán hàng từ khoảng 5h. Khách hàng chủ yếu là sinh viên của trường đại học đối diện.

Mỗi sáng, chị Ngân ra bán hàng từ khoảng 5h. Khách hàng chủ yếu là sinh viên của trường đại học đối diện.

Hiện tại, mỗi ngày chị bán cho khoảng 1.000 lượt khách – tương đương 400-500 suất xôi và 300-400 chiếc bánh mì, ngoài ra còn cả đồ uống, xúc xích…

Hiện tại, mỗi ngày chị bán cho khoảng 1.000 lượt khách – tương đương 400-500 suất xôi và 300-400 chiếc bánh mì, ngoài ra còn cả đồ uống, xúc xích…

Trước đó, không ít lần người Hà Nội từng ngỡ ngàng khi nhìn những chiếc "xế hộp" đi bán xôi.

Trước đó, không ít lần người Hà Nội từng ngỡ ngàng khi nhìn những chiếc "xế hộp" đi bán xôi.

Mua chiếc ô tô 7 chỗ trị giá khoảng 700 triệu đồng được 2 năm nay, mỗi ngày gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Phú Thượng - Hà Nội) đều dậy từ sớm, chất đồ lên xe kín cả phần cốp phía sau.

Mua chiếc ô tô 7 chỗ trị giá khoảng 700 triệu đồng được 2 năm nay, mỗi ngày gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hương (Phú Thượng - Hà Nội) đều dậy từ sớm, chất đồ lên xe kín cả phần cốp phía sau.

Cũng chính vì đi sớm, hàng hóa cồng kềnh nên gia đình có 4 người đi bán xôi quyết định vay ngân hàng, cùng với số tiền tiết kiệm cả chục năm để mua chiếc ô tô, đi lại cho an toàn.

Cũng chính vì đi sớm, hàng hóa cồng kềnh nên gia đình có 4 người đi bán xôi quyết định vay ngân hàng, cùng với số tiền tiết kiệm cả chục năm để mua chiếc ô tô, đi lại cho an toàn.

Xuân Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tieu-thuong-ha-noi-di-o-to-ban-hang-rong-post719809.html
Zalo