Tiết kiệm phụ cấp, giúp đỡ người thân

Hưởng ứng Phong trào 'Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp', những năm qua, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong LLVT Quân khu 5 đã tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng, gửi về phụ giúp gia đình, người thân. Nhờ thói quen tiết kiệm, chi tiêu hợp lý, ngày xuất ngũ, ngoài chế độ, tiêu chuẩn chung theo quy định, nhiều đồng chí có thêm khoản tiền để học nghề, khởi nghiệp.

Hơn 3 năm trôi qua, song câu chuyện về tấm gương hiếu thảo và tinh thần tiết kiệm của Binh nhất Lê Tuấn Hiếu (Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 38, Sư đoàn 2, Quân khu 5) vẫn được cán bộ đơn vị nhắc đến mỗi khi có dịp. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Tuấn Hiếu rất quý trọng đồng tiền có được từ lao động chân chính. Mỗi tháng nhận phụ cấp, anh giữ lại một phần nhỏ mua nhu yếu phẩm, chi tiêu lặt vặt, số tiền còn lại nhờ đồng chí bí thư chi đoàn giữ hộ. Tích tiểu thành đại, ngày ra quân, Lê Tuấn Hiếu để dành được gần 25 triệu đồng. Chịu thương, chịu khó, sau hai năm gắn bó với nghề lái xe tải đường dài, anh mua được một căn nhà nhỏ ở quê. Nhập ngũ cùng đợt với Lê Tuấn Hiếu, Binh nhất Nguyễn Văn Tân (Phòng Tham mưu Sư đoàn 2), Binh nhất Lê Hải Bình (Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 95), Binh nhất Nguyễn Quang Hòa (Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1) cũng tiết kiệm được hàng chục triệu đồng để học nghề, lập thân, lập nghiệp sau khi ra quân.

Giờ nghỉ giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông.

Giờ nghỉ giải lao trên thao trường của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 301, Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông.

Bố mất sớm, mẹ thường xuyên đau ốm, từ khi nhập ngũ đến nay, tháng nào Binh nhất Trương Đức Hiếu (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn Pháo Phòng không 573) cũng chắt chiu gửi về phụ giúp gia đình từ 700 đến 800.000 đồng. Cảm thông, chia sẻ với hoàn cảnh của anh, trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cấp trên, đồng đội thường xuyên quan tâm, giúp đỡ để Hiếu an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Hai tháng nay, đơn vị bước vào giai đoạn huấn luyện nâng cao để chuẩn bị cho cuộc diễn tập hiệp đồng quân, binh chủng sắp diễn ra, tuy thời tiết nắng nóng khắc nghiệt song Hiếu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng khẩu đội hoàn thành xuất sắc các nội dung, khoa mục. Trương Đức Hiếu chia sẻ: “Huấn luyện trên thao trường, đơn vị luôn bảo đảm đầy đủ nước vối, nước trà để bộ đội giải khát, giải nhiệt. Mỗi tuần hai buổi, chị em phụ nữ, nuôi quân lại tổ chức Chương trình “Bát nước thao trường, ấm lòng chiến sĩ”. Những hôm huấn luyện, luyện tập đêm, chúng tôi thường xuyên được anh em nhà bếp bồi dưỡng, tẩm bổ bằng món cháo gà, cháo nghêu thơm phức... Bởi vậy, hằng tháng, ngoài xà bông, dầu gội, kem đánh răng, hầu như tôi chẳng phải mua sắm gì thêm. Số tiền phụ cấp gửi về nhà tuy không nhiều song người thân của tôi cảm thấy rất ấm lòng, hãnh diện”.

Trong Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024 do Trung đoàn 994 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông) tổ chức cách đây không lâu, Binh nhì Y Tâm Niê (Tiểu đội 1, Trung đội 9, Đại đội 11, Tiểu đoàn 301) được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị biểu dương vì tinh thần vượt khó, luôn nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, kết quả kiểm tra “3 nổ” đều đạt giỏi. Y Tâm Niê cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo; rẫy, vườn không có nên bố mẹ phải đi làm thuê, làm mướn lấy tiền trang trải cuộc sống, lo cho các con ăn học. Trong môi trường quân ngũ, tôi được ở nhà xây, ngủ giường tầng, có chăn ấm nệm êm, cơm canh ngày 3 bữa nên rất thương ba mẹ và các em ở nhà. Mỗi lần nhận phụ cấp, tôi đều nhờ chính trị viên đại đội gửi giúp 1,3 triệu đồng về phụ giúp gia đình. Ba tôi nói, đầu năm học mới sẽ sử dụng số tiền này mua cho hai đứa em của tôi một chiếc xe đạp. Chỉ mong tụi nhỏ gắng học để sau này bớt khổ”.

Theo thống kê của Ban Chấp hành Liên chi đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông), trong giai đoạn huấn luyện chiến sĩ mới, các chiến sĩ của đơn vị đã tiết kiệm, gửi về cho người thân được gần một tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, những năm qua, Liên chi đoàn 301 luôn là điểm sáng của LLVT tỉnh Đắk Nông trong thực hiện Phong trào “Tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp”. Việc tiêu xài hoang phí, cắm ký nợ quán đã chấm dứt hoàn toàn. Từ số tiền phụ cấp tích lũy trong thời gian tại ngũ, khi ra quân, nhiều hạ sĩ quan, chiến sĩ đăng ký học lái xe, thợ điện, thợ sơn; mở tiệm cơ khí, xay xát cà phê, buôn bán nhỏ... để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống.

Từ một phong trào do đoàn thanh niên phát động, giờ đây thói quen “tiết kiệm phụ cấp vì ngày mai lập nghiệp” dần ăn sâu vào suy nghĩ và hành động của các chiến sĩ để họ biết trân quý, sử dụng đồng tiền một cách khoa học, hợp lý hơn.

Bài và ảnh: HÀ LÊ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tiet-kiem-phu-cap-giup-do-nguoi-than-785195
Zalo