Tiếp tục chỉnh đốn Đảng theo Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ

Xã luận

Tiếp tục chỉnh đốn Đảng theo Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ

(Báo Bình Phước, 4-2-2004)

Trong Di chúc của Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tâm trí và tình cảm cho sự chăm lo “Trước hết nói về Đảng”. Bác viết ngắn, nhưng mỗi chữ, mỗi lời của Người đã cô đúc những điều rất cơ bản về sự tồn vong và phát triển của một Đảng cách mạng chân chính. Những điều cơ bản: Đó là vấn đề đoàn kết nhất trí trong Đảng, tự phê bình và phê bình trong Đảng và đạo đức cách mạng của đảng viên. Điều hạnh phúc cho Đảng ta, dân tộc ta là trước lúc đi xa, Bác đã căn dặn cặn kẽ những công việc cần làm ngay sau khi chiến tranh kết thúc, Nam Bắc một nhà: “Theo ý tôi; việc cần làm trước tiên là Chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc có to lớn đến mấy, khó khăn đến mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Trong Di chúc Bác Hồ đã viết: Trước hết nói về Đảng, và khi nói về Đảng thì ngay sau chiến tranh “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng”. Từ năm 1968 (lần thứ 3 viết thêm vào Di chúc), Bác Hồ dự đoán muốn “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” thì trước tiên phải chỉnh đốn Đảng. Và cũng ngay từ ngày đó, Người đã căn dặn, muốn chỉnh đốn Đảng thì “phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"; phải “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình". Đến tháng 5-1969, Bác viết thêm một câu mà càng về sau này chúng ta càng hiểu giá trị nhân văn và cách mạng cao cả của lời Bác dạy: "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau"; "phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch".

Là người sáng lập và rèn luyện, lãnh đạo Đảng ta; tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân ta làm nên thời đại Hồ Chí Minh chói lọi, trước lúc đi gặp Cụ Các Mác, Cụ Lê Nin, Bác của chúng ta vẫn đau đáu một niềm lo lắng cho Đảng, cho dân. Người căn dặn: "Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân". Toàn Đảng, mỗi cán bộ đảng viên phải vì nhân dân phục vụ, bởi "Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua nhiều năm chiến tranh...". Một nhân dân, như Bác đã khẳng định trong lời kêu gọi ngày 17-7-1966: “Chiến tranh có thể còn kéo dài năm năm, mười năm, hai mươi năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song, nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập tự do! Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn". Nhân dân Việt Nam là một khối đại đoàn kết dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng "quyết không sợ bất cứ kẻ thù nào, dù đó là giặc đói, giặc dốt hay giặc ngoại xâm. Trong một thế giới luôn biến động như hiện nay, xu thế hội nhập toàn cầu đã trở thành tất yếu, thuận lợi và thách thức, thời cơ và nguy cơ đan xen... thử thách bản lĩnh và tính kiên định, trí tuệ của Đảng ta, thử thách khối đại đoàn kết toàn dân tộc ta. Dù hoàn cảnh nào, khó khăn thách thức đến đâu, chúng ta có Đảng luôn luôn chỉnh đốn nâng cao tính cách mạng chân chính để dẫn đường, toàn dân đoàn kết một lòng thì “quyết không sợ", mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội; dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh nhất định thành công; nhất định sẽ thực hiện thắng lợi trọn vẹn Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

Bình Phước

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/548/173202/tiep-tuc-chinh-don-dang-theo-di-chuc-thieng-lieng-cua-bac-ho
Zalo