Tiếp nối truyền thống cha anh
Mùa xuân là mùa của những khởi đầu mới và cũng là thời điểm diễn ra ngày hội tòng quân - một sự kiện thiêng liêng của tuổi trẻ cả nước. Tiếp bước các thế hệ cha anh và truyền thống cách mạng của quê hương Bình Phước anh hùng, hôm nay, 1.652 thanh niên ưu tú của 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đồng loạt lên đường nhập ngũ. Trong tiếng trống hội rộn ràng cùng niềm hân hoan, xúc động của người dân đã tạo nên một ngày hội lớn của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được các địa phương trong tỉnh thực hiện chặt chẽ, công khai, dân chủ trong từng bước tuyển quân. Đồng thời, được sự quan tâm, động viên của gia đình, nhiều thanh niên trong tỉnh đã hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần xung kích, sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho đất nước. Trong đó, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, là đảng viên, có việc làm và thu nhập ổn định... Minh chứng cho thấy, trong số 1.652 thanh niên trúng tuyển năm 2025, có 948 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 57,38%. Nhờ đó, chất lượng công dân nhập ngũ năm 2025 rất cao, các chỉ tiêu về văn hóa, sức khỏe, đảng viên đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh và nghị quyết của Quân khu 7 giao.
Để kịp thời động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như giao lưu văn hóa, văn nghệ, tổ chức hội trại tòng quân, diễn đàn “Tiếp lửa truyền thống”, gặp mặt, động viên thanh niên và gia đình… Song song đó, các đơn vị nhận quân phối hợp chặt chẽ cùng ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức gặp mặt đầu xuân, động viên thanh niên trước khi bước vào môi trường quân đội.
Giữa tiết trời xuân ấm áp, được hòa vào các đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ; được tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, lửa trại tại hội trại tòng quân; được tham dự liên hoan gặp mặt, tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ ở các địa phương… Đồng thời lắng nghe những lời động viên từ gia đình, bạn bè; những lời chia sẻ thể hiện quyết tâm của các bạn trẻ trước ngày lên đường nhập ngũ, ai nấy đều lâng lâng cảm xúc. Mỗi thanh niên một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu trung, họ đều háo hức, chờ đợi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính, phấn khởi bước qua cầu vinh quang tại buổi lễ giao, nhận quân, để trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.
Ngày hội tòng quân không chỉ là dịp để tiễn những thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn là minh chứng cho truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của tuổi trẻ, lễ giao, nhận quân năm 2025 tại Bình Phước chắc chắn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. Những tân binh hôm nay sẽ tiếp nối truyền thống quê hương anh hùng, không ngừng rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
“Đi đầu quân đi trong mùa xuân mới/Gió lá reo gió lá reo/Kìa bảng treo cùng trong làng/Đi đầu quân, đi đầu quân/Tất cả cho tiền tuyến/Mau lên đi hỡi các anh trai làng...”. Lời bài hát "Lá xanh" của cố nhạc sĩ Hoàng Việt như thúc giục những chàng trai, cô gái tuổi mười tám, đôi mươi lên đường tòng quân. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thử thách, gian nan, nhưng với niềm tin, khát vọng cháy bỏng cùng sự quan tâm, động viên từ hậu phương sẽ là động lực cho thanh niên Bình Phước hôm nay tiếp nối truyền thống quê hương, vững bước trên con đường vinh quang của tuổi trẻ.