Tiếng chuông cửa lúc nửa đêm và niềm xúc động vỡ òa

Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội vừa hỗ trợ tìm kiếm và đưa một cụ ông gần 90 tuổi đi lạc giữa đêm mưa trở về nhà bình an.

1h30 sáng, khi vừa chập chờn vào giấc ngủ sau cả một ngày mệt mỏi vật lộn tìm kiếm người thân mất tích, cả gia đình tôi bừng tỉnh bởi tiếng chuông cửa…giữa đêm khuya. Trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn chẳng rõ điều gì đang chờ đợi bên ngoài cánh cửa, cả gia đình tôi như vỡ òa khi nhìn thấy bóng dáng người chú, người ông, người cụ gần 90 tuổi đi lạc cả ngày đã được các cán bộ Công an phường Thanh Xuân Trung đưa về tận nhà bình an.

Tiếng chuông cửa giữa đêm mưa

Ngày 21-2, Công an thành phố Hà Nội nhận được thư cảm ơn của gia đình ông Nguyễn Văn Nam (trú tại ngách 35, ngõ 55, phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) bày tỏ sự tri ân đối với tập thể chỉ huy và cán bộ chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tận tâm, tận tình, không quản ngại khó khăn, vất vả đưa cụ ông gần 90 tuổi đi lạc về nhà an toàn giữa đêm khuya.

Gia đình ông Nguyễn Văn Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung

Gia đình ông Nguyễn Văn Nam gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với tập thể chỉ huy, cán bộ chiến sỹ Công an phường Thanh Xuân Trung

Trong thư cảm ơn, ông Nam bày tỏ ngày 18-2-2025, gia đình ông phát hiện cụ Nguyễn Hoài (SN 1939), ở phường Ngọc Hà, sống cùng gia đình ông Nam điều khiển xe đạp đi lạc từ 8h sáng. Ngay khi phát hiện cụ Hoài đi lạc, cả gia đình ông Nam tìm khắp mọi nơi từ địa chỉ nhà cũ đến nơi làm việc, những chỗ thân quen, công viên, vườn hoa… thậm chí phòng cấp cứu của các bệnh viện, nhưng đều không có tin tức của cụ Hoài.

Cả một ngày vật lộn tìm kiếm không có chút thông tin, ông Nam đã nhờ lực lượng Công an phường Ngọc Hà và tổ dân phố đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm.

“Thế nhưng, mọi nỗ lực vẫn cho kết quả là con số 0 tròn trĩnh. Quá nửa đêm sau một ngày mệt mỏi kiệt sức tìm kiếm, cả gia đình tôi bất lực động viên nhau cố gắng chợp mắt để ngày mai có sức tìm kiếm cụ. Khi cả gia đình vừa chập chờn vào giấc ngủ, 1h30 sáng 19-2, tiếng chuông cửa nhà bỗng vang lên dồn dập. Vừa lo lắng, vừa bất an, chúng tôi vội vã ra mở cửa. Thật bất ngờ, trong ánh điện lờ mờ, bên ngoài cửa là bóng dáng của 2 đồng chí Công an và hình dáng quen thuộc cụ Hoài người thân gia đình tôi. Lúc này, tôi mới bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm khi các đồng chí Công an phường Thanh Xuân Trung thông báo tìm thấy cụ Hoài đi lạc ở khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến nên đã đưa cụ về nhà với gia đình”, ông Nam chia sẻ.

Ngay sau khi xác nhận đúng địa chỉ và gia đình người thân của cụ Hoài, các cán bộ Công an phường Thanh Xuân Trung đã nhanh chóng đưa cụ vào nhà để nghỉ ngơi rồi vội vã trở về đơn vị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm thông tin công dân đi lạc

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Mai Văn Đạo, Phó trưởng Công an phường Thanh Xuân Trung cho biết khoảng 23h30 đêm 18-2, tổ công tác của Công an phường do Thiếu tá Trần Nam và Thiếu tá Nguyễn Trần Phong đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn thì phát hiện một cụ ông khoảng gần 90 tuổi, dắt xe đạp lang thang ở khu vực ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi.

“Lúc này, ngoài trời đang mưa phùn, gió từng hồi thổi lạnh buốt, trên phố chẳng còn mấy người đi lại, dưới ánh điện mờ sương chúng tôi bất ngờ phát hiện một cụ ông thất thểu dắt xe đi bộ trong dáng vẻ mỏi mệt, kiệt sức. Nghĩ đến việc bất thường, tổ công tác đã tiếp cận, hỏi han cụ ông thì được biết cụ bị lạc, đang tìm đường về nhà nhưng không biết đi phía nào. Ngay sau đó, tổ công tác đã hỏi các thông tin, địa chỉ, số điện thoại người thân của cụ nhưng mọi thứ đều rất…”mờ”. Cụ ông lúc nhớ lúc quên, lúc nói mình ở ngõ Toàn Thắng, quận Ba Đình, lúc lại nói nhà ở phố Ngọc Hà… Cụ chỉ nhớ mình ở với một người cháu tên Nam.”, Thiếu tá Trần Nam cho biết.

Tổ công tác đã đưa cụ ông về trụ sở Công an phường Thanh Xuân Trung, báo cáo chỉ huy đơn vị xin hỗ trợ tìm kiếm người thân cho cụ, đồng thời mua đồ ăn, thức uống để cụ ổn định tinh thần, sức khỏe. Ban chỉ huy Công an phường Thanh Xuân Trung đã chỉ đạo Đại úy Nguyễn Văn Tiến và Đại úy Lê Thành Hùng tiếp nhận và hỗ trợ tìm kiếm thông tin để đưa cụ ông về nhà bình an.

“Với những thông tin ít ỏi và mơ hồ cụ ông cung cấp, chúng tôi thật sự gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm, nỗ lực và áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng như các kênh thông tin của lực lượng công an, chúng tôi đã xác định được một địa chỉ nhà ở phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà rất có thể là địa chỉ nhà của cụ ông. Tuy nhiên, vào khoàng 1h sáng 19-2, chúng tôi đã liên lạc rất nhiều nhưng đều không kết nối được với những người trong gia đình. Không còn cách nào khác, các cán bộ chiến sỹ đã đưa cụ cùng chiếc xe đến địa chỉ này. Rất may khi chúng tôi bấm chuông, người thân đã nhận ra và đón cụ Hoài bình an trở về nhà”, Đại úy Nguyễn Văn Tiến chia sẻ.

Linh Nhi

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tieng-chuong-cua-luc-nua-dem-va-niem-xuc-dong-vo-oa-post604105.antd
Zalo