Tiền đổ vào gia tộc ông Trump giữa cơn bão tài chính toàn cầu

Giữa lúc thị trường tài chính Mỹ chao đảo vì chính sách thuế mới, Tổng thống Trump vẫn tận dụng triệt để thương hiệu cá nhân và bất động sản gia đình để thu về hàng triệu USD.

 Tổng thống Trump "hốt bạc" nhờ hai sự kiện diễn ra vào đầu tháng 4. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump "hốt bạc" nhờ hai sự kiện diễn ra vào đầu tháng 4. Ảnh: Reuters.

Trong lúc thị trường tài chính lao dốc không phanh, doanh thu của gia đình cựu Tổng thống Donald Trump lại đổ về từ một giải golf do Arab Saudi hậu thuẫn, được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Trump National Doral của gia đình ông Trump tại bang Floria.

New York Times nêu rằng đây là minh chứng mới nhất cho việc ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump vẫn tiếp tục sử dụng vị thế chính trị để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh bất động sản của gia đình, bất chấp những tác động chính trị mà ông gây ra đối với thị trường toàn cầu.

Hái ra tiền nhờ loạt hoạt động kinh doanh

Ngày cuối tuần "hái tiền" của gia đình ông Trump bắt đầu từ tối 3/4 - khi đám đông bắt đầu đổ về khu nghỉ dưỡng Trump National Doral gần sân bay quốc tế Miami. Cùng thời điểm đó, một lượng khách khác cũng tụ về Mar-a-Lago nhằm tham gia sự kiện gây quỹ.

Ông Trump hạ cánh bằng trực thăng quân sự ngay sát một sân golf để kịp dự bữa tối tại Doral. Hôm sau, giải LIV Golf - một giải đấu do quỹ đầu tư quốc gia Arab Saudi hậu thuẫn - chính thức khởi tranh lần thứ tư.

Trong khi đó, tại Mar-a-Lago, hàng trăm khách mời tập trung dự sự kiện American Patriots Gala - buổi gây quỹ cho giới bảo thủ với sự góp mặt của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Tổng thống Argentina Javier Milei.

Ông Milei từng chia sẻ với cử tri rằng hy vọng sẽ được gặp ông Trump. Tuy nhiên, Tổng thống Argentina không biết rằng ông Trump đang “chạy show” ở cả hai cơ sở kinh doanh gia đình cùng lúc.

Và đây mới chỉ là màn dạo đầu.

 Giới nhà giàu đổ về giải golf được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump. Ảnh: New York Times.

Giới nhà giàu đổ về giải golf được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng của gia đình ông Trump. Ảnh: New York Times.

Trước đó, vào ngày 3/4, ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu bằng chiếc bút Sharpie quen thuộc. Lệnh áp thuế làm bốc hơi 5.000 tỷ USD vốn hóa thị trường từ các công ty thuộc chỉ số S&P 500 chỉ trong hai ngày, đánh dấu một trong những cú rơi mạnh nhất lịch sử Phố Wall.

Dù vậy, ông Trump vẫn tuyên bố chính sách này sẽ đảo ngược các “thực tiễn thương mại không công bằng” và cuối cùng, “thị trường sẽ bùng nổ”.

Trong khi thị trường tiếp tục đỏ lửa vào ngày 4/4, hàng nghìn người hâm mộ golf vẫn đổ về Doral, trong đó có Eric Trump - con trai ông Trump, cùng với ông Yasir Al-Rumayyan - Thống đốc quỹ đầu tư quốc gia trị giá 925 tỷ USD của Arab Saudi - cũng là Chủ tịch của LIV Golf.

LIV Golf là dự án được thiết kế để nâng cao hình ảnh quốc tế của Arab Saudi dù đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Dự án này được tổ chức như một bữa tiệc suốt ngày dài, loa đài phát dọc sân golf cùng với bia rượu được bố trí khắp nơi.

Ở LIV Golf, khủng hoảng kinh tế dường như ở đâu đó rất xa, New York Times viết.

Ngoài LIV Gofl, ông Trump cũng dành phần lớn cả ngày 4/4 tại một cơ sở kinh doanh khác là Trump International Golf Club, gần Mar-a-Lago. Ông liên tục đăng bài lên mạng xã hội, bao gồm bài đăng với thông điệp: "Đây là thời điểm tuyệt vời để trở nên giàu có hơn bao giờ hết".

Kịch bản quen thuộc

Đến tối cùng ngày, tâm điểm lại trở về Mar-a-Lago, nơi ông Trump tổ chức một trong loạt tiệc tối với giá vé lên tới một triệu USD/người tại câu lạc bộ riêng ở Palm Beach.

Từ sau khi tái đắc cử, ông Trump đã tổ chức ít nhất 4 buổi gây quỹ tại Mar-a-Lago, bao gồm một buổi vào tháng 12, 2 buổi vào tháng 3 và sự kiện vào đầu tháng 4. Buổi tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/4.

Các buổi gây quỹ do ông Trump tổ chức tại Mar-a-Lago thường tuân theo một kịch bản quen thuộc. Cụ thể, khoảng 20 người sẽ tụ họp quanh một bàn ăn lung linh ánh nến, trang trí hoa trắng sang trọng.

Sau phần chụp ảnh, ông Trump phát biểu, rồi lần lượt lắng nghe từng khách mời chia sẻ về hoạt động kinh doanh của họ. Chỉ trong vòng 1-2 giờ, ông có thể huy động tới 20 triệu USD.

Các buổi tiệc sau bầu cử tại Mar-a-Lago từng đón tiếp những nhân vật đình đám như nữ tỷ phú sòng bạc Miriam Adelson, ông trùm ngành đường Pepe Fanjul, CEO James Taiclet của tập đoàn Lockheed Martin - nhà thầu quân sự lớn nhất thế giới, cùng nhiều đại diện trong lĩnh vực tiền mã hóa và năng lượng.

Tại buổi gây quỹ hôm 4/4, hai tỷ phú Ronald S. Lauder - người thừa kế đế chế mỹ phẩm Esteé Lauder và Steve Wynn - cựu trùm sòng bạc - cũng có mặt.

Đáng chú ý, Mar-a-Lago không chỉ là “căn cứ địa” của ông Trump mà còn trở thành địa điểm ưa thích cho các ứng viên Đảng Cộng hòa tổ chức sự kiện gây quỹ. Tuy nhiên, trong nội bộ đảng, không ít người vẫn đặt câu hỏ vì sao ông Trump lại huy động tiền mạnh mẽ đến vậy.

Theo 8 người hoạt động trong giới gây quỹ bảo thủ, quy mô huy động tài chính của ông Trump là điều chưa từng có tiền lệ đối với một cựu tổng thống không còn tranh cử. Một số người cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tận dụng nguồn lực tài chính - trong bối cảnh các tập đoàn và thế lực khác muốn “lấy lòng” hoặc xoa dịu mối quan hệ với ông Trump.

 Thống đốc Yasir Al-Rumayyan nói sân golf của ông Trump là điều tuyệt vời. Ảnh: New York Times.

Thống đốc Yasir Al-Rumayyan nói sân golf của ông Trump là điều tuyệt vời. Ảnh: New York Times.

Vẫn được ủng hộ

Ngoài quỹ đầu tư quốc gia của Arab Saudi, các nhà tài trợ lớn cho giải golf Doral còn bao gồm tập đoàn dầu khí Aramco, hãng hàng không Riyadh Air - đều thuộc sở hữu của Saudi, và cả TikTok - mạng xã hội đang đối mặt với các quyết định quan trọng từ chính ông Trump.

Các cửa hàng bán đồ lưu niệm liên quan ông Trump cũng đông khách không kém. Từ chiếc ví đính pha lê mang thương hiệu ông Trump giá 550 USD đến chặn giấy khắc tên Doral sản xuất tại Trung Quốc giá 18 USD - tất cả đều bán chạy.

Khán giả đến từ nhiều nơi xa xôi, thậm chí cả Nam Phi, cũng đổ về sự kiện. Một số người mua vé đặc biệt với giá trị lên đến 1.400 USD để vào khu vực tiệc riêng, có đồ ăn và thức uống miễn phí. Nhưng loại vé này cũng đã bán hết sạch.

Khi được phỏng vấn, nhiều người tham dự tỏ ra không bận tâm đến sự tương phản giữa cơn khủng hoảng tài chính Phố Wall và không khí tiệc tùng tại các "tụ điểm" của ông Trump.

“Ngày nào cũng nghe tin trời sắp sập. Vui thì uống, buồn cũng uống. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi”, ông Mike Atwell, chủ một nhà hàng ở Key Largo, bang Florida, nói với New York Times khi vừa ăn trưa vừa thưởng thức rượu cùng vợ tại sự kiện LIV.

Tyrell Davis, một doanh nhân 39 tuổi có mặt tại Palm Beach vào chiều 5/4, nói rằng ông khâm phục Tổng thống Trump vì vừa lo việc kinh doanh cá nhân, vừa thực hiện các chính sách thương mại như áp thuế - điều mà ông tin là có lợi cho người Mỹ.

“Đất nước này bao năm qua đổ tiền cho các quốc gia khác mà chẳng đầu tư cho chính các thành phố của mình. Ông Trump làm vậy là đúng thôi, vừa điều hành đất nước, vừa củng cố doanh nghiệp gia đình", doanh nhân này nói.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/tien-do-vao-gia-toc-ong-trump-giua-con-bao-tai-chinh-toan-cau-post1543799.html
Zalo