Thua bạc nhược trên sân nhà, HLV Arsenal vẫn nói cứng

Rạng sáng nay, trong trận bán kết đầu tiên của Champions League, Arsenal đã bất ngờ thất thủ trước PSG, trong một trận đấu mà họ thể hiện tệ hơn đối thủ. Vậy nhưng HLV Mikel Arteta lại cho rằng đội bóng của ông đáng ra phải ghi 2-3 bàn.

"Chúng tôi đã gặp một vấn đề. Chúng tôi đã khắc phục nó sau 15 phút và xoay chuyển được thế trận. Có một điều gì đó rất cụ thể trong cách chơi mà chúng tôi phải làm đúng", HLV Arteta nói.

"Chúng tôi đã 2 lần đối đầu với Donnarumma và nếu ghi được bàn thắng thì mọi thứ sẽ diễn ra rất khác. Nhưng anh ấy đã cứu thua, và đó chính là sự khác biệt ở Champions League. Mọi chuyện không diễn ra theo ý chúng tôi. Nhưng dù sao, cách biệt vẫn là rất nhỏ".

Khi được hỏi liệu Arsenal có cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ thủng lưới 1 bàn, Arteta đáp trả: "Chính họ mới là người nên thấy may mắn vì chúng tôi không ghi 2-3 bàn".

Dembele ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

Dembele ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu

Đây là tuyên bố có phần "lạc quan tếu" của Arteta. Vì thế trận trên sân cho thấy đội bóng của ông thua thiệt đối thủ, từ cầm bóng tới số lần hãm thành. Nó giải thích vì sao Arsenal gục ngã ngay tại Emirates.

Dù thua ngay trên sân nhà và lượt về phải thắng đối thủ nơi đất khách nhưng HLV Arteta rất lạc quan. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn mới đi qua nửa chặng đường. Thông điệp của tôi vẫn giống hệt như sau khi chúng tôi đánh bại Real Madrid 3-0 ở lượt đi vòng tứ kết. Chúng tôi phải đến Paris và giành chiến thắng, và chúng tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều đó.

Nếu bạn muốn giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League, bạn phải làm điều gì đó đặc biệt, và chúng tôi sẽ phải làm điều gì đó đặc biệt ở Paris để có mặt ở chung kết. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội để vào trận đấu cuối cùng".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/thua-bac-nhuoc-tren-san-nha-hlv-arsenal-van-noi-cung-post1738508.tpo
Zalo