Thơ: Về đi em
Lối ta cỏ mọc lút ngang thềm. Nhà ta võng mái rêu lên mốc. Mắt mẹ hằng trông đêm trũng đêm. Về đi Về đi thôi!
Về đi em
Lối ta cỏ mọc lút ngang thềm
Nhà ta võng mái rêu lên mốc
Mắt mẹ hằng trông đêm trũng đêm
Về đi Về đi thôi
Bến không người gánh sông quên trôi
Giếng làng bỏ mặc bèo ong tụ
Thương gì mà nước cứ cạn vơi
Về đi em nghe lòng có yên
Quê người để lạc tuổi hoa niên
Dã tràng xe cát cho ai nghỉ
Còn nhớ đỏ trời hoa mộc miên
Về đi
Về đi
Tháng chạp này
Xin em trở lại lấy một ngày
Lá dong em chọn em đãi đỗ
Trắng trong nếp ngậy bánh chưng dầy
Lời dặn anh đành trao cho mây
Giêng ơi xuân hẹn lộc đơm đầy
Đâu như tiếng nấc từ xa vọng
Thảo nào chim khách hót tràn cây...
Trần Gia Thái
TIN NÓNG
Quảng Ninh: Khai hội xuân Yên Tử năm 2025
1 giờ
Cuộc sống mới của làng vạn chài bên dòng Lam
3 giờ
Hình ảnh ấn tượng lễ hội ở ngôi chùa cổ hơn 340 năm
1 giờ
Xuân Hinh lần đầu tham gia dự án phim điện ảnh ở tuổi U70
2 giờ
Hoa hậu H'Hen Niê truyền cảm hứng xanh cho gen Z
14 phút
Thế giới sắp được chiêm ngưỡng một 'Quần đảo trên bầu trời' ở Dubai
1 giờ
TIN MỚI
Xuân núi rừng vương vấn mùa hoa
vài giây
Tết xưa
4 phút
Khai mạc Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng 2025
6 phút
Thu nhập hàng trăm triệu đồng từ sản phẩm chế tác bằng tre
7 phút
Cuộc thi viết 'TẾT THỜI SỐ': Tết trong tôi là nguồn cội Việt Nam
8 phút
Ngày xuân rộn ràng với Lễ hội Đình làng Túy Loan
9 phút
Quảng Bình: Khai hội chùa Thần Đinh xuân Ất Tỵ 2025
9 phút
Gần 200 vận động viên tham gia Giải đua xe đạp trong khuôn khổ Lễ hội Hương sắc trà xuân
12 phút