Tết xưa

Đậu Hoài Thanh

Tết xưa
chân đất đầu trần
phiên chợ Tết lon ton theo mẹ
đêm háo hức chong đêm ngày sáng
tiếng nói cười giòn giã xác pháo bay

tết xưa
sương trải trắng mơ màu cổ tích
hoa đào khoe sắc thắm bên thềm
ai thấp thoáng giữa màu xanh ngô lúa
chim én bay ríu rít gọi xuân về

nén hương thơm nghi ngút ban thờ
xin cúi lạy ngày xưa cơ hàn rét mướt
mẹ đi về chiều run gió bấc
mây trắng bay xơ xác cánh đồng

tết xưa ra ngõ ngóng trông
chiếc áo mới mẹ mua mở ra gấp lại
chiếc áo linh hồn che chở
ngày xưa bướm trắng hoa mai

tết xưa lắng hạt mưa dài
ba mươi Tết quây quần quanh bếp lửa
năm mới đến háo hức chờ mừng tuổi
mây trời xanh tấm bánh chưng xanh

tết xưa se thắt hoa chanh
lòng đau đáu mùi hương cỏ mật
Bên bếp lửa còn bao điều giấu cất
Để một người ngồi khóc nhớ Tết xưa…

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/tet-xua-i758375/
Zalo